Vụ CSGT đánh người: Đám cưới vắng cô dâu, chú rể

Vợ tôi đang mang thai, bất ngờ “ăn” phải cây gậy của CSGT nên bị choáng, ngất, úp mặt vào lưng tôi.

Do hôn lễ đã được lên kế hoạch nên mặc dù cô dâu, chú rể đang bị cấp cứu trong bệnh viện nhưng họ hàng hai bên vẫn phải nén lòng đứng ra tổ chức đám cưới cho họ. Đám cưới đặc biệt này đã diễn ra trong nước mắt của người thân và quan khách tham dự.

Chấn thương do bị đánh?

Một tuần sau nghi án cô dâu trẻ bị CSGT đánh trọng thương, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu vụ việc. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1989, trú tại thôn Yên Tập, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, hiện tại sức khoẻ của vợ anh là chị Tống Thị Sen (SN 1990) đã cơ bản ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do chị Sen đang mang thai nên bác sỹ phải đặc biệt quan tâm, theo dõi, tránh nguy cơ hỏng thai của bệnh nhân này.

Vụ CSGT đánh người: Đám cưới vắng cô dâu, chú rể - 1

Vết thương trên đỉnh đầu chị Sen và vết xây xước trên tay anh Tài. 

Theo trình bày, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/12/2012, anh Tài chở chị Sen bằng xe máy đi đăng ký kết hôn, trên đường về đến tỉnh lộ 298 thì bị một cán bộ CSGT Công an huyện Yên Dũng đang làm nhiệm vụ dùng gậy (chỉ dẫn giao thông) vụt thẳng vào đầu do chị Sen không đội mũ bảo hiểm. Anh Tài kể: “Khi thấy tổ công tác, tôi đi chậm chậm qua thì một chiến sỹ CSGT bất ngờ lao ra vung gậy vụt thẳng vào phía sau gáy vợ tôi. Vợ tôi đang mang thai, bất ngờ “ăn” phải cây gậy vào gáy nên bị choáng, ngất, úp mặt vào lưng tôi.

Quá hoảng hốt, tôi đưa tay ra đỡ vợ nhưng không thể đỡ được, toàn thân vợ tôi mềm nhũn, ngã sấp mặt xuống đường. Lúc này, theo quán tính, xe máy tôi loạng choạng, đi thêm vài mét nữa cũng đổ ập xuống. Quên cả đau, tôi vội chạy ra chỗ vợ thì thấy cô ấy tím tái, toàn thân bất động, tổ công tác cũng chạy đến xem nhưng họ không có động thái nào hỗ trợ để đưa đi cấp cứu. Thái độ dửng dưng của CSGT khiến nhiều người đi đường bất bình, họ đã đôi co với tổ công tác, đề nghị cảnh sát dùng ô tô đưa vợ tôi đi viện nhưng không được đáp ứng. Sau đó, người dân đã chặn một xe ô tô của ngành điện lực Bắc Giang đi qua, nhờ chở đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Tại đây, sau khi sơ cứu, do vết thương vợ tôi quá nặng vợ tôi nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức chữa trị”.

Cũng theo anh Tài, qua kiểm tra, các bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phát hiện não chị Sen bị đọng máu, nhưng do chị đang mang thai, không thể mổ nên phải điều trị bằng thuốc. Sau một thời gian ngắn điều trị, chị Sen lại được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Hiện tại, chị Sen không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng có dấu hiệu chấn thương sọ não, các bác sỹ vẫn đang tích cực theo dõi. Bên cạnh đó, vùng mặt chị Sen do bị ngã sấp nên sưng tím, phù nề, vết thương vùng sau gáy được gia đình khẳng định là do gậy vụt vào tạo thành một vết dài, sưng to, khá rõ. “Các bác sỹ cho biết, tính mạng của vợ tôi về cơ bản không đáng lo lắm nhưng đứa con trong bụng thì rất nguy hiểm, chưa thể khẳng định điều gì trong lúc này”- anh Tài đau đớn.

Đám cưới đẫm nước mắt

Được biết, ngày 2/1/2013, đôi bạn trẻ này tổ chức đám cưới, do mọi việc đã được lên kế hoạch chi tiết nên gia đình hai bên vẫn phải nén lòng tổ hôn lễ cho anh Tài, chị Sen trong nước mắt. Đau xót hơn, thời điểm đám cưới diễn ra, chị Sen vẫn đang trong tình trạng “thập tử, nhất sinh”. Anh Tài nghẹn ngào: “Hai bên gia đình nói hoãn đám cưới lại nhưng do mọi việc đã được sắp xếp nên hôn lễ vẫn được diễn ra theo đúng dự định. Chính tôi là người đồng ý để đám cưới tiếp tục diễn ra, khi ấy lòng tôi cũng đau lắm chứ. Đời người chỉ có một lần, ai chẳng muốn ngày vui ấy được trọn vẹn, có đủ cô dâu, chú rể, nhưng tình thế bắt buộc nên đành chịu thôi. Hôm lễ cưới được tổ chức, vợ tôi vẫn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, tôi và một người họ hàng nữa chăm sóc vợ trong bệnh viện đã phải nén lòng không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Biết chuyện, những bệnh nhân cùng phòng đã đến chia sẻ, động viên, an ủi cho hai vợ chồng”.

Đang chăm sóc chị Sen trong bệnh viện, một người thân của bệnh nhân này kể, hôm hôn lễ được tổ chức, nhiều người không thấy cô dâu, chú rể đâu nên có hỏi. Biết chuyện, những người tham dự đám cưới đã không cầm được nước mắt, sau khi hôn lễ tổ chức xong, họ đã xuống bệnh viện thăm đôi vợ chồng trẻ. “Chua xót lắm các chú ạ, khi biết tin nhiều người đã không cầm được nước mắt trước sự việc không may của đôi vợ chồng trẻ. Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh chóng, khách khứa thay vì ngồi chung vui với gia đình thì họ vội đến bệnh viện để thăm hai vợ chồng anh Tài”- người thân của chị Sen chia sẻ.

Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình anh Tài, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ông Sơn cho rằng, không có chuyện CSGT dùng gậy vụt vào người chị Sen như gia đình anh Tài phản ánh mà do vợ chồng anh Tài không đội mũ bảo hiểm, khi thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã hoảng hốt tự ngã.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Văn Dư- Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã yêu cầu Công an huyện Yên Dũng báo cáo sự việc. Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Giang đã giao các phòng chức năng vào cuộc, xác minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Tuấn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN