“Cái mồm làm hại cái thân”, tên cướp lộ rõ chân tướng vì nói hớ

Cảnh sát tại thành phố Oklahoma (Mỹ) đã không mất quá nhiều thời gian để thủ phạm một vụ cướp phải cúi đầu nhận tội. Chỉ vì quá “nhanh mồm nhanh miệng”, hắn đã tự khai ra hành vi của chính mình.

Nói đến tội phạm, phần lớn mọi người sẽ hình dung ra đó là những kẻ bặm trợn, lỳ lợm, mất nhân tính. Nhưng đôi khi, có nhiều vụ án không hề được dư luận nhớ tới bởi sự độc ác hay thủ đoạn mà là ở những tình huống trớ trêu. Loạt bài “Những tên tội phạm số nhọ” sau đây sẽ khiến bạn cười ngất với các phi vụ thất bại vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn.

“Cái mồm làm hại cái thân”, tên cướp lộ rõ chân tướng vì nói hớ - 1

Dù đã ngụy trang khá kỳ nhưng khuôn mặt của tên cướp vẫn bị nhân viên cửa hàng nhận dạng

Để thực hiện vụ cướp tại một cửa hàng gần trung tâm thành phố Oklahoma, Dennis Newton đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận, mọi hành động đều được tính toán kỹ lưỡng để không lưu lại chút dấu vết nào giúp cảnh sát có thể lần ra danh tính.

Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, khi đang thực hiện hành vi phạm tội, người giám sát của cửa hàng đã vô tình nhìn thấy rõ mặt hắn. Tên cướp vội “ba chân bốn cẳng” tìm cách chuồn khỏi cửa hàng sau khi đã cuỗm được một số chiến lợi phẩm.

Dựa trên lời khai của các nhân chứng, cảnh sát sau đó đã điều tra và bắt giữ một số nghi phạm trong đó có Dennis Newton.

Tại phiên tòa xét xử vào năm 1985 tại tòa án thành phố Oklahoma, Thẩm phán Larry Jones hỏi nhân chứng là nhân viên giám sát để xác định danh tính tên cướp. Vẫn nhớ rõ mặt hung thủ hôm đó, cô nhanh chóng chỉ tay về phía Newton. Ngay lập tức, hắn nhảy dựng lên, cáo buộc ngược lại nhân chứng và cho rằng cô nói dối.

Mặc dù sống chết kêu oan nhưng nhân chứng vẫn một mực khẳng định y chính là thủ phạm. Quá tức giận, Dennis Newton quát lên: “Đáng lẽ ra tôi nên bắn tung đầu của cô!...”.

Sau câu nói của y, cả phòng xử án bỗng im lặng và sững sờ. Lúc này, chợt hiểu ra mình vừa lỡ lời, Newton nhanh chóng chữa cháy: “… Đó là trong trường hợp nếu tôi có mặt ở đấy”.

Tuy nhiên, dù hắn có giỏi bao biện đến đâu thì tòa án và cảnh sát cũng đã hiểu rõ vấn đề. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các nhà chức trách đã khiến hắn phải cúi đầu nhận tội. Newton sau đó bị kết án tới 30 năm tù giam cho tội danh cướp có vũ trang.

Cuối cùng, dù kế hoạch đã được tính toán hết sức tỉ mỉ và hoàn hảo thì tên cướp “số nhọ” này cũng phải thất bại vì tai nạn hết sức “trời ơi đất hỡi”.

----------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của Những tên tội phạm số nhọ, vào 4h ngày 20/4/2017.

Mê Facebook, tên cướp táo tợn sa lưới vì tính năng

Nhờ tính năng “Gợi ý kết bạn” trên Facebook mà nạn nhân đã vô tình nhận ra tên cướp từng dí súng vào đầu mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Listverse) ([Tên nguồn])
Những tên tội phạm "số nhọ" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN