Cái chết đầy ám ảnh của nữ minh tinh “vạn người mê”

Sở hữu nhan sắc “vạn người mê” với sự nghiệp đang trên đà thăng hoa nhưng nữ minh tinh Natalie Wood lại phải đón nhận một kết cục đầy đau xót. Sau hơn 30 năm cả thế giới vẫn bàng hoàng mỗi khi nhắc lại cái chết đầy bí ẩn và mâu thuẫn này.

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

Cái chết đầy ám ảnh của nữ minh tinh “vạn người mê” - 1 

Nữ minh tinh tài năng mà đoản mệnh Natalie Wood.

Cái chết gây xôn xao nền điện ảnh Mỹ

Năm 1981, trong dịp Lễ Tạ Ơn, Natalie Wood cùng chồng là Robert Wagner đã dành những ngày nghỉ hiếm hoi trên du thuyền đắt giá của người bạn Christopher Walken.

Đó là thời điểm 17h ngày 28/11, thời tiết trên đảo Catalina thuộc bang California, Mỹ rất xấu. Những cơn mưa mang theo cái lạnh thấu xương đã khiến Natalie Wood, Robert Wagner và Christopher Walken thay đổi kế hoạch của mình. Thay vì lênh đênh trên biển, họ vui vẻ cùng ngồi thưởng thức rượu sâm banh.

19h, đồ ăn tối được dọn lên cùng với những chai sâm banh khác. Don Whiting, quản lý của nhà hàng, bắt đầu tỏ ra lo lắng vì sợ vợ chồng Natalie Wood khó mà trở lại du thuyền do say. Khi họ rời khỏi nhà hàng lúc 22h30, ông đã gọi bảo vệ nhà hàng đưa họ xuống xuồng an toàn.

Đêm đó, trên du thuyền Easy Rider, Miller và vợ của ông bị đánh thức bởi những bản nhạc rock ầm ĩ phát ra từ nơi nào đó gần đấy. Trong tiếng nhạc, họ nghe thấy như có người nghe tiếng hét từ một chiếc thuyền khác. 1h15, Miller ngồi dậy, nhấc máy gọi cho người quản lý khu vực này yêu cầu can thiệp vì quá ồn ào. 30 phút sau, trong sự ngỡ ngàng của 2 người, những chùm sáng từ những chiếc du thuyền và trực thăng của cảnh sát biển chiếu sáng khắp mặt biển như tìm kiếm 1 thứ gì đó.

7h30 sáng 29/11, một thành viên phi hành đoàn của cảnh sát phát hiện một chấm đỏ dưới biển. “Hạ cánh”, người này ra lệnh cho phi công. Ngay lập tức họ chạy đến phía chấm đỏ ấy. Là Natalie Wood, cơ thể cô nổi trên mặt nước trong tư thế úp sấp mặt xuống nước, cạnh đó không xa là chiếc xuồng phao đã xẹp, tại khu vực cách du thuyền của họ khoảng 1 dặm về phía nam.

Cảnh sát đã rất ngạc nhiên, trên người cô chỉ mặc 1 chiếc áo ngủ màu đỏ cho một chuyến chèo thuyền. Đó chỉ là một trong những bí ẩn xung quanh cái chết bi thảm của cô.

Điều tra viên Pamela Eaker ngay lập tức tiến hành thẩm vấn Robert Wagner. Anh khai rằng vào đêm Natalie Wood gặp nạn, anh và Christopher cãi nhau to trước giờ ngủ. Khi Robert vào giường, anh phát hiện vợ mình biến mất. Theo Robert, phản ứng trước trận tranh cãi của chồng và bạn, nữ diễn viên đã tự lấy chiếc xuồng nhỏ trên tàu để chèo vào bờ. Ban đầu anh không quan tâm vì Natalie Wood vẫn thường lấy thuyền ra ngoài một mình. Nhưng quá lâu không thấy cô trở về, anh đã phải thông báo tìm kiếm sự trợ giúp.

Bí ẩn không có lời giải

Cơ quan chức năng cho biết, có nồng độ cồn trong máu Natalie. Ngoài ra, trong dạ dày của cô còn chứa thuốc chống say và thuốc giảm đau. 3 loại thuốc trên có thể dẫn đến tình trạng lơ mơ, mệt mỏi.

Khám nghiệm pháp y cho thấy, có những vết trầy xước bên má trái nữ diễn viên xấu số, cùng với đó là rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Một vết bầm to bên cổ tay cánh tay phải, vết bầm nhỏ hơn ở tay trái, cả chân phải và chân trái cũng đều có những vết tím nằm rải rác. Những vết thương này có thể xuất hiện trong quá trình Natalie cố gắng bơi lại gần thuyền.

Tuy nhiên, kết luận từ phía cảnh sát xác định nguyên nhân cái chết là do chết đuối, sặc nước và giảm thân nhiệt. Theo cảnh sát, do cô ngã ra từ chiếc xuồng, chiếc áo choàng màu đỏ quá nặng đã khiến cô không thể xoay sở dưới đại dương mênh mông trong cái rét thấu xương.

Cái chết đầy bất ngờ của ngôi sao Hollywood làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Tại sao hai người đàn ông trên chiếc du thuyền thậm chí không biết rằng cô đã rời thuyền? Chẳng lẽ cô không nói chuyện với họ? Cô đã làm thế nào để leo xuống 1 cái thang, tháo chiếc xuồng vào giữa đêm? Cô đã đi đâu và tại sao? Rất nhiều câu hỏi được đưa ra và hoàn toàn mâu thuẫn với những kết luận đơn giản của cảnh sát.

Ngày 14/1/2013, văn phòng điều tra Los Angeles đưa ra nghi vấn mới của cuộc điều tra lại. Theo điều tra gốc, những vết thâm trên cơ thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố gắng bơi trở lại xuồng. Tuy nhiên, báo cáo mới lưu ý, vụ việc có thể không xảy ra như thế: "Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn viên rơi xuống nước". Những bằng chứng mới này là một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn công trước khi chết đuối.

Trong nhiều cuộc tranh luận, không ít ý kiến đổ dồn về phía người chồng của cô - Robert Wagner. Những căn cứ này không phải là không có cơ sở, nhất là khi cô từng ly dị Robert vì phát hiện Robert là người đồng tính và đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Natalie từng rơi vào trầm cảm và từng có ý định tự tử. Cô ly hôn Robert năm 1960 và sau nhiều biến cố tình duyên, lại quay trở về và tái hôn với anh năm 1972.

Ngoài kết luận từ phía cảnh sát, không ai biết chính xác nguyên nhân thực sự gây nên cái chết của Natalie Wood. Hơn 30 năm đã trôi qua, cái chết của ngôi sao, diễn viên điện ảnh, minh tinh nổi tiếng điện ảnh Mỹ vẫn là bí ẩn gây ám ảnh hàng triệu khán giả cho đến tận ngày nay.

----------------------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 3/3/2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh - The Huffington Post ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN