Bị vợ đuổi khỏi nhà, bợm nhậu dùng “bom gas” tự tử cùng 2 con nhưng bất thành

Bực mình vì bị vợ chửi rồi đuổi ra khỏi nhà, người đàn ông ở Bình Định lấy bình gas đem vào phòng có 2 con đang ngủ châm lửa đốt với ý định cùng tự tử nhưng bất thành.

Ngày 24-11, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Đặng Văn Thạnh (51 tuổi; ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) 15 năm tù về tội "Giết người".

Đặng Văn Thạnh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Long

Đặng Văn Thạnh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Long

Theo cáo trạng, Đặng Văn Thạnh và chị Trần Thị Phát (43 tuổi, ngụ cùng địa phương) tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, cả hai sống chung tại gia đình nhà chị Phát ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ.

Trong quá trình chung sống, vợ chồng Thạnh có 2 con. Tuy nhiên, gia đình này thời gian gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" vì Thạnh hay mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ.

Khoảng 21 giờ tối 23-3, sau khi uống rượu về, Thạnh bị vợ mắng không lo làm ăn mà đi nhậu suốt ngày. Chị Phát còn rồi lấy quần áo chồng ném ra ngoài sân. Mẹ vợ cũng la mắng Thạnh, đuổi ra khỏi nhà.

Do bực tức nhất thời, Thạnh nảy sinh ý định tự tử cùng 2 con của mình. Ngay sau đó, Thạnh lấy bình gas loại 12 kg đem vào phòng ngủ của con rồi mở van, hướng ống xả gas về phía giường của 2 đứa trẻ đang nằm rồi bật lửa đốt.

Thấy vậy, chị Trần Thị Phát chạy vào kéo 2 con ra ngoài rồi dập lửa. Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên 2 đứa trẻ may mắn thoát chết, chỉ bị bỏng với tỉ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 10% và 21%.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt 2 nam thanh niên dùng bom xăng ném vào chốt phòng chống Covid-19

Bực tức vì bị nhắc nhở rời khỏi khu vực chốt kiểm soát tại điểm cách ly tập trung F1, hai thanh niên đã sử dụng "bom...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN