Cơn ghen của hoa hậu thấy chồng vào khách sạn với nhân tình: Cái chết gây ám ảnh

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 2 3 4 56

Sau phiên toà kéo dài gần 3 tuần, nữ nha sĩ bị kết án 20 năm tù, mức án cao nhất dành cho tội Giết người trong tình trạng bị kích động mạnh.

Chiều muộn ngày 24/7/2002, Clara Harris, một nữ nha sĩ 44 tuổi xinh đẹp mặc chiếc áo cánh màu xanh và chiếc quần màu kem. Mái tóc cô được buộc cố định bằng một chiếc nơ nhỏ. Sau đó, cô cùng cô con gái riêng 16 tuổi của chồng rời đi trên chiếc Mercedes-Benz S-Class 430 màu bạc để tới một khách sạn. Tại đây, không lâu sau đó sẽ diễn ra một cuộc đánh ghen kinh hoàng khiến một người phải bỏ mạng. Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận Mỹ trong nhiều năm.

Clara Harris tại tòa.

Clara Harris tại tòa.

Cái chết gây ám ảnh

Cái chết của David Harris do chính vợ mình – nữ nha sĩ Clara Harris gây nên đã nhận được sự quan tâm của dư luận khắp thế giới thời điểm đó. Ngày hầu toà, Clara khóc không ngừng. Chiếc nhẫn cưới của cô vẫn còn trên tay trái.

Trước những hình ảnh rõ ràng ghi lại thời khắc David Harris bị đâm chết được phát lại nhiều lần trên màn hình trong phòng xử án, không ai có thể bênh vực được Clara Harris. Luật sư của cô chỉ có thể bào chữa cho dựa trên luận điểm sự cuồng loạn đã khiến cô mất kiểm soát.

Luật sư của Clara biện hộ trong phiên xét xử rằng thân chủ gây án trong trạng thái bị xúc động mạnh. "Ai biết được điều gì sẽ xảy ra với một người vợ yêu chồng, người mẹ yêu con, người phụ nữ đầy mẫu mực như Clara khi bất ngờ phải đối mặt với thực tế rằng người đàn ông mà cô hết lòng thương yêu đang ôm ấp một người phụ nữ khác?", luật sư nói.

Những người quen và bạn bè của gia đình Harris cũng xác nhận cô là một người phụ rất tốt. Ngay cả cha mẹ của David Harris cũng nói rằng họ tha thứ cho con dâu dù đã gây ra cái chết cho con trai mình.

Tuy nhiên, thật khó để bồi thẩm đoàn nghĩ rằng có thể áp dụng khoan hồng cho một người phụ nữ liên tục quay đầu xe để cán qua chồng mình hết lần này đến lần khác.

Hơn nữa, cho dù David Harris có hành động tồi tệ như thế nào vào hôm đó thì cũng không một thành viên nào trong đoàn bồi thẩm có thể bỏ qua sự thật rằng Clara đã giết chồng mình ngay trước mặt cô con gái đang ở tuổi vị thành niên của anh.

Theo người thân của Lindsey, rất lâu sau đám tang của David, cô vẫn bị tổn thương vì những lời cuối cùng cô ấy nói với cha mình khi thấy ông ấy đứng với tình nhân. Cô gái 16 tuổi cũng bị ám ảnh bởi tiếng đập khi chiếc Mercedes của mẹ kế đâm vào cơ thể của cha cô. Qua kính chắn gió, Lindsey đã nhìn thấy cha mình bị hất ra phía sau. Lindsey đã hai lần định cắt tay tự tử trước khi diễn ra phiên toà.

Kết cục đau lòng

Sau phiên toà kéo dài gần 3 tuần, Clara bị kết án 20 năm tù, mức án cao nhất dành cho tội Giết người trong tình trạng bị kích động mạnh, đúng ngày Lễ tình nhân năm 2003, cũng là kỷ niệm 12 năm ngày cưới của họ.

Trong khi đó, "kẻ thứ ba" Gail Bridges cũng phải sống ẩn dật sau cái chết của người tình. Gail đã cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, trở thành bà mẹ lặng lẽ ở trường học của con mình nhưng gặp khó khăn khi nhìn vào mắt những người mẹ khác. "Mọi người quên rằng cô ấy cũng đang đau buồn vì cái chết của người đàn ông cô ấy yêu," luật sư của Gail nói.

Ngoài ra, đời tư của Gail cũng bị đào xới khi giới săn tin nhanh chóng phát hiện ra rằng đây không phải là lần đầu tiên cô bị tố ngoại tình. Trong thủ tục ly hôn của Gail vào năm 1999, chồng cũ của cô từng nói rằng cô có quan hệ với người bạn thân của mình.

Chồng cũ của Gail sau đó cũng đệ đơn lên một tòa án dân sự yêu cầu thay đổi quyền nuôi con của vợ cũ, cho phép anh có toàn quyền nuôi cả ba đứa con của họ.

Những năm sau này trong trại giam, Clara đã chuyển đổi sách giáo khoa phổ thông sang chữ nổi Braille cho học sinh mù với hy vọng sẽ sớm được ân xá.

Clara lần đầu tiên đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2012, nhưng bị từ chối. Trong 5 năm tiếp theo, cô bị từ chối ba lần nữa.

Tháng 11/2017, đơn xin ân xá được chấp thuận. Clara lúc đó đã 64 tuổi, không tiền bạc, không tài sản và về mặt pháp lý, vẫn nợ khoản bồi thường dân sự 3,75 triệu USD cho nhà chồng. Vì có tiền án, Clara không thể hành nghề nha khoa như trước.

(Hết)

-----------------

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào 4h ngày 26/6/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 2 3 4 56

Nguồn: [Link nguồn]

Cơn ghen của hoa hậu thấy chồng vào khách sạn với nhân tình: Án mạng kinh hoàng

Trong cơn tức giận tột độ, người phụ nữ này đã gây ra một vụ án mạng khủng khiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Texasmonthly) ([Tên nguồn])
Cơn ghen của hoa hậu thấy chồng vào khách sạn với nhân tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN