Ghen tuông đâm chết người tình, "phi công trẻ" lĩnh án

Nghi ngờ chị Thuyết có tình cảm với người đàn ông khác, Duẩn ghen tuông khiến 2 người xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận, anh ta đã xuống tay sát hại người tình.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường Bình Đa, TP.Biên Hoà và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Duẩn (25 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tháng 2/2012, Duẩn từ quê vào Đồng Nai làm công nhân cho một công ty trong KCN Amata, TP.Biên Hòa. Trong thời gian làm việc tại đây, anh ta quen biết với cô công nhân là chị Đặng Thị Thuyết (31 tuổi, quê Ninh Bình).

Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, đến tháng 4/2013, họ dọn về chung sống với nhau như vợ chồng.

Thời gian đầu, Thuyết nói với Duẩn là chưa có chồng con. Nhưng một lần tình cờ Duẩn nghe vợ nói chuyện điện thoại và biết được chị này đã có chồng con ở quê. Chồng của Thuyết từng đi tù vì phạm tội mua bán ma túy, nên  chị chán nản nên bỏ vào Đồng Nai làm công nhân.

Sau khi biết người tình đã có chồng con ở quê, Duẩn ghen tuông và thường xuyên cự cãi với Thuyết. Ngày 6/5/2013, hai người được công ty cho nghỉ bù, Duẩn ở phòng trọ còn Thuyết đi chơi đến chiều tối mới về. Cho rằng người tình đi với người đàn ông khác nên Duẩn ghen và truy hỏi khiến 2 người xảy ra cãi vã.

Đến 21h cùng ngày, khi chuẩn bị đi ngủ thì Thuyết nhận được tin nhắn, đọc xong người phụ nữ này liền gọi lại nói chuyện với người lạ. Duẩn nằm cạnh nghe giọng đàn ông liền giật điện thoại để xem tin nhắn nhưng bị Thuyết cự lại dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Duẩn nhặt cục đá trước cửa phòng đập vào đầu chị Thuyết gây chảy máu. Anh ta đóng cửa phòng lại rồi lấy con dao để trên kệ bếp đâm nhiều nhát vào người tình. Thấy nạn nhân còn thở thoi thóp, hung thủ kéo vào nhà tắm dùng dao cắt mạnh một nhát vào hông khiến người tình tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ rửa chân tay, lau các vết máu rồi nằm trong phòng chờ trời sáng để trốn. Rạng sáng 7/5/2013, Duẩn lấy một cuốn vở học sinh ghi dòng chữ “xin lỗi mọi người tôi không bỏ trốn mà sẽ chết cùng cô ấy ở một nơi nào đó”. Anh ta để cuốn vở học sinh lên thi thể người tình rồi bỏ trốn. Đến 27/11/2013, hung thủ ra công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành - Uyển Thương (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN