Cô gái trẻ ở Bắc Giang bị bạn anh trai cưỡng bức, sát hại: "Lật mặt" hung thủ

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã tìm ra được kẻ thủ ác cưỡng bức sát hại sơn nữ trong rừng Cóc Cái.

Những cánh rừng lâu năm tại huyện Lục Ngạn, trong đó có rừng Cóc Cái là nơi đã từng xảy ra vụ án mạng bí ẩn.

Những cánh rừng lâu năm tại huyện Lục Ngạn, trong đó có rừng Cóc Cái là nơi đã từng xảy ra vụ án mạng bí ẩn.

Vỏ bọc che dấu tội ác

Sáng 30/12/2009, sau khi phát hiện thi thể chị Vi Thị Hạnh (SN 1984, trú thôn Cái Cặn I, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) trong tình trạng có nhiều vết thương, có dấu hiệu bị xâm hại, cướp tài sản trong một khe suối tại rừng Cóc Cái, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Ngạn đã tập trung lực lượng để làm rõ vụ án mạng.

Một lãnh đạo phòng PC09 cho biết, tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu phân hủy và có các vết thương ở vùng đầu, nghi do vật cứng và vật sắc, nhọn gây ra. Các vết máu thu thập được trước đó cho thấy là máu của chị Hạnh, rất có thể nạn nhân bị sát hại tại một nơi và thi thể bị giấu ở một nơi hòng phi tang chứng cứ. Thời điểm tử vong được xác định là vào sáng 28/12/2009.

“Bắt đầu từ nơi phát hiện con dao quắm, đôi dép và chiếc cặp tóc của chị Hạnh, chúng tôi tiếp tục lần theo các dấu vết tại trường là vết máu, hướng cỏ cây ngả rạp vì nhận định trong tình trạng bị tấn công, chị Hạnh không thể tự di chuyển mà hung thủ sẽ cưỡng chế, bế, lôi, kéo chị Hạnh. Những dấu vết cây cỏ từ vị trí phát hiện đồ vật của chị Hạnh hướng ngả rạp về phía nam, có thể hung thủ đã cưỡng chế di chuyển nạn nhân theo hướng này, tuy nhiên đây không phải hướng đi về nơi thi thể chị Hạnh được phát hiện”, vị lãnh đạo phòng PC09 kể lại.

Cũng theo vị lãnh đạo phòng PC09, căn cứ vào những dấu vết, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã họp bàn và bước đầu xác định hung thủ có thể là một trong những người quen thuộc với nạn nhân, hiểu biết cặn kẽ về rừng Cóc Cái khi che giấu thi thể chị Hạnh trong khe suối cạn rất khó tìm. Ngoài ra, cơ quan công an cũng nhận định hung thủ rất “máu lạnh” khi thực hiện hành vi tội ác dứt khoát, nạn nhân không có dấu hiệu có thể phản kháng.

Hung thủ không ai ngờ

Vi Văn Hẻo thời điểm bị bắt giữ

Vi Văn Hẻo thời điểm bị bắt giữ

Cơ quan điều tra đã rà soát, sàng lọc tất cả những đối tượng là nam giới, có sức khỏe, thông thuộc địa hình rừng Cóc Cái tại xã Hộ Đáp và khu vực lân cận, kể cả những thành viên tham gia nhóm tìm kiếm chị Hạnh cũng không ngoại lệ. Trong số những đối tượng tình nghi, nổi bật lên là Vi Văn Hẻo (SN 1975, cùng trú thôn Cái Cặn I) – một trong các thành viên tích cực của nhóm tìm kiếm chị Hạnh.

Thời điểm đó, Vi Văn Hẻo đã có vợ và 2 người con. Trong mắt bà con làng xóm, Hẻo là người chịu khó, không gây gổ với ai bao giờ. Kinh tế gia đình Hẻo cũng thuộc diện bình thường ở địa phương, đồng thời cũng là người rất thông thuộc địa hình rừng Cóc Cái – cánh rừng chỉ cách thôn Cái Cặn I khoảng 3km.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã triệu tập tất cả những người có liên quan, những đối tượng tình nghi để phục vụ công tác điều tra, Vi Văn Hẻo cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, khi bị triệu tập, Hẻo chỉ nói về việc tham gia tìm kiếm chị Hạnh và bản thân đối tượng cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình nạn nhân. Thậm chí, Hẻo còn là bạn chơi cùng với anh trai chị Hạnh từ tấm bé nên gần như không có động cơ gây án.

Dù vậy, trong diện những đối tượng tình nghi, Hẻo lại là một trong số ít cũng tiến vào cánh rừng Cóc Cái trong sáng 28/12/2009, cùng thời điểm chị Hạnh mất tích. Trước những câu hỏi cùng chứng cứ xác thực của lực lượng công an, Hẻo đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi hiếp dâm, sát hại và cướp tài sản của chị Hạnh.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

--------------

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vi Văn Hẻo đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Tấm màn bí ẩn về việc chị Hạnh bị sát hại không có nhân chứng được vén lên khiến ai cũng cảm thấy ớn lạnh trước sự tàn nhẫn của Hẻo.

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cô gái trẻ ở Bắc Giang bị bạn anh trai cưỡng bức, sát hại: Lời khai rợn người vào 10h ngày 31/1 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái trẻ ở Bắc Giang bị bạn anh trai cưỡng bức, sát hại: Vệt máu giữa rừng

Không thấy con gái về nhà dù trời đã tối muộn, bà Thoa đã hô hoán gia đình, làng bản cùng đi tìm nhưng phải đến 2 ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Cô gái trẻ ở Bắc Giang bị bạn anh trai cưỡng bức, sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN