Bi kịch đẫm lệ từ những vụ án mạng do "ma men" dẫn lối (P.1)

Chỉ vì một lời nói mất lòng, Trương Lạc Huy đã không kìm nén được cơn tự ái của mình mà cướp đi mạng sống của Phạm Văn Chung bằng nhát dao oan nghiệt.

Phan Văn Dũng (Tân Uyên, Bình Dương), một thanh niên mới lớn chưa từng có tiền án tiền sự nhưng cũng chỉ vì sẵn chút hơi men trong người mà Dũng đã gây nên án mạng. Kể từ đó đến nay, không phút giây nào Dũng thôi hối hận về tội lỗi của mình.

Phạm nhân Lê Minh Hồ cũng là người gây án sau một cuộc nhậu. Tàn cơn say, Hồ nghe theo lời rủ rê chở bạn đánh nhóm thanh niên khác khiến một người tử vong. Hồ phải vào trại với mức án 19 năm tù, 19 năm – cái giá quá đắt cho sự nông nổi của tuổi trẻ.

Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: "Bi kịch đẫm lệ sau những vụ án mạng vì "ma men" dẫn lối ", vào 19h00, 25/08/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN