Đau thương gia cảnh tài xế xe ôm bị sát hại

Cơ quan điều tra đang ráo riết truy lùng hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại cổng trạm bơm nước thôn Đồng Vai (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Nạn nhân là một lái xe ôm bị kẻ thủ ác hạ sát bằng việc cắt đứt cuống họng.

Án mạng kinh hoàng

Tối 18/1, người dân thôn Đồng Vai kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một người đàn ông nằm gục, máu ở cổ chảy ra đầm đìa. Người dân chưa kịp đưa đi cấp cứu thì nạn nhân đã tắt thở.

Theo lời kể của anh Bùi Văn Hội (38 tuổi, nhân chứng đầu tiên phát hiện ra sự việc), khoảng 18h30 phút, anh Hội nghe có tiếng xe máy chạy vào khu vực trạm bơm. Sau đó, anh Hội nghe tiếng hai người to tiếng nhưng chỉ vài câu rồi thôi. Nghĩ là chuyện riêng nên anh Hội không để ý.

Vài phút sau, anh Hội nghe thấy tiếng xe máy rồ ga chạy. Anh Hội chỉ thấy một người trên xe, người còn lại không thấy đâu. Chạy ra phía cổng trạm bơm, dù trời tối tầm nhìn đã bị hạn chế nhưng khi chạy đến gốc đa phía dưới là mương nước tưới thì anh Hội phát hiện người đàn ông đang đưa tay cầu cứu.

“Khi tôi đến nơi, người đàn ông này dù nằm dưới mương nhưng bàn tay vẫn còn bám vào thành nhưng không thể kêu cứu được vì cổ họng đã bị cắt đứt, máu chảy rất nhiều. Tôi vội chạy về xóm hô hoán mọi người đến hỗ trợ nhưng không kịp bởi chỉ được vài phút thì người đàn ông này không còn cử động được nữa”, anh Hội nhớ lại.

Nạn nhân được công an xác định là ông Nông Văn Cường (SN 1959, quê ở Thái Nguyên) hành nghề xe ôm tại bến xe Yên Nghĩa, trú tại thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị một vết cắt sâu ở cổ làm đứt cuống họng dẫn đến mất máu cấp, tử vong.

Đau thương gia cảnh tài xế xe ôm bị sát hại - 1

Hiện trường vụ án mạng

Theo quan sát của phóng viên, địa điểm gây án là một khu vực vắng vẻ, cuối đoạn đường chạy ra cánh đồng thôn Đồng Vai. Ngay chỗ nạn nhân bị sát hại là một gốc đa lớn và một trạm bơm nước. Từ khu vực này đến nơi có dân cư sinh sống khá xa. Vì vậy, đối tượng gây án rất có thể đã nghiên cứu kỹ địa bàn để gây án.

Theo người dân địa phương, khu vực trạm bơm nước đã 2 lần xảy ra cướp. Lần đầu, nạn nhân là một người phụ nữ trong thôn, đi xe đạp điện qua đây bị cướp nhưng do hô hoán ứng cứu nên tên cướp bỏ chạy, không lấy được xe. Cách vụ án mạng này khoảng một tháng, một anh xe ôm sau khi bị đối tượng lừa vào đây, dùng dao khống chế nhằm cướp xe.

Người xe ôm đã gạt được dao của đối tượng, nhảy xuống ruộng ngô chạy trốn. Tên cướp đã lấy xe tẩu thoát, còn người lái xe ôm sau một lúc hoảng hồn mới dám chạy vào xóm kêu cứu. Vụ việc trên cơ quan công an vẫn chưa lần ra manh mối thì tiếp tục đến vụ việc này. Người dân địa phương đặt ra câu hỏi: Liệu những vụ việc này có liên quan đến nhau và có phải do một đối tượng gây ra? 

Nỗi đau người ở lại

Anh Nguyễn Văn T (40 tuổi, là người đã đứng chờ khách với ông Cường vào chiều ngày 18/1 tại khu vực bến xe Yên Nghĩa) cho hay, khi đang đợi khách thì thấy một thanh niên cao từ 1,65 – 1,7m, đeo khẩu trang chỉ để hở hai đôi mắt, mặc quần bò, áo khoác đen, đeo cặp sách hỏi xe về thị trấn Xuân Mai.

Ngày hôm đó anh T đã chạy được khá nhiều chuyến, trong khi ông Cường thì chưa được chuyến nào nên anh T có ý nhường khách cho ông Cường. “Là dân lao động với nhau đôi khi chúng tôi vẫn nhường nhau để anh em ngày nào cũng có tí công.

Hôm đó, sau khi thêm bớt cuối cùng gã thanh niên trả 80.000 đồng cho cuốc xe từ bến xe Yên Nghĩa lên Xuân Mai (hơn 20 cây số). Tôi đã định bảo ông Cường ít nhất cũng phải được 100.000 đồng chứ 80.000 đồng thì thấp quá. Nhưng vì đứng từ trưa mà chẳng được chuyến khách nào nên ông Cường quyết định đi. Nào ngờ đó là những giờ phút cuối cùng anh em nhìn thấy nhau”, anh T buồn bã nói.

Đau thương gia cảnh tài xế xe ôm bị sát hại - 2

Gia đình đau đớn trước cái chết tức tưởi của nạn nhân.

Có mặt tại gia đình nạn nhân ở thôn Thạch Nham, ông Nguyễn Văn Căn (55 tuổi hàng xóm) cho biết, ông Cường quê gốc ở Thái Nguyên, hai vợ chồng mới về đây sinh sống. Người vợ bị tai nạn giao thông từ lâu không làm gì được. Ông Cường phải chạy xe ôm lấy tiền chi tiêu trong gia đình, thuốc thang cho vợ. Ông ấy là người hiền lành, chất phác. 

Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ của nạn nhân Cường ngậm ngùi cho biết, do không phải dân gốc ở đây nên gia đình ông bà không được cấp ruộng, sống dựa vào tiền lương hưu ít ỏi của bà. Để phụ giúp gia đình, đỡ đần vợ và nuôi con trai đang đi học, ông Cường ngày ngày đến bến xe Yên Nghĩa hành nghề xe ôm. Thu nhập từ cái nghề này chẳng được bao nhiêu, vậy mà cuối cùng trong những ngày giáp Tết, khi những gia đình khác chuẩn bị sum vầy thì tang tóc ập đến với gia đình bà.

Cơ quan điều tra đang ráo riết truy lùng hung thủ gây nên tội ác man rợ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu - H. Nam (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN