Chủ nợ chặn con nợ giữa đường đổ xăng lên người châm lửa đốt

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn chuyện nợ nần dẫn đến xô xát, Đinh Khắc Quý (Nghệ An) đã chặn anh S. khi đang trên đường đi làm về, đổ xăng lên người “thiêu sống” trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 16-7, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú tại khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) về tội "Giết người".

Đối tượng Quý tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Đối tượng Quý tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều 6-7, anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP Vinh) sau khi hết giờ làm đi từ nhà máy đóng trong khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh để về nhà. Vừa ra khỏi khu công nghiệp thì bất ngờ anh S. bị một nam thanh niên có quen biết chặn lại. Trong lúc anh S. và nam thanh niên xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên này đã bất ngờ đổ xăng tưới lên người anh S., châm lửa đốt rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã chạy đến dập lửa cứu người. Nạn nhân S. sau đó được người dân đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Do vết thương quá nặng, anh S. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cấp cứu và điều trị với nhiều vết thương từ đầu đến chân, tỷ lệ bỏng 80%.

Anh S. bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: H. Lộc

Anh S. bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: H. Lộc

Sau khi sự việc xảy ra, biết không thể trốn thoát, Đinh Khắc Quý đã tới cơ quan công an đầu thú. Khai nhận với cơ quan công an, Quý cho biết nguyên nhân dẫn tới sự việc là do anh S. có vay Quý một số tiền. Trong lúc hẹn anh S. để giải quyết nợ nần thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Quý đã đổ xăng lên người anh S. châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Quý trước pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tẩm xăng thiêu đồng nghiệp cũ: ”Sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy”?

“Tôi không hiểu sao lại có kẻ nhẫn tâm, tàn ác đến như vậy. Rõ ràng đối tượng đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN