Bi kịch người phụ nữ không dám ly hôn chồng trăng hoa: Án mạng đẫm máu

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nhìn bên ngoài, ai cũng cho rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Cái chết của Janet Christiansen từng là một bí ẩn với những người dân vùng ngoại ô Durham, Bắc Carolina, Mỹ. Mãi đến nhiều năm sau, sự thật mới được hé lộ một phần nhờ vào mảnh vỡ kính áp tròng mà nạn nhân thường đeo.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Janet Christiansen sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em, cô là người con thứ 7. Vào năm 1998, khi đang là sinh viên của đại học Southern Virginia (bang Virginia, Mỹ), cô gặp Raven Abaroa. Raven cũng theo học ngôi trường này và là cầu thủ của đội bóng đá.

"Cô ấy xinh đẹp, hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô ấy", Raven Abaroa sau này cho biết. Cả hai nhanh chóng hẹn hò. Vào tháng 8/2000, sau hai năm bên nhau, Janet và Raven quyết định kết hôn. Ai cũng cho rằng họ là cặp đôi hoàn hảo.

Janet Christiansen và chồng - Raven Abaroa

Janet Christiansen và chồng - Raven Abaroa

Ngay sau đám cưới của họ, một cơ hội việc làm đã đến với cả hai. Raven và Janet nhận được lời mời làm việc cho công ty chuyên sản xuất đồ thể thao nên đã dọn nhà đến thành phố Durham sinh sống.

Nhưng rồi, đây cũng là khoảng thời gian cuộc hôn nhân của hai người bắt đầu xuất hiện vấn đề. Một ngày, Janet phát hiện chồng đã lừa dối mình. Anh ngoại tình với nhiều phụ nữ khác bên ngoài mà cô trước giờ không hề hay biết.

Đúng lúc mất hết niềm tin vào người chồng của mình, Janet biết mình đã mang thai. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Janet nhưng cô lại tâm sự với người thân rằng mình cảm thấy bất lực.  Janet nói với chị gái là mình không muốn làm mẹ đơn thân, không muốn nuôi con một mình. Cô không dám ly hôn.

Janet sau đó cho qua mọi việc và chào đón cậu con trai Kaiden chào đời vào ngày 17/10/2004. Raven đã xin lỗi vợ kèm theo lời hứa sẽ không sai phạm thêm lần nào nữa.

Vụ án mạng đẫm máu

Với sự ra đời của cậu con trai, cuộc hôn nhân của Janet và Raven dường như đang được hàn gắn. Nhưng rồi, sóng gió lại ập tới với đôi vợ chồng trẻ. Raven Abaroa bị bắt quả tang ăn trộm đồ thể thao ở nơi cả hai cùng làm việc vào tháng 12/2004. Cuối cùng, Raven phải nhận tội với 5 tội danh tham ô nhưng không phải ngồi tù.

Sau hành vi đáng xấu hổ của chồng mình, Janet cũng không thể làm việc tại đây. Cô xin nghỉ việc.

Vào khoảng 8h tối ngày 26/4/2005, Raven cho biết vợ mình đã chuẩn bị lên giường đi ngủ còn anh ra ngoài đá bóng cùng bạn. Khoảng 22h tối hôm đó, Raven cho biết mình trở về ngôi nhà của gia đình ở Bắc Carolina thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Janet Abaroa nằm trong vũng máu trong căn phòng trên lầu.

Trong cuộc gọi tới 911, Raven Abaroa nói với tổng đài viên: "Vợ tôi đã chết ... Cô ấy bị bắn, máu ở khắp nơi. Cô ấy không còn thở."

Mặc dù Abaroa nói rằng vợ mình bị bắn nhưng cảnh sát sau đó nhanh chóng nhận ra rằng nạn nhân đã bị đâm. Mọi thứ trong nhà gần như còn nguyên vẹn và may mắn cậu con trai 6 tuổi của họ vẫn an toàn trong căn phòng khác.

Dù xác định đây là vụ giết người có chủ ý nhưng cảnh sát không thể tìm ra manh mối nào đáng giá. Không lâu sau cái chết của vợ, Raven Abaroa cùng con trai chuyển đi nơi khác sinh sống.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 16/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của người phụ nữ quyến rũ từng 11 lần kết hôn: Người vợ trăng hoa

Cưới chồng lần đầu năm 17 tuổi, người phụ nữ sau đó liên tục ly hôn rồi kết hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo ABC News) ([Tên nguồn])
Bi kịch người phụ nữ không dám ly hôn chồng trăng hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN