Cảnh sát giải cứu thanh niên "luyện công" trên cột đèn lúc rạng sáng

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi sử dụng ma túy đá gây ảo giác, Việt đã trèo lên cột đèn rồi "cố thủ" hơn một giờ đồng hồ.

Ngày 28/7, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa giải cứu một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, cố thủ trên cột đèn nhiều giờ.

Trần Văn Việt trèo lên cột đèn la hét trong trạng thái ngáo đá.

Trần Văn Việt trèo lên cột đèn la hét trong trạng thái ngáo đá.

Cụ thể, khoảng 4h sáng 28/7, nhiều người dân ở ngõ 84 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai giật mình khi nghe tiếng la hét thất thanh ở đầu ngõ. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện một nam thanh niên đang trèo lên cột đèn, la hét không ngừng nên đã báo tin đến trụ sở công an.

Nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng với xe cứu hộ để làm công tác thuyết phục, giải cứu thanh niên nói trên.

Sau hơn 1 giờ vận động bất thành, lực lượng chức năng đã đưa xe thang tiếp cận cột đèn và giải cứu thanh niên xuống đất an toàn.

Tại trụ sở công an, sau khi tỉnh táo, người này khai nhận là Trần Văn Việt (SN 1987, trú tại Mê Linh, Hà Nội). Trước đó, Việt đã sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác, trèo lên cột đèn la hét lúc rạng sáng.

Khách ngáo đá “lao như thiêu thân” vào khu bay Tân Sơn Nhất

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất vừa bàn giao cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất một hành khách có biểu hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN