Cán bộ xã “mất tích” cùng số tiền lớn đã.. về

Sau 1 tuần bỏ trốn, ông Lai đã ra trình diện tại cơ quan điều tra và đang tiến hành khắc phục hậu quả.

Chiều 3/8, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết ông Nguyễn Ngọc Lai (30 tuổi, cán bộ phụ trách công tác thương binh-xã hội-xóa đói giảm nghèo xã Hải Hòa) sau 1 tuần “mất tích” cùng 100 triệu đồng đã ra trình diện.

Như đã đưa tin, vào ngày 23/7, UBND xã Hải Hòa triệu tập cuộc họp để bàn về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 nhưng không thấy ông Lai đến. Sau đó, ông này "mất tích” 5 ngày liền.

Thấy khả nghi nên UBND xã Hải Hòa đã kiểm tra thì phát hiện số tiền hơn 100 triệu đồng (gồm 4 khoản: tiền xóa nhà tạm, tiền hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, tiền hỗ trợ cho trẻ em từ đợt 16 và tiền quà cho gia đình chính sách dịp 27/7) do ông Lai tạm quản lý cũng đã biến mất.

Sau 1 tuần bỏ trốn, ông Lai đã ra trình diện tại cơ quan điều tra và đang tiến hành khắc phục hậu quả.

Trước khi vào nhận nhiệm vụ ở xã Hải Hòa, ông Lai từng bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giam với tội danh đánh bạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thi Nhân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN