Bi kịch người phụ nữ bị tình nhân sát hại

Nghe tiếng kêu cứu, người dân vội chạy ra thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Bình dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, cạnh đó một phụ nữ nằm bất động.

Hơn một tuần nay, người dân thị trấn Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn. Trong giây phút ghen tuông, Tống Văn Bình (SN 1975) đã dùng dao sát hại người tình là chị Huỳnh Thị Thúy Hương (SN 1977, cùng ngụ thị trấn Phước Vĩnh), sau đó dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể mình để tự sát.

Vụ án xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/10, nhiều người dân trong khu dân cư mới thuộc khu phố 9 (thị trấn Phước Vĩnh) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu. Mọi người vội chạy ra thì thấy nữ nhân viên của quán cà phê sân vườn Thùy Trinh đang đứng bên đường kêu thất thanh “chết hết rồi, cứu với, chết hết rồi”.

Bi kịch người phụ nữ bị tình nhân sát hại - 1

Quán cà phê nơi chị Hương và tình nhân cãi nhau dẫn tới án mạng.

Cách người này vài mét, Bình nằm gục bên đường tay vẫn cầm dao và cạnh đó là chủ quán cà phê Thùy Trinh - chị Thúy Hương cũng nằm bất động. Mọi người vội lấy xe máy đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cả 2 người tử vong ngay sau đó.

“Khi tôi đang nằm võng xem tivi thì nghe thấy tiếng kêu cứu, vội bật dậy chạy ra. Do trời tối nên chẳng hiểu ra chuyện gì, đến khi đi lại gần thì nhìn rõ Bình cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Một số người chạy tới ngăn cản nhưng đã không kịp nữa, anh này ngục xuống. Cạnh Bình là chủ quán cà phê nằm bất động. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ…”, một người dân kể.

Ngay sau đó lực lượng công an huyện Phú Giáo kết hợp công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân Hương bị đâm 8 nhát vào vùng lưng, cổ và ngực. Sau khi giết người yêu, Bình đã tự sát bằng 4 nhát dao. Hung khí gây án là con dao tự chế dài khoảng 35cm.

Nữ nhân viên của quán cà phê gọi chị Hương bằng dì ruột cho biết chị Hương đã có chồng và 2 con. Thời gian gần đây giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên họ đã li thân. Tuy nhiên thỉnh thoảng người chồng vẫn từ TP.HCM về Bình Dương thăm con. Sáng cùng ngày xảy ra vụ án, chồng chị Hương về chơi và ngủ lại.

Đến tối, Bình chạy xe máy tới quán cà phê của người tình. Biết Bình hay ghen và có máu giang hồ nên chị Hương lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay khi chồng ngủ lại đây, nên khóa cửa lại. Sau đó, chị Hương cùng Bình ra quán ngồi nói chuyện. Tại đây, 2 người xảy ra to tiếng cãi nhau vì Bình cho rằng chị Hương vẫn qua lại với chồng cũ.

Bi kịch người phụ nữ bị tình nhân sát hại - 2

Vợ chồng ông Hùng kể lại cuộc tình đau đớn của con gái.

Tức giận, chị Hương bỏ đi bộ ra đường để chồng không nghe thấy tiếng cãi nhau của mình với tình nhân. Tuy nhiên chủ quán cà phê vừa đi được vài bước thì Bình lấy con dao đuổi theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ rồi tự sát.

“Hai người cãi nhau vài câu rồi dì Hương đi ra ngoài. Cháu thấy chú Bình ra xe lấy cái gì đó rồi đuổi theo dao đâm liên tiếp vào người dì. Sợ quá, cháu kêu mọi người đến cứu”, cháu gái của nạn nhân kể.

Đau đớn trước cái chết tức tưởi của con gái, vợ chồng ông Hai Hùng cho biết khoảng 10 năm trước Hương lên TP.HCM làm ăn rồi lấy chồng, sau đó sinh được 2 con trai. Vợ chồng Hương ở cùng nhà với gia đình mẹ chồng, vì vậy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Đỉnh điểm là khoảng 2 năm trước, chồng của chị bị tai nạn giao thông nên không làm việc được. Từ đây, mâu thuẫn gia đình càng trở lên gây gắt, chị Hương quyết định mang 2 con trở về quê ngoại sinh sống.

Vì có nghề làm tóc nên chị Hương mở tiệm và mở quán cà phê sân vườn chòi lá cạnh bên. Từ đây, người phụ nữa quen biết với Bình - cũng đã có gia đình. Nhưng do bản tính trăng hoa lại thường xuyên rượu chè đánh đập vợ con nên 2 người đã li hôn. Sau khi gia đình tan vỡ, Bình bán nhà chia tài sản rồi sống lang thang.

“Khi thấy Hương qua lại với thằng Bình, vợ chồng tôi không đồng ý. Gia đình đã nhắc nhở con gái phải cẩn thận với hạng người cục cằn ấy nhưng nó không nghe. Trước khi xảy vụ án, Hương có về nhà chơi nhưng không hề nói đến chuyện mâu thuẫn với Bình. Thằng đó thật là độc ác...”, mẹ chị Hương ghẹn ngào.

Cũng theo người nhà của chị Hương, trong ngày đám tang gia đình mẹ vợ của Bình cũng tới thắp nhang chia buồn. Mọi người cho biết Hùng thường xuyên đánh đập vợ và từng tuyên bố sẽ giết 4 người rồi tự sát. Con dao gây án cũng được Bình chuẩn bị sẵn từ rất lâu để thực hiện hành vi tội ác của mình.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hoài - An Hội (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN