Cái chết của người phụ nữ sống một mình (P cuối): Tội ác sau cơn say của gã hàng xóm nát rượu

Sự kiện: Tin pháp luật

Dù đã hai lần có những thông tin về kẻ khả nghi liên quan đến cái chết của bà Xía nhưng khi xác minh, tất cả những nghi vấn ấy đều được hóa giải. Bóng dáng kẻ đã sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.

Những ngày dài

Kế từ sau khi bà Xía bị sát hại, cả xã Lý Bôn trở nên hoang mang khiến các chiến sĩ công an phải đi từng nhà vừa động viên, vừa phát động người dân tố giác tội phạm. Trong thời gian này, nhiều thông tin được chuyển về, thế nhưng khi xác minh đều không đem lại kết quả.

Đầu tiên là việc một người đàn ông cầm chiếc búa đến nhà bà Xía vào thời điểm trước khi vụ án mạng xảy ra. Làm việc với công an, người này thừa nhận việc cầm búa tới nhà bà Xía, thế nhưng lý do là hôm đó anh ta sửa nhà thiếu mất dụng cụ. Trong lúc sang nhà nạn nhân mượn thêm thì tiện tay mang theo chiếc búa. Mọi việc sau đó diễn ra thế nào anh ta không biết, không liên quan.

Lời khai này được xác định là đúng, manh mối tưởng như rõ ràng, trùng khớp bất ngờ quay về điểm xuất phát.

Người thứ hai được nhân dân cung cấp đó là một thanh niên trẻ. Anh ta thường đến nhà bà Xía mua hàng và vay tiền, thời gian gần đây có biểu hiện bất thường. Tại cơ quan điều tra, người này cho biết có đến gặp nạn nhân để hỏi vay, tuy nhiên không được nên đi về. Anh ta khẳng định thời điểm bà Xía bị sát hại, mình có bằng chứng ngoại phạm.

Một lần nữa, những chi tiết của nam thanh niên khai ra đều đúng. Anh ta lập tức được loại nghi. Vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc.

Suốt nhiều ngày, nhiều tuần, các trinh sát tỏa đi khắp vùng hòng tìm ra một manh mối dù là nhỏ nhất. Vậy mà, cái chết của bà Xía vẫn nằm trong vòng "mờ ảo".

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Kẻ say rượu

Đặt quyết tâm phải bắt và làm sáng tỏ bằng được cái chết của bà Xía, vừa để an ủi hương hồn người xấu số, giữ nghiêm pháp luật, vừa ổn định tinh thần người dân địa phương, Công an tỉnh Cao Bằng đã không ngừng nghỉ, liên tục triển khai các phương án mới.

Vào thời điểm đầu của vụ án, các trinh sát đã được hai cô gái trẻ cung cấp một thông tin. Đó là vào ngày 28/9/2019, ngày mà bà Xía được xác định bị sát hại, họ nhìn thấy người đàn ông say rượu đi lại trong thôn. Người này vừa đi vừa chửi, đe dọa nên hai cô gái nhanh chóng "né". Vì sợ hãi, họ cũng không nhận diện được người đàn ông đó là ai.

Sau thời gian điều tra chưa có kết quả, các trinh sát lại phát hiện ra nghi phạm mới. Người thanh niên này có tên Vừ Mí Chả (SN 1997, trú tại Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng).

Chả từ trước tới này vốn "vô công rỗi nghề", chẳng làm ăn gì mà suốt ngày rượu chè. Chính vì thế, cứ mỗi trận say anh ta lại gây gổ với vợ.

Đi sâu vào tìm hiểu Chả, các trinh sát nhận thấy người thanh niên này có nhiều biểu hiện bất thường sau cái chết của bà Xía. Cũng thời điểm này, công tác giám định những dấu vết mà cơ quan điều tra thu thập được tại hiện trường cũng chỉ ra nghi vấn về Chả.

Kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Cao Bằng xác định, Vừ Mí Chả là nghi phạm sát hại bà Xía. Tuy nhiên, khi công an đến nhà, vợ Chả cho biết anh ta đã bỏ đi đâu không rõ từ nhiều ngày trước.

Tội ác sau cơn say

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Cao Bằng biết Chả đang lẩn trốn tại nhà một người bạn thân, kế hoạch vây bắt đối tượng giết người được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lợi dụng sự sơ hở của đối tượng, cơ quan công an ập đến khống chế thành công tên Chả.

Tại cơ quan công an, thời điểm đầu tiên Chả rất ranh ma và ngoan cố. Gã phủ nhận toàn bộ sự liên quan của mình đến vụ án tại nhà bà Xía. Chả cố gắng đưa ra rất nhiều bằng chứng ngoại phạm. Thế nhưng, tất cả đã nằm trong dự liệu của cơ quan công an. Từng lý do của Chả bị các điều tra viên "bẻ gẫy" bằng những lập luận sắc bén, chứng cứ rõ ràng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chả suy sụp, gã chẳng còn cơ để chối tội nữa. Gã khai, ngày 28/9/2019 sau khi đi uống rượu về đã cãi vã với vợ. Từ đây, hai người xảy ra xô xát. Sợ hãi và uất ức, vợ Chả bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Đến tối muộn cùng ngày, Chả tỉnh dậy vẫn không thấy vợ đâu. Đói bụng, lại thêm hơi men, Chả "lật khật" đi sang cửa hàng tạp hóa nhà bà Xía.

Sau khi lấy bia, mì gói cho vào túi nilon thì Chả mới nói không có tiền, xin nợ. Do vẫn chưa trả món nợ mua hàng trước đó nên bà Xía nhất quyết không đồng ý. Trong lúc cãi vã, tranh luận, Chả đã vớ được chiếc búa rồi ra tay sát hại bà Xía.

Gây án xong, Chả lục lọi lấy đi 2 bánh xà phòng, 18 nghìn đồng đựng trong chiếc giỏ rồi bỏ đi. Biết công an đang điều tra, Chả sợ hãi trốn khỏi nhà, đến tá túc với người bạn cho đến khi bị bắt.

Sau gần 3 tháng điều tra, dù hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xóa dấu vết về hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng với quyết tâm cao độ, cuối cùng Công an tỉnh Cao Bằng cũng "lần ra" được Chả, bắt y phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về tội ác mà gã đã gây ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của người phụ nữ sống một mình (P1): Chiếc búa đinh dính máu

Cuối tháng 9/2019, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo về cái chết bí ẩn của bà Hầu Thị Xía (trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Nạn nhân sống một mình và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN