Cưỡng bức tập thể rồi cùng hỏi cưới

Lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của cô bé mới học hết lớp 7, Đỗ Sỹ Thông (1993) và Đinh Văn Việt (1989) cùng trú tại xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội đã dụ dỗ H. ra đồng làng hóng mát rồi thay nhau hãm hiếp H.

Sự việc xảy ra vào tối 28/4 vừa qua, Nguyễn Thị H. (SN 1996, cụm 3 xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) sau khi đi chơi với 2 người bạn ở vườn hoa thị trấn Phùng, Đan Phượng thì được 2 thanh niên cùng xã là Đỗ Sỹ Thông và Đinh Văn Việt đón về.

Nhưng khi đi ngang nhà cháu H., Thông và Việt không cho cháu xuống nhà mà kiếm cớ đi dạo một vòng cho mát để về ngủ cho ngon. Cháu H. không mảy may nghi ngờ vì Thông vốn là người bạn cùng xã đã chơi với cháu một thời gian, thậm chí đã bày tỏ tình cảm yêu thương cháu.

Tuy nhiên, khi chở cháu H. ra tới xứ Đồng Tre (cách khu dân cư khoảng 2km) thì 2 người bạn trai được cháu H. tin tưởng đã hiện nguyên hình là những kẻ đồi bại. Chúng dùng vũ lực thay nhau cưỡng hiếp H. mặc cho cháu chống cự, khóc lóc van xin. Lợi dụng sơ hở của 2 tên này, H. đã điện thoại cho một người bạn trai cùng làng ra đón nhưng chưa kịp nói lý do, địa điểm thì Thông và Việt đã vội vàng chở cháu về nhà vì sợ sự việc bại lộ.
 
Chị Độ, mẹ cháu H. nghẹn ngào kể lại: "Sáng 29/04, tôi gọi cháu dậy ăn cơm mà mãi không thấy cháu dậy. Vào giường ngủ thấy con mắt đỏ hoe, người mệt mỏi, sinh nghi nên tôi đã gặng hỏi cháu có chuyện gì.

Hỏi mãi cháu mới òa khóc và kể lại sự việc bị Thông và Việt cưỡng hiếp. Không giữ được bình tĩnh tôi đã đập tan chiếc điện thoại của cháu và dùng roi đánh cho cháu một trận. Thú thật lúc đầu tôi cảm thấy rất ê chề và nhục nhã vì nghĩ rằng con mình là đứa hư hỏng".

Cưỡng bức tập thể rồi cùng hỏi cưới - 1

Nạn nhân vụ án

Sau đó biết con gái bị oan ức nhưng chị Điệp lại định sẽ giấu chuyện để tránh tai tiếng cho con, ngay cả chồng chị cũng giấu, những mong sự việc chìm trong bí mật. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau không biết có phải do 2 kẻ thú tính kia đi khoe chiến tích không mà những tin đồn gần xa về cháu H. đã đến tai anh Xùng, chồng chị và họ hàng, làng xóm. Chị Độ đành phải nói ra sự thật để cùng gia đình tìm cách giải quyết.

Đến ngày 8/5, gia đình cháu H. quyết định làm đơn tố cáo 2 đối tượng Đỗ Sỹ Thông và Đinh Văn Việt về hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên gửi lên công an huyện Phúc Thọ. Ngay sau đó hai đối tượng này đã bị bắt giữ.
 
Khi được hỏi về mối quan hệ với Thông và Việt, cháu H. rụt rè: "Cháu chỉ quen Thông thôi chứ Việt cháu chưa gặp bao giờ. Thông có nói yêu cháu và suốt ngày nhắn tin muốn cháu làm người yêu anh ta nhưng cháu không đồng ý vì cháu chẳng hiểu tình yêu là gì cả.

Nhưng vì cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với nhau nhiều lần nên cháu nghĩ Thông đối xử với cháu rất tốt. Chỉ đến khi ra tới cánh đồng vắng chúng cùng giữ chặt cháu và làm hại cháu, cháu mới biết chúng là kẻ xấu".

H. sinh ngày 7/11/1996, tính đến nay chưa đầy 16 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu chỉ học hết lớp 7 và ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng.
 
Vợ chồng anh chị Xùng - Độ là những người nông dân thật thà, chất phác. Chị Lâm, một người sống gần nhà cháu H. cho biết: "Bình thường cháu H. rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. Thỉnh thoảng cháu vẫn sang nhà tôi chơi và rất hồn nhiên, ngây thơ. Sự việc đáng tiếc xảy ra chỉ mong pháp luật trừng trị nghiêm minh kẻ phạm tội  để đòi lại sự công bằng cho cháu".

Hỏi cưới để... đền bù trinh tiết?

Sau khi sự việc cháu H. bị cưỡng hiếp loan truyền khắp làng trên xóm dưới, gia đình của 2 đối tượng Thông và Việt đã tìm tới gia đình cháu H. để xin thương lượng bằng cách hỏi cưới.

Chị Độ kể lại: "Ngày 5/5 gia đình Việt và Thông có sang xin lỗi gia đình tôi. Họ nói con gái tôi bây giờ muốn lấy ai (Việt hoặc Thông) cũng được, gia đình họ sẽ thu xếp cưới hỏi và không để cháu phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, gia đình tôi nhất định không chấp nhận vì mọi chuyện đâu đơn giản như thế.

Bản thân cháu đã không có tình cảm với 2 đối tượng trên thì làm sao có cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa lại cưới xin trong hoàn cảnh này thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Gia đình tôi đã kiên quyết nhờ tới pháp luật để giải nỗi oan ức cho cháu".

Anh Xùng chia sẻ thêm: "Tôi biết ai có con cái thì cũng vậy, họ xót con họ, tôi cũng xót con tôi. Tuy nhiên, hai đối tượng hãm hiếp con tôi cũng đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành động của mình. Bây giờ dù gia đình họ có nói gì thì vết thương trong lòng con tôi cũng không thể một sớm một chiều mà lành được".

Ông Nguyễn Thế Bình, trưởng công an xã Liên Hiệp cho biết: "Mới đầu gia đình người bị hại vì không hiểu biết nên có ý định giấu sự việc. Tuy nhiên, rất may là sau đó họ đã thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề và nhờ tới sự can thiệp của pháp luật. Hai đối tượng Thông và Việt đã được dẫn giải về công an huyện Phúc Thọ để tiếp tục khai thác, điều tra".
 
Dù hai tên yêu râu xanh đã bị bắt, công an đã vào cuộc điều tra nhưng những lời ra tiếng vào, bàn tán, dị nghị vẫn làm cho cháu H. và gia đình mất ăn mất ngủ. Ông nội 90 tuổi của cháu H. do bị điếc nặng nên gia đình vẫn giấu, không muốn cụ bị sốc. Đứa em trai út mới học lớp 3 đã phải đánh nhau với bạn để bảo vệ danh dự cho người chị đáng thương.

Chị Độ cho biết, cháu H. tinh thần vẫn chưa ổn định và từ ngày xảy ra vụ việc đến nay cháu đã bị sút mất 4 kg. Tâm sự về hoàn cảnh của mình bây giờ, H. nhỏ nhẹ: "Cháu không dám đi đâu vì sợ mọi người chê cười. Cháu rất sợ khi những người thân quen đến hỏi về chuyện này".

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN