Cặp vợ chồng có sở thích tình dục quái đản: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trải qua hai cuộc hôn nhân, gã đàn ông này chỉ thực sự tìm thấy người phụ nữ khiến hắn thấy phấn khích trong thời gian thụ án trong tù.

Trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ, những cặp tội phạm là vợ chồng hay tình nhân luôn được xếp vào hàng đáng lo ngại bậc nhất. Điểm chung của những cặp đôi sát thủ này là tội ác thường mang yếu tố tình dục cùng với một mối quan hệ thống trị - phục tùng. Cũng vì vậy, độ tàn bạo và lạnh lùng khi ra tay thường ở mức rất đáng sợ. Gary Lee Davis và Becky Fincham Davis là một trường hợp như thế.

Becky Fincham đã khiến bạn trai khá sốc khi lần đầu gặp nhau trong tù.

Becky Fincham đã khiến bạn trai khá sốc khi lần đầu gặp nhau trong tù.

Vào tù ra tội

Sinh năm 1944, Gary Lee Davis là con trai thứ hai trong gia đình có ba người con. Bố mẹ của  Gary ly hôn khi các con còn nhỏ và năm Gary 8 tuổi thì mẹ tái hôn. Tuổi thơ của Gary trôi qua không mấy êm đẹp khi cha ruột đi biệt tích, cha dượng luôn xa cách và người ông quá nghiêm khắc. Gary cho biết, từng bị anh trai lạm dụng tình dục nhiều lần lúc còn nhỏ.

Gary đã bỏ học sau năm lớp chín. Năm 1961, ở tuổi 17, Gary gia nhập lực lượng Thủy quân lục chiến và sau đó kết hôn với người bạn gái thời thơ ấu của mình, Tonya Ann Tatem, có hai con trai. Nhưng rồi cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt sau 5 năm, khi Gary trở nên ghen tuông thái quá và bắt đầu uống rất nhiều rượu.

Chứng hoang tưởng và nghiện rượu của Gary không hề được chú ý cho tới lần Gary nói với đồng nghiệp về ý tưởng cắt lưỡi một sĩ quan. Anh ta được chẩn đoán là “có khuynh hướng giết người", "tính cách không ổn định" và được cho ra quân.

Gary sau đó làm nhiều công việc như đầu bếp, mổ thịt nhưng việc gì cũng chỉ trong thời gian ngắn. Một ngày, Tonya dắt theo các con bỏ đi.

Sau cuộc hôn nhân thất bại, Gary trở thành nam vũ công thoát y và đi khắp đất nước. Gary sau này khai rằng đã cưỡng hiếp 15 phụ nữ. Trong thời gian ấy, hắn cũng liên tục gặp vấn đề với cảnh sát nhưng đều được thả.

Năm 1974, Gary kết hôn lần thứ hai với một cô gái 17 tuổi tên là Leona Coates. Cuộc hôn nhân này mang lại cho Gary 4 người con, nhưng nó không thể mang lại sự phấn khích mà Gary đang tìm kiếm. Sau 8 năm, hai người đường ai nấy đi. Leona sau này cho biết mình bị chồng lạm dụng trong những cơn say. Anh ta cũng từng chĩa súng vào cô.  

Năm 1979, Gary tìm cách dụ một nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi ra khỏi cửa hàng rồi kề dao vào cổ và kéo cô tới một con hẻm với ý định cưỡng hiếp. Cô gái này đã cố gắng vùng vẫy và may mắn thoát được ra ngoài, dù bị nhiều vết thương ở tay và cổ. Gary Davis bị kết tội uy hiếp người khác và ngồi tù 1 năm.

Vài tháng sau khi được thả, Gary lại bị bắt. Lần này nạn nhân là một cô gái 15 tuổi, con gái của bạn vợ. Nạn nhân đã bị Gary dùng dao dọa dẫm và hiếp dâm. Lần này, với tội danh tấn công tình dục, bản án dành cho Gary là 4 năm tù nếu cải tạo tốt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong trại giam, người bạn tù cho Gary Davis địa chỉ của Becky Fincham, một người phụ nữ cô đơn. Hai người bắt đầu viết thư cho nhau. Becky kể cho Gary nghe về hai cô con gái nhỏ và cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô với người chồng nghiện rượu.

Chỉ sau hai lá thư qua lại, Becky hỏi Gary: "Anh có nhớ sex không?". Gary đã rất ấn tượng khi nhận được câu hỏi này. Anh ta cảm thấy thích thú trước người phụ nữ không hề nhút nhát hay yếu đuối, đồng thời có kho tưởng tượng phong phú và đa dạng khiến Gary thấy phấn khích. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm thấy người phụ nữ mà mình ưng ý.

Tuy nhiên, Gary đã khá sốc khi lần đầu được Becky đến thăm trong tù. Becky bị béo phì và không có lông mày. Cô cũng có những vết sẹo trên ngực và cánh tay, mà theo lời cô là hậu quả của một vụ tấn công tình dục. Nhiều năm sau, Gary vẫn nhớ rằng lúc đó đã "thấy sợ Becky".

Tuy nhiên, Gary không thể yêu cầu một người bạn gái chu đáo hơn. Becky mua cho bạn trai một chiếc tivi, đôi ủng và khăn tay lụa đắt tiền. Cuối tuần nào Becky cũng đến thăm Gary và luôn chu cấp tiền cho anh ta, 10 hoặc 20 USD mỗi tuần.

Trong một lần Becky đến thăm vào năm 1984, Gary buột miệng hỏi Becky liệu cô có muốn lấy anh ta không. Trước sự ngạc nhiên của Gary, Becky lập tức đồng ý một cách rất hào hứng. Vậy là cả hai kết hôn ngay sau đó và bắt đầu cùng nhau làm những điều khủng khiếp.

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cặp vợ chồng có sở thích tình dục quái đản vào 4h00 ngày 26/10/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp vợ chồng có sở thích tình dục quái đản: Xác chết trên cánh đồng hoang

Khi cảnh sát tìm thấy người mẹ hai con bị mất tích, cô chỉ còn là một cái xác. Nạn nhân được xác định đã phải trải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Cặp vợ chồng có sở thích tình dục quái đản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN