Được 141 tìm lại xe ngay sau khi bị trộm

Sự kiện: Nhật ký 141

Trong tâm trạng vừa bất ngờ và vui mừng, anh Kiên nói rằng: "Phải đến khi các trinh sát hình sự lên quán ăn nơi em và bạn bè đang ngồi thông báo, em mới biết xe của mình bị trộm."...

Khoảng 20g tối 31/1, Tổ công tác Y13/141 do Trung tá CSGT Lê Văn Tiến chỉ huy làm nhiệm vụ tại chốt giao nhau Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng. Nhận được thông báo qua bộ đàm của các chiến sỹ CSHS hóa trang, có một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave  BKS 99D1 - 070.22 vi phạm luật giao thông, tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.


Được 141 tìm lại xe ngay sau khi bị trộm - 1

Chiếc xe của SV ĐH Ngoại thương được các chiến sỹ 141 tìm trả lại sau khi bị nhảy (ảnh: Đức Hùng)

Trong khi tổ công tác yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính thì bất ngờ đối tượng vùng chạy vào ngõ Pháo Đài Láng. Các trinh sát hình sự của tổ công tác truy đuổi theo, khi đối tượng rẽ tiếp vào một ngách nhỏ trong ngõ này thì bị tóm gọn và áp giải về chốt.

Khai thác nóng tại chỗ, nam thanh niên khai rằng vừa "nhảy" được chiếc xe Wave trên cùng một người khác nữa. Tổ công tác Y13/141 đã lên kế hoạch bắt luôn đối tượng thứ hai ngay sau đó không lâu. Tại chốt xử lý, hai tên trộm xe khai tên là Nguyễn Văn Huấn, SN 1992 và Vũ Văn Đối, SN 1990 đều trú ở huyện Kim Thanh, tỉnh Hải Dương. Điều đáng nói là Huấn và Đối đều đang là sinh viên của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 1 (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tổ công tác còn thu giữ trong người tên Đối một bộ vam phá khóa xe máy, Đối khai nhận chiếc xe trên "nhảy" được ở một quán ăn gần Trường Đại học Ngoại thương. Huấn khóc lóc và nói rằng không muốn bố mẹ phải gửi tiền ăn học hàng tháng nên đi trộm xe (?!).


Được 141 tìm lại xe ngay sau khi bị trộm - 2

Vam phá khóa thu được trong người Vũ Văn Đối

Ngay sau khi lấy lời khai, tổ công tác đã lập tức áp giải Đối đến địa điểm trộm xe, liên hệ chủ nhân chiếc xe bị mất cắp để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại chốt 141, chủ nhân của chiếc xe Wave trên là Đỗ Văn Kiên, SN 1992 ở Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh, hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi biết tin mất xe.

Trong tâm trạng vừa bất ngờ và vui mừng, anh Kiên nói rằng: "Phải đến khi các trinh sát hình sự lên quán ăn nơi em và bạn bè đang ngồi thông báo, em mới biết xe của mình bị trộm. Em xin chân thành cám ơn Tổ công tác Y13 nói riêng và CA TP Hà Nội nói chung đã không quản ngại gian khó, giữ bình yên cho chúng em”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mận QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN