Cô vợ ác nhân và cái chết thương tâm của người đàn ông trên đường vắng (P cuối): Dã tâm của quỷ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Cái chết của anh Khai ngay trên con đường mòn chạy ven ven đồi vắng khiến người dân xã Mù San hoang mang...

Những nghi vấn

Anh Tẩn Vần Khai bị hung thủ đánh bằng vật cứng, những vết thương để lại cho thấy kẻ thủ ác đã ra tay rất quyết liệt nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Hiện trường là nơi vắng vẻ, chiếc xe máy dựng ngay ngắn, xung quang không có dấu hiệu vật lộn, điều này chỉ ra anh Khai bị tấn công bất ngờ bởi ít nhất 2 người.

Cách nơi anh Khai tử vong, công an tìm thấy một vật gói hình vuông, mầu đen giống quy cách đóng gói của ma túy, tuy nhiên khi mở ra bên trong được độn bằng giấy. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân có sử dụng chất cấm này trước khi chết. Lúc này, cơ quan điều tra nhận định, rất có thể anh Khai dính líu tới hoạt động ma túy, bị sát hại do mâu thuẫn nảy sinh.

Tiến hành rà soát, công an thấy nổi lên hai đối tượng cùng trú tại Mù San, có quan hệ quen biết với nạn nhân. Hai người này có biểu hiện liên quan đến ma túy. Tuy vậy, khi tiến hành xác minh, cả hai người này đều có bằng chứng ngoại phạm. Cái chết của anh Khai vẫn bị phủ một lớp sương mơ hồ.

Do vụ án xảy ra tại địa bàn vắng vẻ nên không ai chứng kiến hay biết việc. Điều này tạo ra những khó khăn nhất định trong việc thu thập tin tức, phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Người vợ ở phương xa

Một chiến dịch rà soát diện rộng được Công an Lai Châu tiến hành. Các anh đã lần tìm tất cả những người có thời gian biểu bất thường trong ngày xảy ra vụ án. Một vài nhân chứng cung cấp, tối 19/1 họ có thấy người đàn ông tên Phàn Vần Tông (trú tại Mù San) cùng 1 phụ nữ lạ đi ra ngoài. Trên tay Tông cầm vật có mô tả giống với hung khí trong vụ anh Khai bị sát hại. Lúc Tông đi là vào tầm 21h.

Khi xác minh về Tông, các trinh sát gặp nhiều bỡ ngỡ bởi lẽ người đàn ông này chưa có tiền án, tiền sự và không nghiện hay dính líu gì tới ma túy.

Khi lần theo những địa điểm Tông từng làm ở Hà Nội, Bắc Giang, Công an tỉnh Lai Châu bất ngờ nhận được thông tin, trong thời gian đi làm ăn xa này, Tông có ở với 1 người phụ nữ có tên Tẩn Ú Mẩy.

Dẫn giải đối tượng Tông (ảnh tư liệu)

Dẫn giải đối tượng Tông (ảnh tư liệu)

Thật trùng hợp, Mẩy là vợ cũ của nạn nhân Tẩn Vần Khai. Cách đây một thời gian, chẳng biết vì lý do gì mà Mẩy bỏ nhà, bỏ chồng đi Hà Nội làm việc. Anh Khai sau đó chung sống với một người phụ nữ mới.

Nhận thấy mối quan hệ giữa Mẩy và Tông có điều bất thường, Công an tỉnh Lai Châu tập trung khai thác. Từ việc này, các anh xác định Tông, bạn trai của Mẩy có nhiều nhiều biểu hiện khả nghi, bất minh.

Thời điểm sau khi anh Khai chết, Tông cũng biến mất khỏi địa phương, có tâm lý bất an và xuất hiện tại khu vực đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chưa hết, các trinh sát còn nắm được, cách đó 1 tuần, Mẩy có gọi điện về cho anh Khai và giữa hai người nảy sinh cãi vã rất to. Lúc này Mẩy cũng đã "bặt vô âm tín".

Nhận định Tông, Mẩy có liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Lai Châu tiến hành triệu tập Tông lên làm việc.

Dù quanh co, phủ nhận sự liên quan đến cái chết của anh Khai cũng như mối quan hệ với Mẩy, tuy nhiên sau cùng, Tông đã phải thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại anh Khai.

Tông khai, sau khi gây án, anh ta và Mẩy chia tay và hứa với nhau nếu ai bị bắt thì nhận tội một mình, không được khai ra người còn lại.

Cuộc vây bắt

Mẩy là mấu chốt quan trọng để làm sáng tỏ vụ án nên công tác truy bắt đối tượng này nhanh chóng được triển khai.

Sau thời gian thu thập tin tức, cuối cùng Công an tỉnh Lai Châu cũng bắt giữ được người phụ nữ này khi chị ta đang chuẩn bị bỏ trốn một "hơi thật dài".

Tại cơ quan công an, lời khai của hai đối tượng Mẩy, Tông cho thấy, cách đây 1 năm Mẩy bị anh Khai đánh nên Tông và người phụ nữ này rủ nhau bỏ về Hà Nội làm và chung sống với nhau.

Khi biết anh Khai lấy vợ mới, Mẩy ghen tức trong lòng. Chị ta yêu cầu Tông cùng mình sát hại anh Khai. Khi thất Tông ngần ngừ, Mẩy dọa nếu không làm theo, chị ta sẽ nói với Khai về việc hai người chung sống, từ đó Khai sẽ giết Tông.

Mẩy bị bắt sau 7 tháng lần trốn (ảnh tư liệu)

Mẩy bị bắt sau 7 tháng lần trốn (ảnh tư liệu)

Tông nhận lời và cùng Mẩy về Lai Châu để lên kế hoạch sát hại anh Khai. Tối 19/1, Tông gọi điện nói với anh Khai là mình có ma túy, anh Khai bán được thì sẽ chia nhau.

Tưởng thật, anh Khai ra điểm hẹn vắng vẻ gặp Tông. Tại đây, Mẩy dùng vật tày, cứng bất ngờ tấn công quyết liệt khiến anh Khai ngã gục. Sau khi đánh chồng cũ, Mẩy đưa hung khí cho Tông bảo người tình đánh tiếp cho đến khi anh Khai tử vong.

Mẩy khai, trong thời gian 7 tháng bỏ trốn, chị ta đã liên hệ với một người môi giới để được lấy chồng nước ngoài, đang chuẩn bị đi thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên xét xử, HĐXX – TAND tỉnh Lai Châu nhận định Mẩy là chủ mưu, là người chủ động tấn công anh Khai trước. Hành vi tội ác của hai đối tượng trên là mất nhân tính, gây ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, TAND tỉnh Lai Châu quyết định tuyên phạt Mẩy mức án tử hình, Tông phải chịu bản án chung thân.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Cô vợ ác nhân và cái chết thương tâm của người đàn ông trên đường vắng (P1): Thi thể ven đường

Một ngày giữa tháng 1/2021, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) nhận được tin báo có một tử thi nằm ven đường ở xã Mù San. Khi tiếp cận hiện trường, công an nhận định đây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Cô vợ ác nhân và cái chết thương tâm của người đàn ông trên đường vắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN