Bi kịch cha đẻ là “yêu râu xanh”

Từng nhiều lần ra tù vào tội vì trộm cướp tài sản. Vừa ra tù, Thọ lại gây thêm tội ác tày trời khi hiếp dâm con gái ruột của mình.

Chân dung người cha “loạn luân”

Sinh ra, lớn lên tại Sài Gòn, nhưng gia đình khó khăn nên Trần Văn Thọ (SN 1972, ngụ tại huyện Nhà Bè) phải nghỉ học sớm để lăn lộn buôn bán. Không được học hành đàng hoàng, suốt ngày theo bạn bè xấu nên Thọ dần dấn thân vào những vết “bùn đen”.

Không có nghề nghiệp ổn định, Thọ phải tìm đủ mọi cách để kiếm sống qua ngày. Thấy việc trộm cắp dễ dàng, lại có nhiều tiền nên Thọ “quyết chí” làm nghề….ăn trộm. Cuộc đời của Thọ cũng từng nhiều lần ra tù vào tội vì tội “trộm cắp”.

Cứ thế, cuộc đời của Thọ cứ phiêu bạt nay đây mai đó, sống chui lủi khắp nơi chờ người khác sơ hở để cướp tài sản. Bao nhiêu tiền của, Thọ đều ném vào những trò tiêu khiển để mua vui cho bản thân.

Là một kẻ giang hồ, lại có sẵn máu đào hoa trong người nên chuyện sống chung với phụ nữ của Thọ thường như “chuyện ở huyện”. Mỗi lần dừng chân ở đâu, Thọ lại sống như vợ chồng với những người phụ nữ ở đó dù không có đăng ký kết hôn.

Bi kịch cha đẻ là “yêu râu xanh” - 1

Bị cáo Trần Văn Thọ sau phiên tòa phúc thẩm chiều nay

Nuôi bản thân đã khó, nay lại phải nuôi thêm những cô “vợ hờ” nên Thọ càng phải “làm nghề” tích cực hơn để kiếm sống. Thọ sống với hai người “vợ” đều không đăng ký kết hôn. Người vợ đầu là bà Nga, hai người có với nhau năm mặt con. Sau một thời gian chung sống, Thọ chia tay rồi dọn tới sống với bà Lan và có với nhau thêm hai người con nữa.

Chị Nga không nghề nghiệp ổn định, lại phải nuôi năm người con nên cuộc sống trở nên khó khăn. Vì vậy, chị Nga giao bé Trần Thị Hòa (SN 2002, là con thứ 3 của hai người) cho Thọ nuôi.

Chuyển về sống với cha ruột tưởng được sung sướng hơn, nhưng kể từ đây, bi kịch đã xảy ra với cô bé khi bị chính người mình gọi bằng cha làm chuyện đồi bại.

Nỗi phẫn uất của bé gái

Trong một lần say rượu, Thọ về nhà thì gặp bé Hòa ở nhà một mình, nổi cơn dục vọng nên Thọ ép con mình phải “phục vụ” cho hắn thỏa mãn.

Bé Hòa chống cự quyết liệt, nhưng vì tuổi nhỏ sức yếu nên không thể làm gì được kẻ biến thái. Hắn lôi bé Hòa vào nhà tắm để giở trò, bị bé Hòa phản ứng, Thọ dọa sẽ giết mẹ của bé nếu Hòa không chịu “quan hệ” với hắn.

Tuổi còn nhỏ, nghe Thọ dọa nạt sẽ giết mẹ nên Hòa đành nhắm mắt, chịu sự đau đớn, tủi nhục để cho người cha hành hạ thân xác.

Sau khi bị cha ruột hành hạ, Hòa chạy sang nhà hàng xóm kể lại chuyện cho mẹ kế nghe, nhưng Lan vẫn im lặng mà không đưa chuyện này báo cho cơ quan điều tra.

Sau lần đầu thực hiện được hành vi đồi bại của mình, Thọ lại tiếp tục giở trò với con gái thêm nhiều lần nữa. Thấy sự việc đã nghiêm trọng, bà Lan mới đến cơ quan trình báo.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm chiều nay (22/11), căn phòng xử án im lặng vì vắng bóng người. Chỉ có bị cáo đứng trước vành móng ngựa, mặt cúi gầm xuống tỏ ra ân hận vì tội lỗi của mình. Phía sau, mẹ ruột và bị hại không có mặt, chỉ một mình bà Lan đứng ngơ ngác nhìn “chồng”.

Sau khi tố cáo Thọ, bà Lan lại là người làm đơn kháng cáo xin giảm án cho “chồng hờ” của mình. Tuy nhiên, bà Lan không phải là người đại diện hợp pháp của người bị hại nên HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, hủy bỏ buổi xét xử. Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Trần Văn Thọ tù chung thân về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tên nạn nhân và một số người trong bài đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN