Bi kịch sau cuộc tình của người chồng trăng hoa

Bức xúc trước việc chồng mình công khai mối quan hệ tình cảm với người đàn bà khác, trong cơn “cuồng ghen”, Nguyễn Thị Hồng (SN 1955, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn khiến “tình địch” tử vong. Vụ án đánh ghen đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả hai gia đình, làm rúng động cả một vùng quê.

Nhát dao chí mạng

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng về tội “Giết người” và tuyêt phạt bị cáo này mức án 17 năm tù giam.

Theo cáo trạng, sáng 6/9/2013, bà Hồng ra chợ Kim (xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) mua thức ăn. Khi đến chợ, bà Hồng gửi xe đạp rồi đi vào quán ăn sáng, sau đó đi đến gian bán hàng của chị Nguyễn Thị Hiệp ở chợ Kim mua một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) để vào chiếc làn nhựa rồi đi quanh chợ tìm bà Nguyễn Thị Lai để khuyên người này chấm dứt quan hệ tình cảm với chồng mình.

Vừa thấy bà Lai đang ngồi bán trứng ở chợ, bà Hồng đã nổi cơn thịnh nộ, tiến lại gần, tay phải cầm dao, tay trái vịn vào vai của bà Lai nói: “Con Lai mày nhìn mặt tao đi, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn cứ thế”. Khi bà Lai ngẩng mặt lên chưa kịp phản ứng gì thì Hồng dùng dao đâm một nhát vào sườn bà Lai. Hoảng sợ, bà Lai vùng chạy được khoảng 20m thì gục ngã.

Sau khi gây án mạng, bà Hồng mang dao ném xuống bờ sông gần nhà rồi đi đến nhà người quen là anh Hà Long Thành ở phố Kim (xã Phượng Sơn) kể lại sự việc cho chị Dương Thị Loan (vợ anh Thành) nghe. Được sự động viên của chị Loan và anh Thành, Hồng đi đến Công an xã Phượng Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn nạn nhân Lai, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã chết trên đường đến bệnh viện.

Vụ việc xảy ra xuất phát từ mối quan hệ tình cảm giữa ông Thân (chồng bà Hồng) và bà Lai. Vốn là một anh thuyền chài ở xã Hòa Hiệp, năm 2009, ông Thân đã đưa vợ con lên xã Quý Sơn để lập nghiệp với nghề đãi cát sỏi dưới sông. Định cư ở vùng đất mới được một thời gian, người con trai út của ông Thân chẳng may bị tai nạn qua đời. Trong một lần bà Lai đến nhà ông Thân làm lễ cầu siêu cho người con trai đã mất, ông Thân đột nhiên nảy sinh tình cảm. Mối tình “vụng trộm” nhanh chóng làm xôn xao người dân địa phương. Chuyện đến tai bà Hồng, mặc dù rất tức giận nhưng vì tổ ấm gia đình bà đành nén cơn giận vào trong mà lựa lời khuyên nhủ chồng hãy vì con cháu, vì danh dự gia đình bấy lâu nay mà sớm chấm dứt chuyện này. Tưởng rằng, chồng biết sai mà dừng lại. Ai ngờ, ông Thân vẫn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can.

Nhiều lần đánh ghen

Lần này ông còn “quá thể” hơn khi công khai mối tình với bồ nhí. Không thể nhịn được việc làm của chồng, bà Hồng đã lên tiếng phản đối, sau đó sang nhà tình địch đánh ghen. Một cuộc xô xát đã xảy ra giữa hai người đàn bà khiến chính quyền xã phải vào cuộc để can thiệp. Nghĩ rằng, mọi chuyện sau đó sẽ chấm dứt khi có sự can thiệp của chính quyền, nhưng chỉ được vài hôm, ông Thân và bà Lai lại “ngựa quen đường cũ” nên bà Hồng lại tiếp tục đánh ghen.

Từ khi ông Thân có quan hệ tình cảm với bồ nhí đến nay, hai ông bà thường xuyên cãi vã. Ông Thân nhiều lần đánh bà Hồng, vì bà đã ngăn cản “quyết liệt” chuyện tình ngoài luồng của ông.

Khi biết bố có quan hệ tình cảm bên ngoài, các con của ông Thân ra sức can ngăn, khuyên giải bố. Nhưng mặc vợ ghen tuông, các con can ngăn, ông Thân càng thân mật với bà Lai hơn. Để “trả thù” bà Hồng vì đã ngăn cản “quyết liệt”, ông Thân đã ra ăn riêng.

Đau khổ vì bị chồng phụ bạc, tình cảm bị dồn đến bước đường cùng, cơn “cuồng ghen” trong bà Hồng bỗng trỗi dậy. Đỉnh điểm của cơn “cuồng ghen” này là một vụ án mạng kinh hoàng do bà Hồng gây ra mà nạn nhân không ai khác chính là người "vợ hờ" của ông Thân.

Nhìn vào gia cảnh bà Lai, nhiều người không khỏi xót xa. Chồng mất cách đây đã hơn chục năm, một mình bà Lai phải gồng gánh nuôi 3 người con khôn lớn trưởng thành. Vất vả là vậy nhưng bà Lai vẫn cố gắng dựng vợ gả chồng cho hai người con đầu, còn bà thì ở với người con trai út. Cuộc sống của hai mẹ con cứ bình yên trôi đi trong căn nhà nhỏ.

Thế nhưng, từ khi vướng vào chuyện tình cảm với ông Thân, bị những lần đánh ghen của bà Hồng, rồi những lời bàn tán xôn xao của bà con lối xóm đã làm cho cuộc sống gia đình bà không còn yên ổn. Biết mối tình của mình với ông Thân là không chính đáng nhưng bà Lai lại không sớm chấm dứt chuyện này. Hậu quả sự không dứt khoát đó là cái chết thương tâm của bà khiến những người con đau đớn xót xa. Con mất mẹ, cháu mất bà – nỗi đau đó sẽ ám ảnh những người con, người cháu của bà Lai đến hết cuộc đời. 

Gây ra án mạng kinh hoàng, bà Hồng đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình mình. Khi người con trai út mất, người con dâu đã đi thêm bước nữa, để lại cho ông bà hai đứa cháu gái. Hằng ngày, bà Hồng làm lụng để nuôi hai cháu nhỏ (đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ học mẫu giáo lớn). Bây giờ bà phải ngồi tù, không biết ai sẽ thay bà chăm sóc cho những đứa cháu tội nghiệp kia?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Dũng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN