“Gái bán hoa” giết khách làng chơi sau khi ân ái: Gian nan hành trình truy tìm

Rất nhiều cái tên cùng được xác định là nghi phạm số một trong vụ giết người hàng loạt. Nhưng rồi cuối cùng, cảnh sát đã phát hiện ra tất cả chúng đều là của một người.

Cách đây 30 năm, nữ sát nhân hành nghề mại dâm Aileen Wuornos từng khiển cả nước Mỹ khiếp sợ khi ra tay sát hại liên tiếp 7 người đàn ông trong vòng 1 năm. Trong tất cả các vụ án mạng ấy, hung thủ đều dùng chung một thủ đoạn là quan hệ tình dục với “khách hàng” của mình sau đó lợi dụng lúc họ không chú ý, ra tay bắn chết nạn nhân. Các nhà tâm lý cho rằng, nhiều năm phải chịu ngược đãi và sống quanh những kẻ tội phạm lâu ngày là một trong những nguyên nhân hình thành nên người phụ nữ máu lạnh này.

Nghi phạm Aileen Carol Wuornos thường sử dụng nhiều tên giả

Nghi phạm Aileen Carol Wuornos thường sử dụng nhiều tên giả

Cặp tình nhân đồng tính

Hình ảnh của hai nữ nghi phạm liên tục được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Với quy mô rộng lớn như vậy, cuộc tìm kiếm đã nhanh chóng nhận lại những tín hiệu tích cực với một số manh mối liên quan đến hai người phụ nữ này.

Một người đàn ông ở Homosassa Springs nói rằng cách đây một năm có hai người đàn bà giống với bức phác họa chân dung tên là Tyria Moore và Lee Blahovec đã đến cửa hàng của ông để mua một chiếc xe RV. Ông ấn tượng với hai người này bởi họ cứ liên tục tranh cãi nhau. Theo suy đoán của ông, đây là một cặp đồng tính trong đó Lee Blahovec có vẻ là người luôn quyết định mọi việc.

Trong khi đó, một người phụ nữ ở Tampa cũng khẳng định rằng hai người này từng làm thuê trong nhà nghỉ của mình ở Nam Ocala từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12/1990. Họ là cặp đồng tính Tyria Moore và Susan Blahovec. Tìm hiểu về cặp đôi này, cảnh sát có thông tin rằng họ ở trọ trong một khách sạn rẻ tiền tại Harbor Oaks, nơi Blahovec đăng ký với cái tên Cammie Marsh Greene.

Các điều tra viên nhanh chóng kiểm tra thông tin về nhân thân cũng như hồ sơ tội phạm của những người có tên Tyria Moore, Susan Blahovec và Cammie Marsh Greene. Kết quả cho thấy Moore từng có tội trạng nhưng đã được xoá bỏ vào năm 1983, Blahovec cũng bị bắt giữ một lần trong khi Greene chưa hề có tiền án tiền sự nào. Thêm nữa, giấy phép lái xe của Blahovec không hề phù hợp với tên Cammie Marsh Greene. Những chi tiết này đã khiến nhóm điều tra nhiều lúc như rơi vào mớ bòng bong.

Lộ diện hung thủ

Cuối cùng, cảnh sát quyết định điều tra ở các hiệu cầm đồ trong khu vực. Họ phát hiện rằng Cammie Marsh Greene đã tới cầm cố một chiếc máy ảnh và máy dò radar tại một cửa hiệu ở Daytona. Bất ngờ là những món đồ này thuộc về nạn nhân Richard Mallory. Tại một hiệu cầm đồ khác ở bãi biển Ormand, người phụ nữ này cũng cầm một bộ dụng cụ giống thứ được lấy từ xe tải của nạn nhân David Spears.

Dấu vân tay lập tức được lấy từ tờ giấy biên nhận của hiệu cầm đồ và so sánh với hồ sơ lưu trữ. Trong vòng vài giờ sau đó, cái tên Lori Grody hiện lên. Ngoài ra, vết máu được tìm thấy ở trong chiếc xe Pontiac màu xám đời 1988 bị bỏ lại giữa đường trước đó hoàn toàn phù hợp với các thông tin ghi trong hồ sơ của Lori Grody.

Tất cả những manh mối được gửi về trung tâm thông tin tội phạm quốc gia và cuối cùng cảnh sát đã có được câu trả lời. Lori Grody, Susan Blahovec, Lee Blahovec hay Cammie Marsh Greene đều là những cái tên giả của cùng một người. Đó chính là Aileen Carol Wuornos, một gái mại dâm.

Cuộc truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này chính thức được bắt đầu vào ngày 5/1/1991. Hai trinh sát là Mike Joyner và Dick Martin được cử đi làm nhiệm vụ bí mật, trong vai những kẻ buôn ma tuý để theo dõi mọi hành động của nghi phạm.

Hai trinh sát trong vai trò mới của mình đã chạm trán Wuornos tại quán rượu. Họ tìm cách tiếp cận người đàn bà này và báo cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, ngay trước khi cảnh sát ập vào, Wuornos dường như cảm thấy có điều bất ổn nên đã lẩn ra ngoài.

Kế hoạch bắt giữ thất bại. Để tránh những rủi ro tương tự đánh động nghi phạm, cảnh sát trưởng Steve Binegar đã ra lệnh toàn đội án binh bất động, không được bắt giữ Wuornos trong bất kỳ trường hợp nào. Một phương án khác nhanh chóng được bàn bạc.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài "Gái bán hoa" giết khách làng chơi sau khi ân ái: Kẻ “bán đứng” nhân tình vào 4h00 ngày 27/7/22019.

”Gái bán hoa” giết khách làng chơi sau khi ân ái: Những xác chết cạnh bao cao su

Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra với nhiều điểm tương đồng về cách thức và loại vũ khí. Bước đầu, cảnh sát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
"Gái bán hoa" giết khách làng chơi sau khi ân ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN