Choáng những vụ khủng bố bằng chất thải

Không chỉ bắt cóc, tống tiền, đe dọa tính mạng của nạn nhân, nhiều đối tượng còn dùng phân, chất thải hỗn hợp mang đi khủng bố tinh thần người khác. Theo quy định của pháp luật, hành vi này cũng khiến đối tượng phải nhận án tù...

4 năm liên tiếp bị tra tấn bằng "bom bẩn"

Từ năm 2009 tới nay, gia đình bà Lê Thị Tháng (67 tuổi) và ông Đào Văn Đức (70 tuổi), trú tại số nhà 2, tổ 1, cụm 1, P.Khương Thượng (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), thường xuyên bị kẻ lạ mặt ném “bom bẩn” vào nhà, khiến ông bà phải sống trong tâm trạng bực tức, hoang mang, lo lắng tới cực độ.

“Bom bẩn” được ném vào ngôi nhà của ông bà Đức - Tháng là một chất bẩn dạng lỏng gồm dầu nhớt thải, phân và mắm tôm được trộn lẫn với nhau. Những kẻ lạ mặt đã dùng “bom bẩn” kiểu này ném qua kẽ hở của lan can tầng 2 vào tận trong phòng. Hậu quả, ngôi nhà bị bốc mùi hôi thối.

Lần gần đây nhất là vào tối ngày 26/11, khi đó, ông bà đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Khi quay ra thì đã thấy trong ngôi nhà mình lênh láng “bom bẩn”. Không ngủ được, vợ chồng ông bà đành lọ mọ mang xô chậu đựng nước ra kỳ cọ.

Trước sự việc trên, hai ông bà đã có đơn gửi lên Công an P.Khương Thượng. Tuy nhiên, sau 4 năm, Công an P.Khương Thượng cũng không thể tìm ra kẻ “khủng bố” gia đình bà bằng “bom bẩn”. Khi hai ông bà quyết định lắp camera để ghi hình nhóm người xấu ném “bom bẩn” vào nhà mình. Không ngờ, số người này biết được, liền bàn nhau trùm đầu, mặc quần áo mưa và đeo kính mỗi khi ném “bom bẩn”. Chưa hết, nhóm này còn dùng khóa chữ u khóa ngoài ở cửa ra vào ngôi nhà của ông bà, khiến cả gia đình bị mắc kẹt và phải gọi lực lượng cảnh sát 113 đến phá khóa.

Choáng những vụ khủng bố bằng chất thải - 1

Một vụ khủng bố nạn nhân bằng chất thải. Ảnh: Internet

“Khủng bố” nhà dân bằng “bom bẩn”

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống tại ngõ 285 phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lợi dụng việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, đường thoát nước sinh hoạt của cấp chính quyền, một hộ dân trên địa bàn đã ngang nhiên lấn chiếm lối đi chung của tập thể khiến người dân bức xúc. Điều kỳ lạ ở chỗ, sau khi phản ánh vụ việc đến chính quyền, ngay lập tức người dân đã bị một số đối tượng ném chất phế thải vào nhà nhằm dằn mặt, khủng bố tinh thần?!

Anh Phùng Vũ Anh, trú tại ngõ 285 cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân chúng tôi đã có đơn phản ánh lên UBND phường Thanh Lương nhằm giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc. Ngay khi UBND phường thụ lý đơn, thì đêm 11/1/2013, gia đình bà Dung đã thuê xe đổ cát, đổ đất san ủi, nâng cao nền đường khiến mọi người rất bất bình. Chỉ với con ngõ nhỏ mà chỗ cao, chỗ thấp gây phản cảm và mất trật tự đô thị. Bức xúc trước vi phạm trên, chúng tôi tiếp tục có đơn phản ánh ra UBND phường Thanh Lương nhưng không hiểu vì lý do gì mà đêm 12, rạng sáng ngày 13/1/2013, hai hộ gia đình trong ngõ bỗng dưng nhận được “quà biếu”, khủng bố về mặt tinh thần bằng những chai đựng dầu nhớt, chất phế thải vứt vào nhà bốc mùi xú uế?! Mặc dù vụ việc này đã được chúng tôi trình báo lực lượng công an và chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm hay cách thức giải quyết dứt điểm vụ việc?!”.

Đòi nợ bằng..."chất thải"

Chỉ vì người em chơi cờ bạc nên có nợ một khoản tiền của một người nào đó mà không có khả năng hoàn trả mà anh Đoàn Huy Thắng, ở số nhà 75, phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị "khủng bố" bằng chất thải hỗn hợp gồm: phân người, trứng gà thối, tiết canh...

Anh Thắng cho biết, khoảng tháng 6/2009 các đối tượng bắt đầu “khủng bố” bằng cách: đêm khuya ném gạch, đá vào nhà khiến cửa kính vỡ tan nát. Một tháng sau đó, cửa xếp bung bửa vì bị đập phá… Nhiều khi, các đối tượng lại đổ bê tông trùm lên cửa xếp.

“Có hôm cửa hàng giải khát của nhà đang hoạt động, giữa ban ngày khi khách hàng đang ngồi thì cả một xô chứa hỗn hợp: trứng thối, tiết canh, phân người, cá thối… được trộn với dầu nhờn vứt thẳng vào nhà. Chỉ tội mấy cháu học sinh ngồi uống nước, chúng nó phát khóc, mình cũng chẳng cầm được nước mắt” – Anh Thắng rầu rĩ kể.

Sự việc hôm đó anh đành phải đóng cửa để khỏi liên lụy đến khách. Anh Thắng kể, anh đã liên hệ với nhóm người "khủng bố" ngay hôm sau đó để xin chúng tha nhưng chúng không chịu. Chúng nói với anh rằng em anh gây nên tội, anh Thắng là “anh” thì phải chịu hộ em.

Ngân hàng bị khủng bố bằng... chất thải

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 6/8/2012 tại Tòa nhà F5, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và “nạn nhân” là Phòng Giao dịch Trung Kính (chi nhánh Thăng Long) của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Mặc dù ông Phùng Đức Thịnh – Phó ban quản trị tòa nhà F5, nơi diễn ra vụ việc khẳng định: “Chúng tôi mới được Công ty CP Đầu tư và xây dựng dân dụng Hà Nội bàn giao lại mặt bằng từ tầng 2 tới tầng 11 vào ngày 2/5/2012. Còn mặt bằng tầng 1 vẫn do đơn vị này quản lý. Trước đây, chúng tôi nhiều lần đề nghị lên UBND phường Yên Hòa, Sở xây dựng Hà Nội về việc xin một phần diện tích đất ở tầng 1 làm nơi sinh hoạt cho cả tổ dân phố nhưng vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi. Còn về sự việc ném chất thải, tôi hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có buổi họp với toàn bộ với các hộ dân trong tòa nhà để giải quyết triệt để vụ việc này”.

Theo quy định của pháp luật, việc dùng chất thải để khủng bố tinh thần người khác có thể ghép vào tội gây rối trật tự công cộng để xử lý. Trong trường hợp tuy hành vi gây rối chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng trước đó người vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án mà còn vi phạm thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN