Chuyện đời cậu học trò giỏi thành kẻ cướp đường (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Những ai đã từng biết đến ước mơ trở thành chuyên gia tài chính của Tấn đều ngậm ngùi cho cậu học trò hiếu học này.

Ở tuổi 22, lẽ ra Tấn sẽ tốt nghiệp đại học và bắt đầu một dự án khởi nghiệp hoặc trở thành nhân viên của một ngân hàng, một công ty tài chính nào đó thì cậu lại phải dấn thân vào chốn lao tù. Đáng thương thay, Tấn lại phải ngồi tù chỉ vì… muốn có 50.000 ngàn đi thăm con.

Từ ngày chồng đi chịu án, mẹ con Minh (vợ Tấn) mất đi chỗ dựa phải tự bươn chải kiếm sống. Không được học hành lại mang trong mình căn bệnh tim, Minh không còn lựa chọn nào tốt hơn là đi bán vé số dạo. Sau mỗi ngày bán vé số, hai mẹ con Minh lại ôm lấy nhau mà thủ thỉ, an ủi nhau vượt qua nỗi nhớ chồng nhớ cha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN