Đắng lòng người mẹ có con gây thảm án vì nợ

Từ ngày con trai gây ra trọng tội giết người, bà Nguyễn Thị Hải (SN 1968, trú tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) gần như chẳng dám ra đến đường làng vì bà sợ những lời động viên, thăm hỏi của hàng xóm. Những sẻ chia ấy như thêm xát muối vào tâm trạng của người phụ nữ bất hạnh này.

Vay cả trăm triệu cho con trả nợ 

Chúng tôi đến nhà Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990, con bà Hải) - kẻ đã sát hại dã man vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) ngày 12/9. Căn nhà hai tầng vẫn còn dở dang, chưa kịp hoàn thiện của gia đình Tuyến nằm khuất sâu trong một con ngõ giữa thôn Thần. Lúc này, bà Hải đang chuẩn bị lo bữa cơm chiều, nhìn dáng vẻ liêu xiêu của người phụ nữ bất hạnh này khiến chúng tôi chạnh lòng.

Theo lời kể của bà Hải, vợ chồng bà sinh được hai người con, Tuyến còn một em gái đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Ngày bé, hai anh em Tuyến học rất giỏi, vợ chồng bà Hải lấy đó làm niềm vui và hãnh diện với xóm làng. Tuy nhiên, học đến lớp 8 thì Tuyến bỏ học, xin vào làm cho xưởng giày tư nhân ở cùng thôn. “Nhiều ngày qua, con gái tôi phải bỏ học về nhà động viên mẹ, tôi sợ cháu nó không thể vượt qua được cú sốc này”.

Đắng lòng người mẹ có con gây thảm án vì nợ - 1

Người mẹ đã từng vay mượn cả 100 triệu đồng trả nợ tiền lô đề cho con trai nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Ảnh: Châu Giang.

Được biết, sau một thời gian làm ở xưởng giày, khi đến tuổi trưởng thành, Tuyến đi nghĩa vụ quân sự, rồi xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục làm công việc cũ. Do kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, cả mấy nhân khẩu chỉ trông vào mấy sào ruộng nên những lúc nông nhàn, ông Nguyễn Văn Mười (SN 1966, chồng bà Hải) phải đi làm thuê cho một cơ sở sản xuất gỗ ở xã Minh Đức để tăng thêm thu nhập. Đầu năm 2010, ông  Mười chẳng may bị gỗ đè chết khiến mọi gánh nặng trong cuộc sống dồn lên đôi vai của bà Hải. Cũng trong thời gian này, Tuyến đua đòi theo nhóm bạn trong xưởng đánh lô đề, cờ bạc. Ban đầu, chỉ là vài nghìn đồng, nhưng Tuyến càng đánh càng hăng, mỗi ngày đánh đến cả chục triệu đồng. Trước khi vụ án mạng xảy ra, Tuyến về thông báo với bà Hải là đang nợ trên 400 triệu đồng, nhờ mẹ trả hộ, sau đó bỏ trốn và gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại nhà nghỉ Hồng Anh.

Bà Hải nghẹn giọng: “Đây không phải là lần đầu Tuyến nợ tiền của người ta, trước đó vào cuối năm 2011, nó vay nặng lãi, bị một nhóm người ép lên ôtô đưa đến nơi khác đánh một trận “thừa sống, thiếu chết”. Thương con, tôi vay mượn họ hàng được hơn 100 triệu đồng để trả nợ cho người ta để tránh khỏi đòn thù. Vậy mà bây giờ nó về thông báo đang nợ trên 400 triệu đồng, tôi lấy đâu số tiền lớn ấy. Sau gần một tháng ở nhà trốn, ngày 10/9, Tuyến bảo với tôi là phải đi nơi khác không thì chủ nợ kéo đến đánh đập. Trước khi bỏ trốn, Tuyến xin tiền nhưng tôi không có nên nó sang vay 300.000 đồng của một người họ hàng làm lộ phí để trốn”.

Đắng lòng người mẹ có con gây thảm án vì nợ - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyến

Gây án ở nơi có nhiều kỷ niệm

Bỏ nhà, Tuyến đến nhà nghỉ Hồng Anh (ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) nghỉ ngơi. Đây là nhà nghỉ mà Tuyến có nhiều kỷ niệm, bởi cách đây khoảng 4 năm, hắn lang thang về Hưng Yên, yêu một cô gái làm công nhân ở địa phương. Nhà nghỉ này là nơi hắn và người tình cũ nhiều lần lui tới “tâm sự”. Sau gần một năm yêu đương, Tuyến đành gác lại chuyện tình cảm để lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, ngày trở về, Tuyến gục xuống khi nhận được “cánh thiệp hồng” của người yêu cũ.

Ngày 10/9, Tuyến đến thuê phòng tại nhà nghỉ Hồng Anh để trốn nợ, thấy khách quen nhiều năm mới đến nghỉ lại nên bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi, chủ nhà nghỉ) đón tiếp rất niềm nở. Sáng ngày 12/9, bà Chung hỏi tiền phòng, Tuyến nói chưa có, xin khất đến chiều sẽ trả. Sau đó, Tuyến bỏ đi, đến cuối giờ chiều cùng ngày trở về trong tâm trạng hậm hực. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thú (60 tuổi, chồng bà Chung) đang có mặt tại phòng lễ tân hỏi tiền phòng, Tuyến xẵng giọng “nợ có 700.000 đồng mà cũng sợ bị bùng à”. Ông Thú bức xúc trước thái độ của khách nên yêu cầu Tuyến không có tiền thì để lại đồ và ra khỏi nhà nghỉ.

Tuyến vùng vằng bước lên phòng nghỉ, nói sáng mai sẽ gọi người mang tiền đến trả. Khoảng 22h cùng ngày, Tuyến xuống quầy lấy 2 chai bia, 1 chai nước ngọt mang lên phòng ngồi uống. Ngồi suy nghĩ đến gần 2h sáng 13/9, hắn lẻn vào phòng 202 khống chế, ép bà Chung uống 20 viên thuốc an thần rồi đâm một nhát vào mạng sườn khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Tuyến xuống phòng lễ tân, ông Thú đang ngủ, bỗng tỉnh giấc, tiếp tục đòi tiền phòng thì hắn nói xin được để lại đồ đạc, khi nào có tiền thì quay lại thanh toán, chuộc đồ. Lúc này, ông Thú đi lên tầng 2 gọi bà Chung, sợ bị lộ nên Tuyến chạy theo đẩy nạn nhân ngã xuống nền nhà, dùng dao đâm liên tiếp khiến ông Thú tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuyến lục tìm, lấy đi hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân và 9 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, hắn luôn thay đổi địa điểm và dùng sim rác gọi cho bạn bè để ngóng tin tức. Đặc biệt, trong thời gian bỏ trốn, hắn đã kịp quen với một cô gái tại thị trấn Quất Lâm (Nam Định) và sống với nhau như vợ chồng. Ngày 4/10, hắn đang nằm trong vòng tay của người tình ở thị trấn Quất Lâm thì bị Công an tỉnh Hưng Yên ập vào bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu - Ngọc Giang (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN