Chiều khách "làng chơi" 29 triệu/đêm, gái bán hoa tử vong đúng ngày sinh nhật

Cô gái bị sát hại đúng ngày sinh nhật để lại nỗi đau cho gia đình, bạn bè, người thân.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Chân dung nghi phạm.

Chân dung nghi phạm.

Quảng cáo "đi khách" giá cao

Christina Abbotts (sống ở London, Anh) là người thường tham gia tiệc tùng. Gia đình nghĩ rằng con gái đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thế nhưng sự thật không phải vậy. Abbotts bí mật quảng cáo dịch vụ "đi khách" trên mạng. 

Tháng 5/2018, Abbotts đồng ý "qua đêm" với một khách "làng chơi" là Nassem. Thời điểm đó, người đàn ông này đang là nhân viên của một ngân hàng. Nassem tìm thấy quảng cáo của Abbotts, đi "qua đêm" với giá 1.000 bảng (~29 triệu đồng). Sau khi trao đổi, ngã giá, 2 người gặp nhau.

Tuy nhiên, khi ở trong căn hộ của Nassem, cô gái trẻ bị người đàn ông này đánh đến chết bằng chày trong tình trạng đã dùng cocaine. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên giường với 13 vết thương trên đầu và 20 vết thương khác trên cơ thể. Nguyên nhân cái chết được xác định là chấn thương nặng ở đầu.

Nassem sống với vợ và 2 đứa con. Nhưng người đàn ông này vẫn dành số tiền tới 250.000 bảng để mua dâm các cô gái suốt 1 năm. Thậm chí, anh ta thường dùng cocaine, uống rượu rất nhiều và đến các câu lạc bộ ăn chơi trác táng. 

Trước khi xảy ra cái chết của nạn nhân, cặp đôi đi taxi cùng nhau. Trên đường đi, xe dừng lại để Nassem mua rượu, sau đó 2 người đến căn hộ. Tuy nhiên, từ giữa trưa 25/5/2018, không ai liên lạc được với Abbotts. Cảm thấy có gì đó bất thường, bạn bè của Abbotts đã gọi cho cảnh sát để báo cáo.

Đến 2h30 sáng 26/5/2019, khi cảnh sát phá cửa vào thì phát hiện Nassem đang nằm trần truồng và bất động trên ghế sofa với đôi mắt lờ đờ.

Nassem khẳng định, 2 người không đánh nhau và anh cũng không đánh nạn nhân. Nhưng khi nhận ra Abbotts có thể đã chết, thay vì gọi xe cấp cứu, anh ta lại quay về phòng khách dùng cocaine và uống rượu.

Tự vệ khi chơi trò chơi tình dục?

Tại phiên tòa, Nassem khai hành động đánh nạn nhân đến tử vong là anh ta đang tự vệ khi chơi trò chơi tình dục. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ điều này. Vị thẩm phán tại tòa cho hay, hành động của bị cáo là tàn bạo.

Vụ việc khiến cho cha mẹ nạn nhân không khỏi đau lòng. Họ không nguôi nỗi thương tiếc đối với cô con gái đáng yêu, quan tâm chu đáo mọi người. Cha của nạn nhân cho biết, ông không biết hết những gì con gái làm để kiếm tiền. Tuy nhiên, con gái ông có những người bạn sang chảnh và đi du lịch nhiều, đến thăm nhiều quốc gia trên thế giới.

Một người bạn của Abbotts cũng hành nghề mại dâm cho hay, lần cuối 2 người gặp nhau là 1 tuần trước khi xảy ra vụ án mạng. Trước khi án mạng xảy ra, cô nhắn tin chúc mừng sinh nhật Abbotts, nhưng sau đó không thấy bạn mình trả lời nên khá lo lắng. Người bạn này tiết lộ, Abbotts uống nhiều rượu, dùng cocaine và có thể nạn nhân đã bị nghiện chất này.

Sau phiên tòa xét xử, Nassem lĩnh án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 19 năm trước khi được tha bổng. Gia đình nạn nhân bày tỏ dù kết thúc phiên tòa, bị cáo lĩnh án không thể đưa con gái của họ sống trở lại nhưng như vậy là công lý đã được thực thi và yên lòng phần nào.

--------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 16/7/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường dây bán dâm 15 triệu/tiếng của nữ người mẫu trong khách sạn 5 sao

Khách hàng của 2 "tú bà" này là những người chịu chi vì số tiền để "vui vẻ" một tiếng lên đến 15 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Telegraph, The Guardian) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN