Bí mật rùng mình về căn phòng có 29 búp bê chứa xác người: Bộ sưu tập kinh dị

Trong một căn phòng nhỏ, cảnh sát thấy các hình nộm bé gái nhìn qua trông giống như những con búp bê nhồi bông cỡ lớn. Nhưng rồi rất nhanh chóng, họ kinh hãi nhận ra đó thực chất là 29 thi thể trong hình dạng búp bê.

Vào năm 2011, dư luận nước Nga rúng động trước một trong những vụ án kỳ lạ nhất lịch sử tội phạm quốc gia này. Đằng sau một người được ví như thiên tài khi thông thạo 13 ngôn ngữ và là nhà sử học, ngôn ngữ học lại là kẻ có sở thích quái đản, kinh dị. Mọi việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi cảnh sát phát hiện ẩn giấu bên trong bộ sưu tập búp bê khổng lồ của người đàn ông này thực chất là các thi thể người.

Một số búp bê chứa xác người được tìm thấy trong căn phòng của của Anatoly Moskvin.

Một số búp bê chứa xác người được tìm thấy trong căn phòng của của Anatoly Moskvin.

Sự thật kinh hoàng

Tất cả 29 con búp bê tìm thấy tại nhà của nhà sử học, ngôn ngữ học Anatoly Moskvin đều được mặc quần áo đẹp, tay giấu trong các lớp vải. Một số đi ủng cao đến đầu gối trong khi số khác được trang điểm đậm trên khuôn mặt bằng vải. Khi cảnh sát chạm vào một trong số đó, chúng còn phát ra tiếng nhạc.

Nhưng rồi rất nhanh chóng, lực lượng chức năng kinh hãi nhận ra đó thực chất là 29 thi thể trong hình dạng của những con búp bê.

Anatoly đã đặt những chiếc hộp nhạc trong lồng ngực họ. Một số thi thể khác thì được đặt đồ chơi. Một số khác hắn ta vẫn còn giữ nguyên thẻ tên lẫn nguyên nhân cái chết. Thậm chí cảnh sát còn tìm thấy một quả tim khô trong thi thể. Tất cả đều được mặc đúng quần áo mà người nhà đã chôn cùng với người đã khuất.

Trong căn hộ của hắn, cảnh sát còn tìm thấy bản đồ của tất cả các nghĩa trang trong thành phố cũng như tài liệu hướng dẫn cách làm búp bê. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy đôi giày của Anatoly khớp với dấu chân được tìm thấy gần những ngôi mộ bị đào trộm.

Anatoly lập tức bị bắt giữ. Một số cảnh sát nói rằng họ phải uống vài ngụm rượu khi trở về nhà vì bị ám ảnh bởi thứ mà họ vừa nhìn thấy.

Cha mẹ của Anatoly khẳng định không biết gì về nguồn gốc thực sự của những con búp bê và cũng không phát hiện ra có gì bất thường trong hành vi của con trai. “Chúng tôi biết những con búp bê này nhưng chúng tôi không nghi ngờ có xác chết bên trong. Chúng tôi nghĩ rằng đó là sở thích của Anatoly khi làm ra những con búp bê lớn như vậy và không thấy điều gì sai trái với nó”, người mẹ 76 tuổi của Anatoly cho biết.

Trong khi đó, những người hàng xóm của Anatoly Moskvin tỏ ra vô cùng kinh hãi. Họ nói rằng trước đó, tuy có những thứ mùi hôi thối, tanh tưởi bay nồng nặc khắp hành lang mỗi khi Anatoly mở cửa căn hộ nhưng họ vẫn không hề nghi ngờ có điều khủng khiếp như vậy diễn ra bên trong. "Khắp toà nhà 5 tầng nơi chúng tôi ở luôn phảng phất mùi tanh nhưng ai cũng ngỡ là xuất phát từ dưới tầng hầm", một hàng xóm trung niên cho biết.

Hành vi quái đản

Tại đồn cảnh sát, Anatoly nhanh chóng thừa nhận và khai báo đầy đủ các hành vi của mình. Người đàn ông này nói rằng sẽ nhét giẻ vào những thi thể nào đã mục rữa, sau đó quấn nylon chặt xung quanh thi thể để tránh phân hủy. Ngoài ra, dung dịch gồm muối và baking soda cũng được sử dụng để bảo quản xác ướp.

Anatoly cũng đánh dấu ngày sinh nhật của mỗi nạn nhân trong phòng ngủ của mình. Cái xác mà hắn lưu giữ lâu nhất là 9 năm. Thỉnh thoảng, Anatoly còn gắn mắt giả cho búp bê để có thể cùng hắn xem hoạt hình trên TV. Anatoly cũng tổ chức tiệc trà, hát những bài hát thiếu nhi và tổ chức cả tiệc sinh nhật cho những con búp bê chứa xác người.

Nhà sử học có sở thích dị hợm này đã thừa nhận, bản thân rất yêu bộ sưu tập của mình vì chúng đã giúp ông ta không còn cô đơn. Anatoly vẫn còn độc thân nhưng lúc nào cũng mơ ước có thật nhiều con. Tuy nhiên Anatoly không được chính quyền cho phép vì hắn không đủ điều kiện tài chính để nhận con nuôi. Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn phải đi đào mộ những cô gái trẻ tuổi để thỏa mãn mong ước của bản thân.

Trong khi dư luận phẫn nộ với hành vi quái đản của một kẻ tưởng chừng uyên bác, sở hữu trí tuệ hơn người thì Anatoly lại khẳng định hắn ta không làm gì sai trái. Những gì hắn đang làm là để đợi khoa học tìm cách giúp người chết sống lại.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 15/12/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật rùng mình về căn phòng có 29 búp bê chứa xác người: Những ngôi mộ bị đào trộm

Năm 2009, những người dân địa phương hoảng hốt khi phát hiện hàng loạt ngôi mộ của người thân bị xâm phạm, thậm chí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo All That’s Interesting) ([Tên nguồn])
Bí mật rùng mình về căn phòng có 29 búp bê chứa xác người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN