Dân chơi mở tiệc lộ thiên hút cần sa, quẩy nhạc cực mạnh suốt đêm

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 60 61 62 6364

Hàng ngàn dân chơi đã lái xe đến khu đất trống hút cần sa, quẩy nhạc điên cuồng khiến người dân giận dữ.

Trên thế giới, không ít quán bar, câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trác táng, thác loạn khiến nhiều người choáng váng khi nghe được những sự thật bên trong. Ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" sẽ tiết lộ những sự thật gây sốc.

Dân chơi mở tiệc lộ thiên hút cần sa, quẩy nhạc cực mạnh suốt đêm - 1

Dân chơi đỗ xe kín cả con đường dẫn vào nơi tổ chức

Người dân nổi giận

Hồi tháng 5 vừa qua, cuộc sống yên bình của người dân ở làng Brechfa và Abergorlech (xứ Wales, Vương Quốc Anh) bị xáo trộn và ảnh hưởng nặng nề do bữa tiệc âm nhạc và thác loạn của những dân chơi. Con đường nhỏ hẹp vốn để người dân đi lại trở nên chật ních với xe cộ của các dân chơi đổ về.

Một chiếc loa âm thanh cỡ lớn được vaạn chuyển về khu đất trống để phục vụ các dân chơi "quẩy" suốt 3 ngày. Những bữa tiệc kiểu này không còn lạ trên thế giới. Tuy nhiên, những người tổ chức ở khu vực nói trên đã không hề quan tâm đến sự giận dữ cũng như cuộc sống của người dân.

Đây là bữa tiệc được tổ chức "lộ thiên" với âm nhạc cực manh, ầm ĩ vang xa cả cây số. Lúc người dân chìm vào giấc ngủ, âm thanh từ bữa tiệc càng phát ra càng ầm ĩ. Nhiều người dân lên mạng xã hội để xả sự tức giận khi chứng kiến sự việc gây khó chịu, có người đã thông báo với cảnh sát khi tiếng ồn phát ra quá lớn.  

Lực lượng cảnh sát đã đột kích bất ngờ và phát hiện nhiều thứ hơn nữa. Con đường dẫn vào nơi tổ chức tiệc bị tê liệt với dòng xe cộ của dân chơi. Để vào được bên trong, cảnh sát phải băng qua cánh đồng, lội qua một con suối và trèo qua hàng rào dây thép gai. Cảnh sát nhận định có hàng trăm dân chơi nhưng một số cư dân cho rằng số lượng phải lên đến cả ngàn người.

Mùi cần sa, túi đựng ma túy 

Dân chơi mở tiệc lộ thiên hút cần sa, quẩy nhạc cực mạnh suốt đêm - 2

Túi đựng ma túy đã sử dụng rơi vương vãi

Khi cảnh sát đột nhập vào, một số dân chơi ngủ vạ vật trong xe, có người ngủ trên đường, bờ cỏ hay trên một chiếc xe kéo ngay trên cánh đồng sau một đêm thác loạn. Bên cạnh đó, nhiều người khác không giấu được sự ủ rũ và mệt mỏi sau khi ăn chơi quá đà.

Tiếng nhạc chát chúa, ầm ĩ vẫn được mở. Cảnh sát còn tìm thấy hàng chục túi nilon rỗng ruột có thể được dùng đựng ma túy nằm rải rác trên mặt đất. Theo cảnh sát, trong khu vực tổ chức tiệc có mùi cần sa. Điều này cho thấy có thể các dân chơi đã đưa cần sa đến và dùng trong tiếng nhạc xập xình.

Một người dân sống gần nơi tổ chức cho biết, ông và vợ bị đánh thức vào sáng sớm. "Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng do tiếng ồn", ông Nantyffin - người sống đối diện khu vực tổ chức tiệc bất hợp pháp nói.

Theo người đàn ông này, cảnh sát đã phải huy động trực thăng lúc 8h sáng để xem quy mô của sự kiện này, do con đường dẫn vào không thể đi lại được.

Bà Caroline cho hay, bà đã sống ở đây hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến một bữa tiệc như vậy. Nhiều người lo ngại con đường đi lại chật kín có thể khiến xe cấp cứu không vào được nếu như có tình huống khẩn cấp xảy ra.

"Có một người phụ nữ sống tại một trang trại nhỏ giữa nơi tổ chức. Nếu có tình huống khẩn cấp thì không có cách nào cho cô ấy thoát ra ngoài, không có cách nào cho dịch vụ cấp cứu có thể tiếp cận cô ấy", bà Caroline bày tỏ.

Sau khi bữa tiệc chính thức kết thúc, một cuộc dọn dẹp đã được tiến hành. Các dân chơi để lại rác rưởi, chai lọ vứt bừa bãi, dụng cụ sử dụng ma túy, thậm chí cả xe hơi bị bỏ lại. Khung cảnh nơi tổ chức bữa tiệc hết sức ngổn ngang. Cơ quan chức năng địa phương cho rằng, bữa tiệc này đã phá hoại một cánh rừng, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Kỳ án thế giới: Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 15/8/2018.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 60 61 62 6364
Bi kịch phía sau cụ bà U80 ”đứng đường” 6 tiếng/ngày

Để kiếm tiền, có những phụ nữ ở tuổi 70-80 vẫn phải “đứng đường“ tìm khách “vui vẻ“ tại các nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Mirror, Wales) ([Tên nguồn])
Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN