Cụ ông 76 tuổi sát hại vợ rồi tự tử: Ghen vô cớ

Nghi ngờ vợ có nhân tình, ông Nguyễn Văn Sầng (76 tuổi, ngụ Bình Dương) đã nhẫn tâm xuống tay hạ sát người vợ bằng những nhát dao oan nghiệt.

Sau khi gây tội ác, ông cũng tự kết thúc cuộc sống của mình bằng một chai thuốc độc. Chỉ một phút tức giận không kiềm chế, cặp vợ chồng giờ chỉ còn là hai ngôi mộ đắp bên cạnh căn nhà nhỏ mà họ đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi qua bao năm tháng.

Tuổi thất thập vẫn ghen tuông vô cớ

Câu chuyện đau lòng của hai vợ chồng ông lão tuổi ngoài thất thập Nguyễn Văn Sầng và bà Lê Thị Bọt (Ngụ tại ấp Cà Tong, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương) khiến nhiều người phải bàng hoàng, thương xót. Chỉ vì những lý do “lãng xẹt”, ân tình mấy chục năm vun đắp, ước mơ cùng sống đến đầu bạc răng long của hai ông bà đã bị vùi dập bằng những nhát dao đầy oan nghiệt.

Thảm án kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 16/8/2013. Theo người thân và những người hàng xóm của cặp vợ chồng già này thì thời gian gần đây, hai người thường xuyên có mâu thuẫn, cãi vã, bởi ông Sầng là người khá kỹ tính trong cuộc sống, còn bà Bọt lại thỉnh thoảng làm trái với ý chồng. Bà Bọt năm nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia lao động tại vườn cao su. Chẳng hiểu sao, ngồi nhà đoán già đón non, ông Sầng lại nghi ngờ vợ mình có nhân tình. Mối nghi ngờ này cứ lớn dần theo thời gian. Dù rằng, thỉnh thoảng cụ ông cũng biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, có khi lại âm thầm theo dõi. Thế nhưng, bà Bọt thì vẫn rất vô tư chẳng hề bận tâm. Có lần, bà tâm sự với mấy người làm cùng, cho rằng chồng mình toàn nghĩ vớ vẩn, già chừng này tuổi đầu rồi còn “xơ múi” được gì nữa mà ghen với tuông cho thiên hạ cười chê.

Cụ ông 76 tuổi sát hại vợ rồi tự tử: Ghen vô cớ - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: T.G

Chị L., một người làm cùng cho hay, tính tình bà Bọt vô tư lắm, có gì bà ấy cũng đem kể hết cho mọi người. “Bà ấy còn bảo rằng, hạnh phúc của mình do ông trời xui khiến thế nào mà đến giờ vẫn thường xuyên cãi nhau như cơm bữa. Ghen có, giận có, nghi ngờ nhau vô cớ cũng có. Đôi lúc, bà ấy cũng thấy xấu hổ với đám con cháu quá. Già rồi, phải chịu cảnh đầu tắp mặt tối cũng chỉ vì muốn không phụ thuộc vào con cháu, kiếm đồng ra đồng vào cho vợ chồng dựa dẫm tuổi già, vậy mà…”, chị L. bùi ngùi kể lại. Tuy nhiên, đến giờ chị vẫn không thể tin được những dồn nén bấy lâu nay của đôi vợ chồng già lại dẫn đến thảm kịch đau lòng. Được biết, rạng sáng ngày xảy ra chuyện, bà Bọt đi làm về lúc 4h sáng và vào giường trong nằm ngủ. Do quá mệt mỏi nên bà ngủ li bì. Lợi dụng thời điểm đó, ông Sầng cầm con dao Thái Lan chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, người chồng 76 tuổi này cũng nhanh chóng kết thúc cuộc sống của mình bằng một chai thuốc độc.

Người phát hiện ra vụ việc đầu tiên, cũng là con gái của cặp vợ chồng, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (32 tuổi) đau xót kể lại: “Hôm ấy là khoảng 6h30 sáng, tôi đang ở nhà tôi thì thấy anh V. (chủ vựa cao su nơi bà Lê Thị Bọt làm việc - PV) gọi tới nói nhắc mẹ đến lãnh lương làm việc hôm trước, nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Tôi nghĩ có thể bà ngủ quên hay đi vắng bỏ máy ở nhà nên chạy xe sang xem sao. Lúc tôi đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Ba đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, miệng sùi bọt mép, thân mình co giật, còn mẹ tôi thì khắp người đầy máu, bà đã chết từ lúc nào. Tôi đã nhanh chóng gọi người đến giúp để đưa ba đi viện, nhưng không kịp nữa”.

Khẽ lau những giọt nước mắt khi vừa mất đi cả cha lẫn mẹ trong tích tắc, chị Trang nói tiếp: “Trước đây, ba tôi vốn rất bình thường nhưng từ sau ca mổ não thì đôi lần có những dấu hiệu trầm cảm. Những năm gần đây, ông giảm sút rất nhiều về sức khỏe, hay tỏ ra lo lắng, bất an. Còn mẹ tôi thì khỏe lắm, tuy đã hơn 70 tuổi nhưng hàng ngày, bà vẫn đi làm cao su cho người ta. Trong gia đình, mọi chuyện cũng không có gì bất thường vậy mà đùng một cái, ông bà cùng nhau ra đi”.

Sau vụ án, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương lập tức tổ chức khám nghiệm tử thi, tìm kiếm hiện trường phục vụ cho công tác điều tra. Đến ngày 30/8/2013, cơ quan điều tra kết luận cái chết của vợ chồng ông Sầng và bà Bọt là do chính ông Sầng gây nên. Bằng chứng là con dao hung khí dính máu nạn nhân có dấu tay của ông Sầng. Trong nhà thời điểm xảy ra án mạng, cơ quan CSĐT không hề thấy hiện tượng mất cắp và sự hiện diện của người lạ.

Nỗi đau con trẻ vì  phút giây cha nghĩ quẩn

Cùng lúc mất đi hai bậc sinh thành, lại trong tình huống đầy bi kịch, tai tiếng, những người con của gia đình ông Sầng, bà Bọt lúc nào cũng tủi hổ. Họ bảo, bao năm qua vì cuộc sống mưu sinh vất vả, không có điều kiện chăm sóc cha mẹ, đến khi tuổi già ở bên kia sườn dốc, chẳng ai dám nghĩ lại xảy ra câu chuyện đau lòng như vậy. Xen lẫn trong làn khói hương nghi ngút, đứng bên cạnh tấm di ảnh của cha mẹ vừa lập, mấy người con của ông Sầng nước mắt ngắn dài tiếc nuối. “Giá như cha mẹ tuổi già, có con cháu bên cạnh chăm sóc, vui vầy thì biết đâu sẽ làm vơi đi cảm xúc buồn chán của cha. Chỉ tiếc là đến giờ, cha đã ra tay lạnh lùng quá, mà mẹ thì nào đâu có tội tình gì cơ chứ”, một người con của các cụ chia sẻ.

Trong câu chuyện với người viết, người thân của các nạn nhân bảo, cách đây mấy năm, ông Sầng có một lần đã mổ não do khối u, từ đó thỉnh thoảng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ về thần kinh như hay nói một mình, ngơ ngác nhìn xa xa. Vợ chồng ông Sầng, bà Bọt có với nhau 8 người con, trong đó có 6 trai và 2 gái. Những người con trai của hai vợ chồng già hiện nay đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh xa, chỉ duy nhất có 2 con gái là chị Trang và chị Nguyễn Thị Giàu (34 tuổi) sinh sống cạnh bố mẹ.

Anh Liêm (40 tuổi), hàng xóm cạnh nhà nạn nhân cho biết, cuộc sống của hai vợ chồng ông Sầng và bà Bọt thi thoảng cũng có những mâu thuẫn, bởi cụ ông là người có chút tính cách gia trưởng, còn cụ bà đôi khi cũng không chịu kém cạnh. “Họ sống với nhau lâu năm nhưng càng những năm cuối đời lại càng có nhiều sóng gió. Ngay trong việc đi làm của bà vợ, ông Sầng cũng không mấy đồng tình bởi với tính cách của ông ấy thì mọi việc lớn nhỏ trong nhà, công việc kiếm tiền nuôi sống bản thân phải do ông thực hiện. Chuyện ghen tuông bóng gió cũng là lý do khiến ông bà ấy nhiều lần to tiếng”.

Cụ ông 76 tuổi sát hại vợ rồi tự tử: Ghen vô cớ - 2

Ông Sương cho biết, cảm thấy bất ngờ về vụ việc của em trai mình. Ảnh: T.G

Chúng tôi tìm tới nhà cụ Sương, Hội trưởng Hội người cao tuổi ấp Cà Tong và cũng là anh trai của ông Sầng để tìm hiểu vụ việc. Nhắc lại câu chuyện cũ đau lòng của em trai mình, ông lão gần 80 tuổi ngậm ngùi: “Nhà ngay sát vách và tình cảm ruột thịt mấy chục năm nay, tôi cũng không dám ngờ em mình lại làm chuyện như vậy. Chỉ vì một phút  nghĩ quẩn, nó đã đổi tính mạng hai vợ chồng, mang nỗi đau cho các con và người thân”. Theo cụ Sương, chuyện em mình sau ca mổ não có những hiện tượng trầm cảm là có thật, nhưng một phần mà ông Sầng làm vậy rất có thể bởi hai vợ chồng không hợp tính dẫn tới ác khẩu. Phần khác cũng có thể do tâm lý sợ cô đơn, ghen bóng ghen gió của người già. Cụ kể, em trai mình có trình độ học vấn khá cao, còn em dâu lại chỉ học hết lớp 2. Nhiều lần, cụ thấy những xích mích của hai nạn nhân chỉ là những vấn đề nhỏ vặt nhưng do mỗi người có một suy nghĩ và một cách làm khác nhau nên dẫn tới đối nghịch. “Rồi cách chăm sóc, chuyện ăn ở của hai người cũng xung khắc tương tự. Em tôi có chút gia trưởng nhưng có lẽ do vợ không biết cách chiều chồng nên dẫn tới bi kịch”, cụ Sương bộc bạch.

Nhiều ngày sau khi sự việc xảy ra, câu chuyện đau lòng về thảm án của vợ chồng ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn còn là chủ đề bàn tán của người dân địa phương sở tại. Thế nhưng, có lẽ những người con, cháu của các cụ muốn vết thương ấy sẽ sớm dần vào quên lãng. Bởi, ai cũng không muốn nỗi buồn tủi của gia đình mình trở thành đề tài đàm tiếu, buôn chuyện của người đời. “Hai ông bà đã ra đi, quá khứ về họ cũng xin khép lại”, một người con ông Sầng chia sẻ.

Từng có ý định giết vợ trước đó

Theo chia sẻ của một số người làm cùng bà Bọt, thì trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, họ được bà cho biết là chồng mình đã từng có ý định ra tay sát hại. “Lần đó, bà ấy còn bảo trong lúc cãi nhau, ông Sầng có đe dọa giết chết, nhưng chưa thực hiện. Mãi đến sau này thì có lẽ do uất ức, dồn nén lâu ngày quá nên cụ ông mới suy nghĩ bộc phát, quyết chấm dứt cuộc đời”, Chị L. khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Huấn – Công Thông (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN