Đâm chết chồng vì tin nhắn "mùi mẫn"

Sau khi đọc tin nhắn ngoài luồng trong điện thoại của chồng, người mẹ trẻ này cự cãi, dẫn đến việc thiếu kiềm chế, đâm chết chồng.

Ngày 18/4, TAND TPHCM xử lưu động tại quận Tân Phú đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Diệu (27 tuổi, ngụ Bạc Liêu) mức án 12 năm tù về tội giết người.

Diệu và anh Võ Quốc Thống là vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai mướn nhà trọ trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú sống chung từ năm 2008, đến năm 2011 Diệu sinh con gái.

Đâm chết chồng vì tin nhắn "mùi mẫn" - 1

Ghen tuông sau khi đọc tin nhắn, Lưu Thị Diệu đã cầm dao đâm chết chồng

Thường ngày Diệu làm phụ hồ còn anh Thống làm thợ đổ bê tông. Cuộc sống hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn sau khi Diệu sinh em bé. Có lần Diệu lấy điện thoại của chồng chơi điện tử thì phát hiện tin nhắn: “Mai anh đi Tiền Giang chơi với em nhé!”, “Anh đi chơi về có bị vợ chửi hay không?”.

Diệu chất vấn  thì bị chồng chửi mắng nên cuộc sống hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 21 giờ ngày 28-4-2012, Diệu đọc tin nhắn phát hiện cô gái tiếp tục hẹn hò với chồng nên vợ chồng Diệu tiếp tục xung đột.

Nghe chồng bảo không muốn sống chung và yêu cầu vợ dọn ra riêng, Diệu tức giận, chạy vào bếp lấy dao đâm vào ngực khiến anh Thống chết trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Diệu cho biết chỉ lỡ tay đâm chết chồng chứ không cố ý tước đoạt mạng sống. Không chỉ gia đình ly tán, gia đình chồng còn yêu cầu Diệu bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí ma chay và nuôi con nhỏ.
 
Mẹ Diệu đã vay mượn 40 triệu đồng đem sang sui gia để giúp con khắc phục chi phí an táng con rể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN