Bốn tên cướp "khát máu" và chiếc vỏ đạn tìm thấy cạnh bãi rác (P cuối): Cuộc chia chác vàng ở bãi sông

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Thanh Học (Thanh Trì, Hà Nội) vào thời điểm đầu năm 2002 đã gây ra sự hoang mang trong dư luận. Hiện trường ngoài thi thể của chủ cửa hàng thì công an chỉ thu được 1 vỏ đạn và 1 viên đạn nguyên vẹn...

Manh mối về nhóm cướp đã sát hại chủ tiệm vàng Thanh Học (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào tối 23/1/2002 mỗi lúc một "mờ" hơn. Các tổ trinh sát của Công an Hà Nội đã dựng lên chân dung hàng trăm đối tượng cộm cán, tiền án, tiền sự trên địa bàn để sàng lọc nhưng không thu được kết quả khả quan.

Nhiều ngày trôi qua, công tác truy xét được tiến hành đồng bộ, gấp rút mà chẳng thấy "tia sáng" nào lóe lên. Một ngày, các trinh sát nhận được tin báo ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới xảy ra vụ nổ súng. Nạn nhân may mắn thoát nạn vì viên đạn găm xuống đất.

Ông N, người có cửa hàng quẩy nóng ở khu vực Thanh Xuân Bắc kể lại, khoảng 2 tuần trước đó có đối tượng tên Đức, trong lúc say rượu đã rút súng bắn vào ông N. May mắn thay, viên đạn lại "cắm xuống đất", tạo nên một vết tròn sâu hoắm trên nền xi măng.

Thoát nạn một cách khó tin, ông N nhặt chiếc vỏ đạn mang về nhà, cẩn thận đặt lên bàn thờ như thầm cảm ơn gia tiên phù hộ.

Các trinh sát theo ông N về nhà với mục đích thu giữ vật chứng nhưng tìm mãi không thấy chiếc vỏ đạn đâu. Ông N "vò đầu" thắc mắc trong sự ngỡ ngàng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Lúc này, vợ ông N mới nói: "Tôi vứt nó đi rồi". Các trinh sát hỏi: "Chị vứt ở đâu?". Vợ ông N thủng thẳng lấy tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Tôi ném sang bên kia kìa".

Hướng người phụ nữ ấy chỉ là một bãi đất với cây cỏ rậm rạp, chình ình đống cốp pha đã ngả màu nằm ngay phía sau ngôi trường tiểu học. Nhìn "mớ lộn xộn" ấy, một trinh sát thở dài: "Ném vào đấy thì có mà trời tìm". Các trinh sát nhặt một viên đá nhỏ, đề nghị bà N thực hiện lại động tác ném theo đúng hướng khi vứt chiếc vỏ đạn. Mục đích của việc làm này là để thu hẹp, khoanh vùng tìm kiếm.

Nói là vậy, nhưng với quyết tâm cao độ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cùng với công an phường sở tại vẫn đi xuống bắt đầu "lục lọi".

Gần 3 ngày, các anh gỡ từng thanh cốp – pha, lật từng viên đá, vén từng bụi cỏ nhưng chiếc vỏ đạn vẫn "bặt vô âm tín". Bắt đầu có những sự "chán nản" nảy sinh.

Đến chiều muộn ngày thứ 3, khi mọi hi vọng gần như đã tan biến thì một trinh sát nhìn thấy ở phía đường ống nước sát chân tòa nhà có vật gì đó sáng lấp lánh. Người này tiến lại gần và mừng rỡ phát hiện đó là chiếc vỏ đạn mà vợ ông N đã vứt đi.

Chiếc vỏ đạn được đem đi trưng cầu giám định, kết quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Theo đó, vỏ đạn gây ra cái chết của ông chủ tiệm vàng Thanh Học và chiếc vỏ đạn đối tượng Đức bắn ông N tại Thanh Xuân đều từ một khẩu súng. Đức trở thanh nghi can số 1 trong vụ giết người, cướp tiệm vàng ở Thanh Trì đêm 23/1/2002.

Các trinh sát được biết, sau khi vụ cướp xảy ra, Hoàng Minh Đức (SN 1962, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Việc bắt giữ Đức được thực hiện ngay lập tức. Vào thời điểm bị bắt, Đức vẫn đang vui vẻ chơi đùa với vợ con.

Đức và Dũng (ảnh tư liệu)

Đức và Dũng (ảnh tư liệu)

Từ lời khai của Đức, chỉ ít ngày sau, 3 đồng phạm khác là Trần Văn Dũng (SN 1983); Nguyễn Anh Tú (SN 1984) cùng trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) và Nguyễn Đình Giáp (SN1984, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị công an bắt.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, mặc dù đang là học sinh nhưng nhóm đối tượng Tú, Giáp rất ham chơi, có tiếng là "tay lái lụa". Chính vì thế chúng được "đại ca" Đức chọn làm tài xế trong vụ cướp tiệm vàng Thanh Học.

Trước vụ án một thời gian, Dũng đã mua khẩu súng conlt 45 từ đối tượng không quen biết. Tối 23/1/2002, Dũng, Đức, Tú, Giáp đi trên 2 xe máy đến tiệm vàng Thanh Học.

Phát hiện quán ít người, ngoài đường vắng vẻ, Đức, Dũng đi vào còn Tú, Giáp nổ xe máy đợi bên ngoài. Đức là kẻ dùng súng uy hiếp và sau đó bắn chết ông H chủ cửa hàng, còn Dũng là đối tượng dùng dao đe dọa, vơ vét số vàng rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.

Sau khi cướp được số tài sản lớn, nhóm đối tượng ra khu vực bãi sông chia nhau. Tú, Giáp đi hát hò "tận hưởng thành quả" rồi mấy hôm sau vẫn đi học bình thường cho tới khi bị bắt giữ.

Với hành vi tội ác của mình, Đức sau đó bị tuyên án tử hình cho hai tội "giết người và cướp tài sản", Dũng bị tuyên án 26 năm tù với 3 tội danh "giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; riêng Tú và Giáp bị phạt 5 năm tù về tội "cướp tài sản".

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Bốn tên cướp ”khát máu” và chiếc vỏ đạn tìm thấy cạnh bãi rác (P1): Buổi tối kinh hoàng

Một đêm tháng 1/2002, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội nhận được tin báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra. Hiện trường vụ án là ở tiệm vàng Thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Bốn tên cướp "khát máu" và chiếc vỏ đạn tìm thấy cạnh bãi rác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN