Đôi trai gái chết thảm trước ngày cưới: Uẩn khúc

Khi mọi người phát hiện ra vụ án mạng thì anh Giáp và chị Phượng đã tử vong trong hai tư thế khác nhau.

Trước đó, chiều 16.12 một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra tại quán cà phê của anh Trần Quang Giáp (SN 1984) trú tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi mọi người phát hiện ra vụ án mạng thì anh Giáp và chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1982, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đã tử vong trong hai tư thế khác nhau. Chị Phượng nằm trên giường với nhiều vết đâm trên thi thể. Còn anh Giáp thì bị treo cổ bằng dây thừng với băng keo dán miệng.

Một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, chúng tôi đã về xã Vân Trục để tìm hiểu thông tin sự việc. Vừa đặt chân lên địa bàn xã, chúng tôi đã nghe những người dân nơi đây bàn luận không ngớt về cái chết của đôi tình nhân. Anh Nguyễn Văn Sơn, một người dân xã Vân Trục, cho biết: “Thật không hiểu nổi, chắc là có uẩn khúc gì đây? Ai đời lại đi chọn cho mình cái chết đau khổ như thế chứ. Chiều hôm qua, tôi đi xem hiện trường về, đêm chẳng thể nào ngủ được”.

Đôi trai gái chết thảm trước ngày cưới: Uẩn khúc - 1

Quán cà phê của nạn nhân

Án mạng bất ngờ

Ngồi cạnh anh Sơn, người phụ nữ tên Liên thuật lại những gì mắt thấy tai nghe bằng giọng run run cùng vẻ mặt bàng hoàng: “Cô kia (nạn nhân Phượng - PV) người be bét máu chẳng nhận dạng nổi nữa, còn chú Giáp vẫn còn nguyên cái dây thừng trên cổ. Tôi nghe nói cô Phượng đó cũng đã có con rồi. Không thương mình thì cũng phải thương con chứ. Sao lại dại dột thế!”.

Nạn nhân nữ bị mất một phần thi thể

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc xuống hiện trường khẩn trương điều tra sự việc. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được một sợi dây thừng, một con dao nhọn có dính máu và một cuộn băng dính. Lúc này chị Phượng nằm trên giường đắp chăn với nhiều vết máu. Lật chăn ra thấy nạn nhân đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Chiếc váy ngủ đã bị vén lên tới ngực. Ngoài 2 vết thương ở phần ngực trái gần tim và giữa ngực thì một phần thi thể ở ngực trái của chị Phượng cũng đã bị cắt mất, không tìm thấy tại hiện trường.

Khác với anh Sơn và chị Liên cho rằng đôi tình nhân tự tử, nhiều người dân lại đặt ra nghi vấn, có thể anh Giáp và chị Phượng bị các đối tượng bất hảo giết người cướp của sau đó dựng hiện trường giả. Một người đàn ông có họ với nam nạn nhân bức xúc: “Là một trong những người đầu tiên tận mắt chứng kiến hiện trường, tôi cho rằng anh Giáp và chị Phượng bị giết chết chứ không phải họ tự tử.

Anh Giáp chết trong tư thế treo cổ lên xà nhà, miệng bị bịt chặt bằng băng dính, phía dưới không có một điểm tựa nào như ghế hoặc những vật kê chân mà những người tự tử bằng cách treo cổ hay dùng. Chị Phượng nằm chết với 2 vết đâm thấu ngực, trên giường và sàn nhà có rất nhiều máu”.

Nguyên nhân của vụ án mạng chưa được cơ quan điều tra kết luận càng khiến những câu chuyện của người dân quê kéo dài không hồi kết.

Chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Quang Giáp khi gia đình đang chuẩn bị đưa nạn nhân đi mai táng. Không khí tang tóc đè nặng ngôi nhà. Theo những người thân và hàng xóm của anh Giáp thì từ sáng ngày 16.12 đến khi phát hiện vụ việc, họ không thấy bất kỳ một biểu hiện lạ nào từ quán cà phê của nạn nhân.

Bình thường, quán cà phê của anh Giáp mở bán vào lúc 18 giờ hằng ngày và đóng cửa vào khoảng 23 giờ. Từ ngày mở quán cho đến nay, chưa bao giờ có vụ va chạm hay mâu thuẫn nào xảy ra trong quán. Người thân của nạn nhân cứ nghĩ rằng anh Giáp đi đâu đó nên mới không mở cửa quán.

Theo những người dân xung quanh thì thời gian gần đây, thi thoảng, họ có trông thấy chị Phượng ăn ở tại quán của anh Giáp. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ chứng kiến đôi tình nhân này mâu thuẫn nhau dù chỉ là lời ăn tiếng nói.

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 16.12, khi có hai thanh niên lạ mặt đến quán tìm chị Phượng thì vụ án mạng kinh hoàng mới được phát hiện. Một người thanh niên xưng là em của chị Phượng cho biết: “Từ sáng đến giờ, liên lạc với chị Phượng và anh Giáp không được. Nóng ruột, họ đến quán tìm thì phát hiện 2 người đều chết thảm”.

Chết thảm trong ngày quyết định kết hôn

Theo thông tin chúng tôi thu thập được từ phía gia đình thì anh Giáp và chị Phượng quen nhau cách đây đã 7-8 năm trời. Thời điểm đó anh Giáp đang theo học ở Hà Nội. Mặc dù anh Giáp kém chị Phượng 2 tuổi nhưng 2 người vẫn nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối lương duyên kéo dài chưa được bao lâu thì họ xảy ra mâu thuẫn.

Chị Phượng về quê lập gia đình và đã có hai con. Anh Giáp trở lại Lập Thạch mở quán cà phê từ năm 2007. Cách đây khoảng 3 tháng, anh Giáp có liên lạc lại vào số điện thoại của chị Phượng thì thấy một giọng đàn ông nghe máy. Gặng hỏi thì người đàn ông nói tên là Phi, em trai của chị Phượng. Anh Giáp đã dò hỏi thông tin và không quên xin anh Phi cho số điện thoại của chị Phượng để tiện liên lạc.

Sau vài lần gọi điện nói chuyện với nhau, tình cảm cũ giữa 2 người lại tái sinh. Cũng kể từ đó, hai người thường xuyên qua lại nhà nhau để thăm hỏi. Biết chị Phượng đã ly dị và hiện đang sống với hai con nhưng tình cũ trỗi dậy khiến họ lại gắn bó với nhau như thời tuổi trẻ. Gia đình 2 bên cũng không phản đối gì mối quan hệ yêu đương của hai người.

Ngày 15.12, anh Giáp xuống Hà Nội đón chị Phượng về quê ăn giỗ ông ngoại mình. Về nhà người yêu, chị Phượng nhận được sự tiếp đón rất niềm nở của mọi người. Cũng trong hôm đó, bố đẻ của anh Giáp đã thay mặt gia đình hỏi ý kiến của hai người về chuyện tương lai. Sau ít phút suy tính, anh chị đã quyết định đi đến hôn nhân. Dự định ngày 28.12, gia đình anh Giáp sẽ xuống Thanh Oai để thưa chuyện với cha mẹ, họ hàng chị Phượng và ngày 16.12, anh Giáp sẽ về quê nhà chị Phượng để ra mắt trước.

Sau khi bàn tính chuyện trăm năm, anh Giáp và chị Phượng lại đưa nhau ra quán cà phê để chuẩn bị mở cửa bán hàng bình thường như mọi ngày. Thấy quán yên ắng, lại là ngày cuối tuần hay mở quán muộn nên mọi người đều nghĩ đôi tình nhân ngủ quên trong hạnh phúc mới. Nào ngờ khi vụ việc được phát hiện, họ mới biết 2 người đã chết từ bao giờ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết của đôi tình nhân này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dòng đời
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN