Đêm kinh hoàng của hai nữ sinh xinh đẹp đi chơi về muộn: Tội ác khủng khiếp

Được chị dâu hỏi về những vết thương và quần áo dính máu, cả nhóm không hề giấu giếm mà thậm chí còn khoe khoang rằng vừa cưỡng hiếp và bóp cổ hai cô gái.

Sợ không kịp về nhà trước giờ giới nghiêm, Elizabeth Pena và Jennifer Ertman bàn nhau đi đường tắt. Hai cô gái xinh đẹp lúc đó không thể ngờ rằng quyết định này sẽ khiến họ phải nhận một kết cục đau đớn.

Peter Cantu - thủ lĩnh của băng nhóm cưỡng hiếp, sát hại hai nữ sinh.

Peter Cantu - thủ lĩnh của băng nhóm cưỡng hiếp, sát hại hai nữ sinh.

Tội ác khủng khiếp

Thi thể của hai nữ sinh Elizabeth Pena và Jennifer Ertman được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân. Điều kiện thời tiết nắng nóng khiến các thi thể bị phân hủy nghiêm trọng đến mức phải xác định danh tính bằng hồ sơ nha khoa.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy quần áo vương vãi khắp nơi, một chiếc thắt lưng màu đỏ bị đứt chỉ còn một nửa. Cả hai cô gái đều bị tấn công tình dục và bị siết cổ.

Cảnh sát nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người cung cấp thông tin ẩn danh.  Cuối cùng, họ xác định được đó là Joe Cantu, sống cùng khu dân cư với Elizabeth.

Theo Joe, khi anh và vợ đang ở nhà xem tivi vào đêm hai nữ sinh mất tích thì cậu em trai sống cùng tên là Peter Cantu, 18 tuổi, trở về cùng một nhóm bạn nam.

Người chị dâu lập tức hỏi thăm khi nhận thấy những vết thương và quần áo dính máu. Cả nhóm cười cợt nói rằng đã cưỡng hiếp tập thể và bóp cổ hai cô gái. Chúng khoe khoang đồ trang sức của nạn nhân như chiến lợi phẩm rồi phân chia những thứ đó. Khi cả nhóm rời đi, vợ của Joe thuyết phục anh báo cảnh sát.

Nhóm này bao gồm Peter Cantu, thủ lĩnh của băng đảng tự phong; Jose Medellin, 18 tuổi; Venancio Medellin, 14 tuổi, em trai của Jose; Efrain Perez, 17 tuổi; Derrick Sean O'Brien, 18 tuổi; và Raul Villarreal, 17 tuổi.

Ngay sau đó, cơ quan thực thi pháp luật cùng đồng thời đến nhà sáu nghi phạm vào ngày 29/6/1993, chặn đứng mọi cơ hội để các thành viên báo cho nhau.

Đêm kinh hoàng

Tại nhà Derrick Sean O'Brien, nơi chỉ cách hiện trường vụ án một quãng đi bộ, cảnh sát tìm thấy chiếc thắt lưng màu đỏ bị đứt giống với phần được tìm thấy gần các thi thể.

Peter Cantu, Jose Medellin, Efrain Perez, Derrick Sean O'Brien và Raul Villarreal bị buộc tội giết người như người trưởng thành, trong khi Venancio Medellin (14 tuổi) bị buộc tội khi còn là trẻ vị thành niên.

Từ đây, những chi tiết kinh hoàng trong đêm định mệnh đó đã được làm sáng tỏ.

Khi đi dọc đường ray qua công viên, Jennifer và Elizabeth gặp phải sáu thành viên băng nhóm đang uống bia sau khi tổ chức lễ kết nạp cho Raul Villarreal.

Trước đó, Raul buộc phải chiến đấu liên tục với các thành viên để đánh giá khả năng. Khoảng 22h30, Raul bị đánh bại khi chiếc đấu với thành viên thứ ba. Khi Raul nằm quằn quại và rên rỉ trên mặt đất, các thành viên trong nhóm đã thảo luận xem có nên chấp nhận cậu ta hay không. Vài phút sau, Peter Cantu với tư cách là thủ lĩnh của băng đảng, tuyên bố Raul được kết nạp. Cả nhóm sau đó cùng uống bia ăn mừng.

Trong khoảng 40 phút tiếp theo, hai nữ sinh Elizabeth và Jennifer đi ngang qua nơi cả nhóm đang ngồi.

Thấy hai cô gái, Jose xông tới sàm sỡ Elizabeth. Thiếu nữ gạt tay hắn định đi tiếp nhưng bị chặn lại, ném ngã xuống đất rồi lôi về phía những kẻ khác. Thời điểm này, Jennifer có cơ hội bỏ chạy nhưng khi đã quay lại giúp đỡ bạn. Cô cũng bị Peter và Derrick khống chế.

 (Còn nữa)

------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 7/1 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đêm kinh hoàng của hai nữ sinh xinh đẹp đi chơi về muộn: Người đàn ông bí ẩn

Bốn ngày sau khi hai nữ sinh xinh đẹp biến mất, một người đàn ông bí ẩn đã gọi điện tiết lộ nơi có thể tìm thấy thi thể các cô gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Wikipedia) ([Tên nguồn])
Đêm kinh hoàng của hai nữ sinh xinh đẹp đi chơi về muộn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN