Bi hài chuyện "tóc dài" tham gia phá án

Hơn hai năm nay không một đồng lương, không một khoản thù lao, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng 20 thành viên trong Đội dân phòng cơ động (DPCĐ) nữ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vẫn miệt mài “vác tù và hàng tổng”. Thân “liễu yếu đào tơ” song cứ đâu có đánh nhau, đâu có bạo lực gia đình là có mặt họ!

Tóc dài “phá án” 

“Nhiều công việc, có chị em DPCĐ nữ dường như thuận buồm xuôi gió, nhất là những vụ việc cần sự mềm mỏng, “đóng thế” bắt mại dâm, ma túy hoặc những vụ cần bí quyết của phụ nữ. Từ ngày có các chị tham gia, tình hình ANTT địa phương lại càng “hạ nhiệt” theo hướng tích cực”.

(Trung tá Lê Văn Mai, Trưởng Công an phường Khuê Mỹ)

Chị Nguyễn Thị Hồng, thành viên “đội quân tóc dài” này một lần cùng chị em tham gia tuần tra với cảnh sát khu vực và lực lượng DPCĐ nam thì bắt gặp một tình cảnh trớ trêu. Anh D. đi nhậu về say, muốn lấy xe đi nhậu tiếp vợ không cho liền chạy đến phòng bếp, kéo vợ con vào khóa trái cửa, đập phá đồ đạc tưng bừng rồi vặn bình gas cho xì ra và định bật lửa để tự thiêu cả nhà.

Vợ con anh D. kêu la váng trời, cảnh sát khu vực và lực lượng DPCĐ nam phá cửa xông vào chặn bình gas đang xì và khống chế ông chồng trong lúc điên loạn, còn mấy chị dân phòng nữ thì liều mình chạy vào kéo mấy mẹ con ra ngoài, tránh được một thảm kịch đau lòng…

Còn “đội viên” Nguyễn Thị Tuyết (SN 1961) thì gặp tình huống gay cấn hơn. Lần đó trong khu phố xảy ra chuyện ở gia đình chị T., một phụ nữ đang có bầu và nuôi con nhỏ.

Bi hài chuyện "tóc dài" tham gia phá án - 1

Một ca tuần tra đêm giữa Đội DPCĐ nữ cùng với Cảnh sát khu vực và Đội DPCĐ nam. Ảnh: Đ.H

Vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc, ông chồng sau khi đánh đấm còn bê cả nồi nước đang sôi sùng sục định ném vào vợ, bên cạnh là đứa con nhỏ mới hơn 2 tuổi. Người thân trong nhà và hàng xóm chỉ biết hét mà không dám lao vào vì sợ lãnh nồi nước sôi vào mặt. May thay, lực lượng tuần tra có mặt kịp thời, lao vào can ngăn, kéo mấy mẹ con ra khỏi cửa nhà thì cũng là lúc ông chồng bị... quật ngã.

“Khi đó ông chồng chị T. mặt mày đỏ sừng, quát mắng liên tục, lại bê nồi nước sôi chuẩn bị hắt vào vợ con. Chị T. cũng hăng máu lên cãi lại và đòi “chết chung”. Thấy cảnh đó ai cũng sợ, nhưng chị em chúng tôi nghĩ trong đầu nếu mình không vào can ngăn thì ai sẽ giúp họ; gia đình họ sẽ xảy ra thảm án, đau lòng lắm.

Sau đó mọi người bất chấp nguy hiểm vào can ngăn và mọi chuyện trở lại tốt đẹp sau này. Nghĩ mà thấy mấy chị em cũng liều, lỡ ông chồng đó hắt nồi nước sôi vào thì cũng nguy…”, chị Tuyết nhớ lại.

Ngoài việc vận động, ngăn ngừa hàng chục vụ bạo lực gia đình, chị em còn tham gia quản lí thanh thiếu niên hư và công tác tuần tra mật phục. Có lần mấy chị em đi tuần, phát hiện một số thanh niên mặc áo quần điện lực đi bán dây điện giả, các chị phối hợp với dân phòng nam, cảnh sát khu vực bắt giữ.

Hay một lần khác, các chị đi tuần tra thấy mấy thanh thiếu niên tụ tập tại một quán cà phê, có dấu hiệu xài ma túy “đá” đã theo dõi, rồi báo công an bắt được 9 tên. Thậm chí có lần các chị còn phải hóa trang cùng các anh công an phường nhập vai “trai gái” vào nhà nghỉ, phòng trọ để bắt quả tang những vụ mại dâm, lật mặt những điểm nóng mại dâm…

Bi hài chuyện "tóc dài" tham gia phá án - 2

Trên đường tuần tra đêm. Ảnh: Đ.H

Vượt qua số phận

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1968), đội trưởng Đội DPCĐ nữ phường Khuê Mỹ cho biết, thực hiện chủ trương của CATP Đà Nẵng, đội DPCĐ nữ ra đời từ ngày 19/8/2011, với 20 chị em là cán bộ phụ nữ ở các chi hội và những người tâm huyết, muốn góp một chút gì đó vào phong trào bảo vệ ANTT địa phương.

Từ khi ra đời đến nay, 20 chị em chia làm 6 ca, mỗi đêm tham gia tuần tra cùng công an phường, lực lượng DPCĐ nam từ 19 giờ đến khoảng 23 giờ. Ngoài ra, họ còn tham gia vào kế hoạch tấn công tội phạm, tuần tra, phối hợp bắt giữ… của công an phường khi cần.

“Ngày đầu tiên khi gia nhập đội DPCĐ nữ, chồng con của tôi và nhiều chị em khác phản đối dữ dội lắm. Họ nói “đàn ông chết mô hết rồi mà để chị em phụ nữ đi làm dân phòng?”. Mấy ổng còn nói các bà chân yếu tay mềm trói con gà cũng chưa chặt huống gì đi bắt cướp. Nhưng khi thấy chị em trong đội ai nấy đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì nay chồng và con lại nghĩ khác rồi. Cứ tối nào mà còn thấy ở nhà chưa đi tuần thì y như là lại nhắc khéo “hôm nay mẹ mi không đi tuần tra à”, một thành viên trong đội cho biết.

Bi hài chuyện "tóc dài" tham gia phá án - 3

Lên kế hoạch cùng Cảnh sát khu vực

Tuy nhiên, không phải lúc nào các chị cũng suôn sẻ trong công việc. Ít ai biết rằng, để hoàn thành nhiệm vụ “vác tù và hàng tổng”, nhiều chị phải hy sinh rất nhiều điều của bản thân. Từ 4 giờ 30 phút sáng, chị Huỳnh Thị Bảy (SN 1967) thức dậy để lo cơm nước cho chồng con chuẩn bị đi làm.

Xong xuôi mọi việc, khoảng 7 giờ hơn, chị lại lọc cọc đạp xe đi đến những công trình xây dựng làm phụ hồ. Công việc nặng nhọc, quần quật cả ngày kham khổ nhưng khi màn đêm buông xuống, chị lại cùng các chị em khác trong đội đi tuần tra.

“Cuộc sống gia đình tôi mặc dù còn khó khăn nhưng không vì thế mà mình không đóng góp gì cho xã hội. Mỗi người có một cách làm để xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Được vào đội dân phòng cùng chị em và góp phần mang lại bình yên xóm làng, khu phố là tôi vui rồi...”, chị Bảy cười hiền nói.

Không chỉ “giỏi việc nhà, đảm việc phố”, có những chị có hoàn cảnh hết sức khó khăn vẫn vượt qua để làm việc giúp xã hội. Như chị Nguyễn Thị Tiến (SN 1963), chồng mất cách đây hơn 2 năm, đứa con gái đầu 26 tuổi bị nhiễm chất độc da cam nằm một chỗ, các em cũng còn nhỏ dại nhưng chị vẫn không nề hà đi giúp đỡ các gia đình khác.

Thấm cảnh khổ mất chồng nên mỗi lần gia đình nào đó xảy ra bạo lực gia đình thì chị cùng với các chị em khác không chỉ can thiệp mà còn tâm sự, phân tích đúng sai, phải trái cho gia đình đó nên nhiều gia đình “cơm lành canh ngọt” trở lại.

Đội DPCĐ nữ phường Khuê Mỹ là mô hình mới, đầu tiên của TP Đà Nẵng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phối hợp hòa giải các vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân; tham gia quản lý giáo dục đối tượng, người vi phạm, xây dựng mô hình tổ dân phố “Không có tội phạm và tệ nạn xã hội…”. Sau hơn 2 năm hoạt động, năm 2012, đội DPCĐ nữ phường Khuê Mỹ vinh dự được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen, 3 cá nhân của Đội được Giám đốc Công an TP tặng giấy khen đột xuất về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN