Cầm dao đi chém 2 bảo vệ dân phố vì vợ không được qua chốt

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghe vợ kể lại chuyện không được qua chốt kiểm soát COVID-19, sau khi nhậu, Trung cầm dao, búa đi chém 2 bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tại chốt.

Ngày 17-8, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Nhật Trung (33 tuổi, ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, Ô Môn) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, vào sáng 16-8, TTTM (26 tuổi, vợ Trung) đi đến khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 (cầu Năm Sanh, khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới) thì lực lượng làm nhiệm vụ không cho cô này qua. Sau đó M. về kể lại cho Trung nghe.

Phạm Minh Nhật Trung. Ảnh: CACC

Phạm Minh Nhật Trung. Ảnh: CACC

Đến khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, sau khi nhậu xong Trung cầm theo một con dao, một cây ống phuộc xe và cây búa đóng đinh đi đến chốt.

Trung leo qua hàng rào kiểm soát, chửi bới rồi dùng dao chém vào chân một Bảo vệ dân phố.

Người này bỏ chạy thì Trung quay sang ông Hồ Việt T (Bảo vệ dân phố) bị thương ở tay. Ông T bỏ chạy thì Trung đuổi theo, tấn công bằng búa vào vùng lưng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ Trung.

Theo công an, Trung có  tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản. Công an quận Ô Môn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Công an quận Ô Môn thăm, động viên hai bảo vệ dân phố bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Lãnh đạo Công an quận Ô Môn thăm, động viên hai bảo vệ dân phố bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an quận Ô Môn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, ghi nhận và khích lệ tinh thần hai bảo vệ dân phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Giả đại tá quân đội để ”thông chốt”

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lai thừa nhận không công tác hoặc làm bất cứ công việc gì liên quan đến quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Dương ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN