Bi kịch của người vợ bị chồng "cắm sừng", hành hạ: Cuộc hôn nhân sắp đặt

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Trong cơn thịnh nộ kìm nén suốt nhiều năm, người phụ nữ tới gần căn phòng chồng mình đang ngủ, đổ xăng rồi vứt xuống một cây gậy đang cháy.

Sau 10 năm liên tục bị hành hạ, Kiranjit Ahluwalia đã vùng lên phản kháng bằng việc đổ xăng đốt chồng. Vụ án này không chỉ gây rúng động dư luận nước Anh mà còn được quan tâm trên toàn thế giới.

Kiranjit Ahluwalia thời trẻ.

Kiranjit Ahluwalia thời trẻ.

Vụ hỏa hoạn trong đêm

Một buổi tối ngày 9/5/1989, Kiranjit Ahluwalia, một phụ nữ gốc Ấn Độ sống tại một thị trấn nhỏ ở Anh, phục vụ bữa tối cho chồng mình như thường lệ. Kiranjit muốn thảo luận về mối quan hệ căng thẳng của họ và tìm cách hàn gắn cuộc hôn nhân. Nhưng đổi lại, chồng cô - Deepak Ahluwalia đòi vợ 200 bảng Anh và dọa sẽ đánh đập nếu không nhận được tiền.

Rạng sáng hôm sau, khi Deepak đã chìm vào giấc ngủ, Kiranjit vẫn không thể nhắm mắt. Trong cơn thịnh nộ kìm nén suốt nhiều năm, Kiranjit tới gần căn phòng chồng mình đang ngủ, đổ xăng rồi vứt xuống một cây gậy đang cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Sức nóng khiến Deepak tỉnh dậy và nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình. Trong cơn hỏa hoạn, người đàn ông vừa cố gắng chạy ra khỏi phòng vừa hét lên rằng sẽ giết vợ.

Hàng xóm vội chạy tới ngôi nhà đang bốc cháy. Kiranjit lúc đó đang ôm con trai trong nhà, nhìn chằm chằm vào cửa sổ sáng rực. Đáp lại lời những người hàng xóm đang sợ hãi gọi cô bên ngoài, Kiranjit vẫn không chịu ra. “Tôi đang đợi chồng tôi”, cô nói.

Cuối cùng, cô cũng đồng ý trao đứa con của mình và được đưa ra ngoài. Trong khi đó, lính cứu hỏa cũng tìm được Deepak lúc này đang trong trạng thái mê man.

Cuộc hôn nhân sắp đặt

Deepak bị bỏng nặng và qua đời tại bệnh viện vài ngày sau đó. Kiranjit bị bắt với cáo buộc giết người. Kể từ đây, những gì từng diễn ra trong ngôi nhà này cũng được làm sáng tỏ.

10 năm trước, năm 1979, Kiranjit buộc phải rời quê nhà ở Punjab, Ấn Độ để đến nước Anh xa xôi ở tuổi 24.

Cha mẹ đều đã qua đời khi cô 16 tuổi. Thời điểm đó, Kiranjit đã học xong đại học và có ý định học tiếp ngành luật. Tuy nhiên, Kiranjit bị các anh trai thúc ép tiến hành một cuộc hôn nhân sắp đặt với người đàn ông mà cô không quen biết và mới chỉ gặp mặt 1 lần.

Không thể chống đối, Kiranjit đành phải từ bỏ con đường học vấn, làm đám cưới và chuyển đến sống cùng gia đình chồng ở London với khả năng tiếng Anh còn hạn chế.

Nhưng rồi rất nhanh chóng, cô nhận ra cuộc đời mình đã rơi xuống hố sâu bi thảm. Bạo lực và sự sỉ nhục xuất hiện chỉ hai ngày sau đám cưới.

Kiranjit sau này cho biết Deepak “thay đổi chóng mặt”, như biến thành một con người hoàn toàn khác. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho 10 năm đầy ám ảnh với chuỗi ngày chịu bạo lực gia đình, cưỡng hiếp, bị lạm dụng về thể chất cũng như tâm lý.

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 16/2 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Trong các cuộc tấn công, tên “yêu râu xanh” thường lấy đồ lót, đồ trang sức hay máy ảnh của các nạn nhân và coi đó như “chiến lợi phẩm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Justiceforwomen, Thedailystar, Alchetron) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người vợ bị chồng "cắm sừng", hành hạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN