Bi kịch bố mẹ bán con lấy tiền tiêu xài

Ngày sinh, gia đình không còn nổi vài chục ngàn nên Khìn bàn với vợ mang đứa bé mới lọt lòng mẹ hơn một tháng tuổi ra chợ bán.

Gia cảnh vốn đã khó khăn, lại thêm một đàn con nheo nhóc nên cuộc sống gia đình của Nguyễn Thị Thúy Vân (23 tuổi, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lâm vào cảnh túng bấn cùng cực. Vì vậy người mẹ đã để chồng cùng người đàn ông lạ dựng lên một “màn kịch” mang đứa con trai mới sinh còn đỏ hỏn để đổi lấy 10 triệu đồng. Trong buổi xét xử của tòa án, gã cha bất nhân cứ im lặng cúi mặt xuống vành móng ngựa, còn Vân bưng mặt không nói thành lời…

Hai đời chồng, chưa một lần khoác áo cô dâu

Giữa tháng 9/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Nguyễn Văn Đông (58 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Vân (23 tuổi) và Voòng A Khìn (28 tuổi, cùng ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “mua bán trẻ em”. Suốt một thời gian dài, vụ án đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận về hành vi mất nhân tính của vợ chồng Vân – Khìn. Chỉ vì những khó khăn kinh tế trước mắt mà đôi vợ chồng trẻ này đã đang tâm giao đứa con trai còn đỏ hỏn của mình dứt ruột đẻ ra cho một người lạ mang ra chợ rao bán như một mớ rau, con cá.

Trong phiên tòa ngày hôm ấy, hầu như khán phòng không có người đến dự vì vậy khi tiếng chuông tòa reo vang báo hiệu giờ xét xử bắt đầu phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Đứng trước vành móng ngựa, Khìn im lặng cúi mặt xuống vành móng ngựa còn vợ thì bưng mặt không nói thành lờI, đầy vẻ sợ sệt. Khi được tòa hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc làm tội lỗi kia, Nguyễn Thị Thúy Vân nghẹn ngào kể về toàn bộ nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của mình: Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có ba chị em. Mặc dù cha mẹ bị cáo đã phải dầm mưa dãi nắng, bươn trải đủ nghề nhưng cuộc sống gia đình vẫn chẳng đủ ăn đủ mặc. Chính vì vậy mà gần hết cuộc đời, nhưng cha mẹ Vân vẫn phải sống tạm bợ trong căn nhà bỏ hoang ở gần ngã ba Vũng Tàu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bi kịch bố mẹ bán con lấy tiền tiêu xài - 1

3 bị cáo tại tòa.

Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đến cơm ăn còn chẳng no thì chuyện được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa với Vân cũng chỉ là ước mơ. Ngay từ khi mới 5 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thế mà Vân đã phải rong ruổi trên khắp các nẻo đường bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Tuổi thơ của Vân là những ngày tháng đầy cơ cực.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô bé bán vé số ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ. Nước da trắng ngần và gương mặt thanh tú đã thay thế cho cái vẻ “lọ lem” thời thơ ấu. Cũng chính vì vậy mà khi này, có biết bao chàng trai đem lòng si mê “bé bán vé số”. Vân tình cờ quen biết Hùng, anh chàng làm nghề bốc vác ở bến xe Biên Hòa khi cha Vân đưa anh này về nhà ăn nhậu. Thấy cô gái trẻ xinh xắn, Hùng đã si mê nên thường xuyên ghé nhà Vân chơi. Với cái tài ăn nói của gã trai từng trải nên chẳng bao lâu Hùng đã chiếm được trái tim người con gái mới lớn. Cha mẹ Vân khi này cũng biết tình cảm của con trẻ nhưng cũng chẳng ngăn cấm. Sau một vài “lần chén tạc chén thù” rượu vào lời ra, Hùng đã xin phép nhận cha Vân là “nhạc phụ”. Buổi nhậu đang tưng bừng lại thấy có người ngỏ ý thương con gái mình lên người cha cảm thấy hãnh diện, đồng ý ngay. Khi ấy Vân mới có 14 tuổi.

Sau một thời gian qua lại, trong một đêm mưa dông, lợi dụng khi gia đình không có người ở nhà, Hùng đã cướp đi sự trong trắng của Vân. Cứ thế, được nước lấn tới, Hùng thường xuyên ép Vân “vui vẻ” với mình. Rồi cái gì đến cũng phải đến, cô bé mang thai giọt máu của Hùng. Thấy con gái có bầu, gia đình Vân vội kiếm “chàng rể” để tính chuyện làm đám cưới. Thế nhưng khi biết Vân có bầu, gã họ “Sở” tên Hùng kia cũng nhanh chóng cao chạy xa bay. Tủi nhục, Vân sống trong những tháng ngày dài đau khổ. Sau 9 tháng thai nghén, Vân hạ sinh đứa con đầu lòng là một bé gái. Cha mẹ vốn đã khó khăn nên chẳng thể giúp gì được cho con gái mình nên Vân phải cắn răng chịu đựng hằng ngày bế con tiếp tục cái nghề bán vé số mưu sinh qua ngày.

Một thời gian ngắn sau đó, người mẹ trẻ này tình cờ quen biết Vòng A Khìn. Chàng trai người dân tộc này cũng là “chiến hữu” nhậu của cha Vân. Tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng Khìn chẳng tu chí làm ăn mà suốt ngày la cà, nhậu nhẹt, kết thân với đám bạn ăn chơi lêu lổng, phá làng, phá xóm. Vốn là con “sâu rượu” nên ngày qua ngày gã tìm niềm vui trong men say. Thế nên mặc dù gia đình đã dạm hỏi nhiều chỗ nhưng chẳng ai dám làm vợ một kẻ như Khìn. Vì vậy dù biết Vân mới 16 tuổi lại có con riêng nhưng hắn cũng chấp nhận lấy Vân làm vợ.

Nói là đám cưới, nhưng kỳ thực cũng chỉ là mâm rượu nhạt, với khách mời là cha mẹ hai bên gia đình. Vân nên vợ thành chồng với Vòng A Khìn từ ngày đó. Những tưởng cuộc đời Vân sẽ bước sang trang mới, nhưng nào ngờ khi về sống chung trong một mái nhà, thay vì những phút giây hạnh phúc, Vân phải oằn mình bươn chải bằng mọi nghề lo kiếm tiền nuôi sống gia đình. Còn Khìn, kể từ ngày có vợ, hắn cũng chẳng thay đổi, vẫn đi sớm về khuya tụ tập bạn bè chơi bời nhậu nhẹt. Chẳng lâu sau, Vân mang bầu đứa con đầu tiên với Khìn. Khó khăn chồng chất khó khăn, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Để có thể nuôi sống gia đình, Vân và Khìn trôi dạt về xã Bình Sơn (huyện Long Thành) làm công nhân cạo mủ cao su thuê. Đã nghèo, cơm chẳng đủ ăn thế mà 3 năm sau đó, Vân sinh liền 3 đứa con trai. Cuộc sống gia đình trước kia đã khốn khó giờ đây lâm vào cảnh túng quẫn hơn bao giờ hết.

Bán con mới sinh để lấy tiền tiêu xài

Trong quá trình khai nhận tại tòa, Vân không hề ngẩng mặt, giọng hối lỗi. Bị cáo Vân khai nhận, đứa bé trai cuối cùng mà Khìn mang đi bán ngoài chợ là sinh ngoài ý muốn. Ngày sinh, gia đình không còn nổi vài chục ngàn nên Khìn bàn với vợ mang đứa bé mới lọt lòng mẹ hơn một tháng tuổi ra chợ bán. Lúc đầu Vân không đồng ý nhưng thấy chồng cương quyết bán con bằng được nên người vợ đành chấp nhận. Sau đó Khìn đã tìm gặp Nguyễn Quang Đông, kẻ sống lang thang. Biết sẽ có “hoa hồng” khi thực hiện mục đích bán con của Khìn, Đông vui vẻ đồng ý. Cả hai đã lên “kịch bản” để bán đứa trẻ. Theo kế hoạch đặt ra, Đông đóng giả người ăn xin nhằm mục đích ẵm đứa bé đi bán, nếu ai có ý hỏi mua thì bán với giá 10 triệu đồng.

Bi kịch bố mẹ bán con lấy tiền tiêu xài - 2

Mức án trên cũng chẳng thấm tháp gì với việc làm vô nhân đạo mà những bậc làm cha, làm mẹ này gây ra (ảnh minh họa)

Để thực hiện kế hoạch của mình, sáng 21/10/2011, Khìn mượn xe máy của người quen chở Đông và vợ mang theo đứa con nhỏ đến chợ Tân Mai 2 (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cách nhà khoảng 15km để bán. Tại chợ Tân Mai 2, cảnh mua bán vẫn tấp nập như mọi khi nhưng hôm nay xuất hiện thêm một người đàn ông ngoài 50 tuổi với mái tóc bạc, ăn mặc rách rưới, dáng vẻ khắc khổ trên tay ẵm một bé trai còn đỏ hỏn đi giữa trời nắng chang chang như đổ lửa để xin ăn. Cảnh tượng đau lòng đó đã gây sự chú ý của mọi người. Nhiều người thương cảm đã lại hỏi thăm đứa bé tội nghiệp thì ông này cho biết “nhà nghèo quá không nuôi được nên mang đi bán”. Thấy vậy, một số người thử hỏi giá cả thì ông ta ngã giá 10 triệu đồng.

Nhiều người nghi ngờ nên hỏi nguồn gốc của đứa trẻ thì người đàn ông này liền cho biết, ông ta không phải cha ruột của đứa bé. Sau đó ông này nhanh miệng “quảng cáo” cha mẹ đứa nhỏ còn rất trẻ và khỏe mạnh, nhưng vì nghèo khổ không có điều kiện nuôi nên bán đi cho đỡ vất vả. Để chứng minh, ông ta nhanh miệng khẳng định: “Nếu ai muốn mua thì tôi sẽ đưa đi gặp bố mẹ nó để lấy giấy chứng sinh và giao nhận tiền luôn”. Thấy ông già bế đứa trẻ công khai rao bán như một món hàng đã khiến không ít người xót xa và phẫn nộ. Họ gọi điện báo tin cho Công an xã Phước Tân (huyện Long Thành). Ngay sau khi nhận được tin quần chúng nhân dân phản ánh, lực lượng công an xã đã có mặt tại chợ. Thấy Cảnh sát, đối tượng này hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị tóm gọn.

Qua điều tra nhanh tại hiện trường, gã này khai nhận tên là Nguyễn Văn Đông (58 tuổi, sống lang thang) nhận lời của cha mẹ đứa bé mang con đi bán để lấy tiền “hoa hồng”. Từ đây, công an bắt giữ kẻ chủ mưu trong vụ mua bán này là vợ chồng Vòng A Khìn - Nguyễn Thị Thúy Vân đang đứng ngoài cổng chợ chờ Đông bán con để nhận tiền. Ngay sau đó những người này cùng đứa bé được đưa về trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, đôi vợ chồng trẻ này khai nhận mình chính là cha mẹ đẻ của bé trai hơn một tháng tuổi bị rao bán tại chợ. Ban đầu vợ chồng Khìn và ông Đông cho rằng, chỉ mang đứa bé làm “chim mồi” để xin tiền những người ở chợ. Nhưng sau đó cả 3 đã thừa nhận kế hoạch đem bán đứa bé trai còn đỏ hỏn với giá 10 triệu đồng để tiêu xài, lo trang trải cuộc sống.

Tại phiên tòa, Khìn cũng khai nhận toàn bộ hành vi vô nhân đạo của mình. Bị cáo chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để vợ chồng bị cáo còn lo cho bốn đứa con nhỏ nheo nhóc. Riêng bị cáo Đông thì không nói lời nào và luôn công nhận những lời mà vị chủ tọa phiên tòa đưa ra là đúng người đúng tội. Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Vân lãnh án 16 tháng tù và và Vòng A Khìn 30 tháng tù về tội mua bán trẻ em.

Mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, vậy mà Vân đang tâm cùng chồng mang con đi bán lấy tiền tiêu xài. Dù có đổ lỗi cho hoàn cảnh thì hành vi mà hai vợ chồng Khìn – Vân đã gây ra với giọt máu của chính mình cũng đáng lên án. Giờ đây, hai vợ chồng này đang phải trả giá về hành vi độc ác của mình. Mức án trên cũng chẳng thấm tháp gì với việc làm vô nhân đạo mà những bậc làm cha, làm mẹ này gây ra. Bây giờ dù lương tâm của vợ chồng Khìn và Vân có thức tỉnh, ăn năn, hối hận thì hành động ấy cũng sẽ dằn vặt họ đến hết cuộc đời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phi (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN