Cướp hối lộ “hiệp sĩ”

Nhận tin báo, các “hiệp sĩ” đã tung quân bắt gọn 2 tên cướp. Trên đường áp giải bọn cướp về trụ sở công an, chúng đã hối lộ hòng được thả tự do, nhưng bất thành.

Nhận điện thoại của đồng đội ở CLB Phòng, chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lập tức tung quân truy tìm.

Lúc đó khoảng 10 giờ 30 phút trưa 20.10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận dạng qua điện thoại báo tin là 2 đối tượng đi xe gắn máy hiệu Sirius vừa cướp 2 con gà đá của anh Nguyễn Văn Phong (ngụ ấp Tân Lợi, xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát), trị giá 12 triệu đồng. 2 đối tượng chạy thoát về hướng TP.Thủ Dầu Một.

“Hiệp sĩ” Thanh Hải cùng các đồng đội Thạch Đạt, Trần Đại và Minh Nhựt lên xe tỏa ra các ngả đường truy tìm.

Đến 11 giờ cùng ngày, khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Thủ Dầu Một, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng đi chung xe máy đúng như nhận dạng, mang BKS 93H4 - 4146 lưu thông với tốc rất nhanh và trên xe có 2 con gà như mô tả. Các “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo, khống chế bắt gọn 2 đối tượng cùng chiếc xe máy là phương tiện đi gây án, tang vật là 2 con gà đá, giao cho Công an xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giải quyết.

Trên đường áp giải 2 tên cướp về trụ sở công an, bọn cướp đã đưa hối lộ 1.000.000 đồng cho các “hiệp sĩ” để được trả tự do, nhưng các “hiệp sĩ” kiên quyết từ chối.

Tại Công an xã Hòa Lợi, 2 đối tượng cướp khai nhận tên là Phạm Minh Châu (SN 1990, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Tuấn Long (SN 1982,  ngụ phường 3, quận 10, TPHCM). Vì biết loại gà đá rất đắt tiền, nên chúng bàn nhau cùng lên Bình Dương cướp gà để về bán lại lấy tiền tiêu xài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Bắc (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN