Chân dung bỉ ổi kẻ dùng vợ làm bẫy tình

Do túng tiền nên gã đàn ông 38 tuổi Nguyễn Văn Kháng đã nghĩ ra một kế đốn mạt: Dùng vợ mình làm mồi nhử những kẻ háo sắc.

Khi họ sập bẫy, Kháng xuất hiện, đánh đập rồi ép họ để lại tài sản. Mưu kế của Kháng được vợ và anh trai Kháng hỗ trợ đắc lực…

Kế bẩn của cặp vợ chồng hờ

Ngày 20/9, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kháng (SN 1974), Nguyễn Thị Lan (SN 1971, vợ Kháng), Nguyễn Văn Trường (1970, anh trai Kháng) và Mai Văn Quân (SN 1960).

Chân dung bỉ ổi kẻ dùng vợ làm bẫy tình - 1

Vợ chồng Kháng, Lan và hung khí gây án.

Trong 4 người trên, trừ Quân trú tại tỉnh Tuyên Quang, 3 người còn lại đều trú tại xã Đức Hoà, Sóc Sơn. Trước đó, ngày 14/9, Công an Sóc Sơn đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên do chúng có hành vi cướp tài sản công dân.

Tìm hiểu sự việc này mới thấy nhóm đối tượng trên thật bỉ ổi, vì tiền mà chúng dám làm tất cả. Cụ thể, Kháng đã bàn bạc với cô “vợ hờ” tìm cách quyến rũ trai lạ để cướp tài sản.

Chiều ngày 14/9, hai người đàn ông hành nghề xe ôm tại Sóc Sơn là Đỗ Văn C (SN 1963) và Nguyễn Văn Ngh (SN 1974) đã hớt hải tìm đến Công an huyện Sóc Sơn trình báo việc mình vừa bị một nhóm côn đồ hành hung rồi cướp tài sản. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, hai người đàn ông trên đã cay đắng thừa nhận nguyên nhân của sự việc là do họ ham “gái lạ”. Theo đó, anh C và Ngh cho biết họ bị 4 đối tượng gồm 3 nam, 1 nữ vu khống rồi bắt ký biên bản và cướp đi xe máy của các anh.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, các trinh sát Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp Kháng, Lan, Trường, Quân. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận khởi nguồn của toàn bộ sự việc đều bắt đầu từ Kháng.

Mặc dù sống chung với nhau, nhưng Kháng và Lan không hề có hôn thú. Cặp “trai giang hồ, gái tứ chiếng” này không có công ăn việc làm nhưng tiêu xài thì vô tội vạ. Làm ít, chơi nhiều nên lúc nào chúng cũng cần tiền. Túng thì làm càn, Kháng đã bàn với Lan lập mưu chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo kế hoạch, Lan sẽ vờ là gái bán dâm, lừa những gã đàn ông hám “của lạ” đến nhà mình, khi công đoạn “à ơi” đang đi đến cao trào, Kháng sẽ bất ngờ xuất hiện, vu khống rằng vợ mình bị sàm sỡ, sau đó khống chế, đánh đập, bắt ép “con mồi” để lại tài sản…

Sập bẫy vì hám “của lạ”

Kịch bản của vợ chồng Kháng khá hoàn hảo, khiến anh C, anh Ngh sập bẫy. Sáng hôm đó (14/9), Kháng chở Lan đến ngã ba QL3 và đường 131 (đoạn thuộc thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để Lan tìm “con mồi”. Bản thân Kháng đỗ xe ở gần đó để quan sát, theo dõi. Sau khoảng 20 phút, anh Nguyễn Văn Ngh ở đâu lại gần, gạ gẫm Lan đi nhà nghỉ nhưng thị chưa vội đồng ý.

Tiếp theo Ngh, anh Đỗ Văn C cũng đi tới. Thấy “chiến hữu” của mình là anh Ngh đang tán tỉnh, gạ gẫm Lan nên C cũng hùa theo. Sau khi Lan đồng ý “chấp cả hai”, cả ba người đã lên chiếc xe máy của anh C để tìm “bến đáp”. Nhưng thay vì đến nhà nghỉ, Lan đã chỉ dẫn họ đi về nhà mình, đồng thời thị bí mật gọi điện thông báo cho Kháng.

Sau khi về đến nhà tại thôn Chùa (xã Đức Hoà), Lan vào buồng cất đồ, anh Ngh và anh C vội bám theo sau. Ít phút sau, khi mọi việc còn “chưa đâu vào đâu” thì Kháng đã từ ngoài cổng sồng sộc chạy thẳng vào nhà la lối, đồng thời gọi điện cho bạn là Mai Văn Quân đến trợ giúp. Vừa thấy mặt chồng, Lan cũng hô toáng lên là bị hai người đàn ông vào nhà sàm sỡ.

Ngay lập tức, Kháng giơ chân đá thẳng vào cằm anh Ngh. Thấy bạn bị đánh, anh C vớ chiếc bảng dây điện gần đó định đánh lại, nhưng Lan đã ôm chặt anh C cho Kháng “xử lý”. Trước thái độ hùng hổ của Kháng, C đã cố thanh minh nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Kháng đấm túi bụi. Lúc này Nguyễn Văn Trường (anh trai của Kháng) cũng xuất hiện ở bậu cửa, tay cầm theo 1 chiếc tuốc nơ vít rồi xông vào đấm đá anh C, anh Ngh.

Khi hai nạn nhân đã “nhũn” người, Lan mới khóc lóc bù lu, bù loa nói rằng mình bị Ngh, C sàm sỡ. Lúc thấy hai anh tiếp tục kêu oan, Lan lập tức nổi cơn tam bành, cầm con dao chọc tiết lợn doạ cắt tai, cắt gân tay khiến anh C sợ và phải nhận việc đã sàm sỡ Lan. Thấy đã khiến anh C, anh Ngh sợ “mất mật”, Kháng bảo Quân lập biên bản bắt hai anh này ký vào thừa nhận đã sàm sỡ Lan ngay tại nhà riêng, kèm theo đó phải nộp cho vợ chồng Kháng 5 triệu đồng.

Nếu không có ngay thì phải để lại chiếc xe máy. Lan còn ép anh C để lại chiếc điện thoại di động rồi mới cho hai anh về. Chiếc điện thoại này, Lan đưa cho Trường coi như thưởng công.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Sóc Sơn còn phát hiện 3 đối tượng Kháng, Lan, Quân trước đây còn thực hiện trót lọt 2 phi vụ khác với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên do sợ bị mang tiếng nên nạn nhân này không đến trình báo. Theo đó, ngày 4/9, do nhiều lần được một người tên Nguyễn Văn T (SN 1960, trú tại Bắc Ninh) gạ gẫm vui vẻ nên Lan cùng Kháng, Quân đã cho T vào “mê hồn trận” và chiếm đoạt chiếc xe máy Future của anh này.

Tiếp đó, ngày 7/9, 3 đối tượng này cũng thực hiện trót lọt một vụ khác, chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Đinh Văn T (SN 1951, trú tại Bắc Ninh). Qua tìm hiểu được biết, Lan là đối tượng lang bạt tứ xứ, từng kinh doanh bằng “vốn tự có”, hoạt động ở nhiều địa phương, khi thì Bắc Ninh, lúc Sóc Sơn.

Lan từng có chồng, có con nhưng con bị chết đuối, chồng nghiện. Đang khi chán đời thì Lan gặp Kháng, cặp đôi “mèo mả, gà đồng” này đã quyết định đến với nhau và cùng phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Gia đình & xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN