Euro gõ cửa: Làng quê sục sôi... cá độ

Tại nhiều vùng quê nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào hạt lúa, con tôm, con cá, nhưng nhiều người cũng quay cuồng với cá độ bóng đá Euro.

Theo ngư dân đi cá độ

Còn 1 tiếng đồng hồ nữa mới diễn ra trận cầu Đan Mạch - Bồ Đào Nha, nhưng rất nhiều người dân thôn An Dương, xã Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã rủ nhau lên thị trấn Thuận An, cách thôn 4 km, để... ghi độ tỷ số. Lúc chúng tôi có mặt tại quán cà phê H, mới 22 giờ 30, nhưng không khí đã vô cùng sôi động.

Người vào ra quán tấp nập. Họ gồm nhiều lứa tuổi, từ thanh thiếu niên đến trung niên, thậm chí nhiều người đã bước sang tuổi ông, bà. Qua cách ăn mặc có thể thấy họ có điểm chung là vừa trải qua một ngày lao động mệt nhọc.

Quán cà phê H có một bức tường được xây để ngăn cách hai phía trong ngoài. Phía sau bức tường có đặt sẵn máy tính và các công cụ phục vụ cho việc ghi kèo, bảng tỷ lệ cược... Hầu hết những người đến quán đều đi vào phía sau bức tường này để ghi cược tỷ số.

Người cược ít thì vài ba trăm nghìn, người cược nhiều thì dăm triệu, mươi triệu. Đây là một trong những “lò” cá độ sử dụng hình thức cá cược qua mạng Internet đầu tiên của thị trấn nghèo này.

Khi trận đấu bắt đầu, không khí ở quán càng “nóng” hơn với sự hò hét, văng tục của những người xem. Người bắt kèo này, người chọn tỷ số kia, nên mỗi người một tâm trạng khác nhau. Mỗi khi có bàn thắng được ghi, người thì vỗ tay reo hò, người thì la hét chửi rủa, thậm chí họ gây gổ nhau...

Thấy cảnh một thanh niên tên Quân, dáng vẻ quê mùa, bước từ bàn ghi tỷ số ra với vẻ mặt tức giận, văng tục ầm ĩ, người thanh niên ngồi cạnh tôi giải thích: “Thằng Quân vừa thua gần 5 chai (5 triệu đồng). Mấy ngày ni, hắn đánh lớn nhưng toàn gặp xui nên thua đậm”.

Quân là người máu me cá độ từ nhiều năm nay. Năm ngoái, Quân từng lấy xe máy của bạn gái đưa cầm cố ở tiệm cầm đồ để chơi tỷ số. Cha mẹ Quân kiếm sống bằng nghề thu mua trìa trên phá Tam Giang, đã phải nhiều lần mang tiền đi chuộc tài sản ở tiệm cầm đồ cho đứa con trai hư hỏng.

Các lò cá độ núp bóng quán cà phê ở thị trấn Thuận An gần đây mọc lên như nấm sau mưa và hoạt động dường như công khai. Chỉ riêng tại khu vực thôn An Hải đã có 2 quán cà phê đồng thời là lò cá độ. Theo ước tính của chúng tôi, vào mỗi tối, tổng số tiền cá cược ở mỗi lò có khi lên tới dăm chục triệu đồng. Người đến ghi độ ở đây ngoài là người dân tại các thôn nghèo của thị trấn còn có rất nhiều người là ngư dân đến từ các xã lân cận như Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên…

"Tan cửa nát nhà"

Từ ngày EURO chính thức khởi tranh đến nay, không ít trường hợp ngư dân, nông dân ở huyện Phú Vang rơi vào cảnh vỡ nợ, phải sống chui lủi vì thua độ.

Đã nhiều ngày nay, anh B ở thôn An Dương, xã Phú Thuận, vắng nhà bặt tăm sau khi thua cược gần 5 triệu đồng ở trận đấu Nga - Czech. Trước đây, anh B cũng thường xuyên cá độ nhưng chỉ dừng lại ở mức cược vài chục đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi trận đấu. Ở trận đấu Nga - Czech, được một người bạn khuyên nên cược số tiền lớn vì khả năng trúng cược là 100%, anh B liều ghi nợ tỷ số tại một lò độ với số tiền cược lên đến 5 triệu đồng. Thua độ, chủ lò cá độ cho người đến đòi tiền, anh B không có tiền trả nên trốn biệt tăm.

Hầu hết những trường hợp thua độ như anh B đều là nông dân, ngư dân nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập ít ỏi. Lợi dụng quen biết với các chủ “lò” cá độ, những người này đến ghi độ rồi nợ tiền, hy vọng sẽ gặp may, biết đâu có ngày sẽ trúng lớn. Thế nhưng, vận may ở đâu không thấy, chỉ thấy họ vỡ nợ không biết kêu ai, không có tiền trả nợ nên phải bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn-An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN