Bi hài chuyện đổi đời của người lượm ve chai

Hay tin bà Hằng chuyên lượm ve chai đột nhiên “trúng” vé số, mở tiệc mời cả làng đến khao, người dân ở xã Tân Kiên (Bình Chánh, TP.HCM) cảm thấy “vui như mở hội”. Có tiền, bà tuyên bố bỏ nghề lượm ve chai, mua nhiều vật dụng đắt tiền như đất đai, xe tay ga, rộng lượng “ban phát” ân huệ cho người thân. Tuy nhiên, sau những ngày hoành tráng ngắn ngủi, khi hàng chục cảnh sát tới khám nhà và đọc lệnh bắt giữ, chân tướng chuyện “may mắn” này mới lộ diện.

Kịch bản của bà lượm ve chai “trúng số độc đắc”

Mấy ngày nay, người dân xã Tân Kiên vẫn rỉ tai nhau câu chuyện “lên đời” đầy li kỳ về bà Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi). Bao nhiêu năm cặm cụi làm nghề lượm ve chai, gia cảnh bà Hằng vốn chẳng lấy gì làm sung túc. Vậy mà đùng một cái, người đàn bà nghèo khó, lam lũ gặp “vận may” rồi tuyên bố trở thành “đại gia”…

Trao đổi cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, một người dân Ấp 1 kể lại: “Lúc nghe chuyện bà Hằng, chúng tôi cũng bán tín bán nghi. Xưa nay, gia cảnh vợ chồng nhà ấy lao động cật lực cũng chỉ kiếm được trên dưới 100 ngàn đồng/ngày. Tính ra ngoài tiền thuê trọ, chi tiêu sinh hoạt thì mức thu nhập ấy cũng chỉ giúp vợ chồng bà Hằng cùng ba đứa con cầm cự bữa đói, bữa no”. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi, cho đến một ngày cả trăm người dân xung quanh kéo đến chúc mừng: “Bà Hằng trúng số, vừa lĩnh giải đặc biệt”. Lúc bấy giờ, nhiều người dân hiếu kỳ đòi xem vé số trúng thưởng, nhưng bà Hằng tìm mọi cách lảng tránh, lấp liếm.

Trong ngày vui, người đàn bà “may mắn” tuyên bố bỏ nghề lượm ve chai, tập trung công sức ở nhà “đếm tiền”. Bao nhiêu năm ăn nhịn để dành, giờ có tiền, bà thỏa sức sắm sửa vật dụng đắt tiền, mua đất, dựng nhà hết hàng trăm triệu đồng. Họ hàng nội ngoại gần xa, bà phân “phát lộc” cho mỗi người 2 chỉ vàng. Riêng hai người con lớn thì được mẹ “rộng lượng” cho mỗi người một chiếc xe tay ga loại xịn, kèm theo một khoản tiền lớn để làm ăn. Chưa hết, bà còn mua quà cáp, mà món nào cũng giá trị, tặng cho tất cả mọi người trong xóm trọ. Mọi người nhận quà ngạc nhiên hỏi lại thì bà Hạnh nói tỉnh bơ: “Tui trúng số nên khao cả làng”. Nghe vậy, ai nấy cũng mừng cho gia đình bà Hằng. Một người dân có “may mắn” nhận quà lúc đó kể lại: “Chúng tôi cứ nghĩ, gia đình nhà ấy xưa nay nghèo khó, nhưng chắc ở hiền gặp lành nên được trời thương”.

Bi hài chuyện đổi đời của người lượm ve chai - 1

Phòng trọ bà Hằng mấy ngày nay cửa đóng then cài. Ảnh PV

Tuy nhiên, câu chuyện về cuộc đổi đời chóng vánh mà bà Hằng dựng lên cũng nhanh chóng bị lật tẩy. Ngày 8/8 vừa qua, bà con ấp 1, những người mới vài hôm trước còn rạng rỡ chia vui với bà Hằng, giờ ngao ngán khi thấy hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến đọc lệnh bắt và khám nhà người phụ nữ trúng số. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 63 triệu đồng cùng nhiều nhẫn vàng, bạc. Mang theo những chứng cứ, tổ khám xét tiếp tục áp tải bà Hằng đến nhà bà Nguyễn Thị Thu (SN 1965, ngụ tại ấp 1, xã Tân Kiên - PV) để thu hồi tài sản. Sau khi được cơ quan chức năng thông báo sự việc, bà Thu đã giao nộp chiếc hộp thiếc em gái gửi giữ giùm. Kiểm tra bên trong, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 10 triệu đồng, 6 nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ (3 cây), 8 nhẫn có đính đá các loại, 2 mặt dây chuyền hình Phật bằng đá xanh, một vòng tay màu trắng có nạm đá. Khi điều tra viên kiểm tra chiếc túi nylon có tờ giấy nhỏ bên trong, Hằng vội giật lại nhưng bất thành. Hóa ra, đó là tờ giấy ghi nợ Hằng cho ông T. mượn 50 triệu đồng. Con nợ được triệu tập, làm hé lộ thêm một mảnh đất nữa mới được Hằng mua bằng tiền phi pháp. Theo ông T., sau khi vay của Hằng 50 triệu đồng nhưng không có tiền trả, ông đã cấn nợ bằng một miếng đất trị giá 100 triệu đồng.

Bi hài chuyện đổi đời của người lượm ve chai - 2

Bi hài chuyện đổi đời của người lượm ve chai - 3

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng và tang vật còn lại được thu hồi. Ảnh: CA.TP HCM

Thông tin từ cơ quan điều tra cung cấp, sở dĩ bà Hằng bỗng dưng có được khối tài sản kếch xù đó là do… trộm cắp từ một nạn nhân ngụ Quận 6 (TP.HCM). Theo khai nhận của bà Hằng, trong quá trình đi lượm ve chai và xin đứng trú mưa phía dưới hiên nhà nạn nhân, người phụ nữ này tình cờ phát hiện một bao xốp lớn chủ nhà để hớ hênh bèn ra tay “cuỗm” mất. Sau khi về đến nhà, bà Hằng mở bao xốp ra mới phát hiện bên trong có 33 lượng vàng, hàng chục nhẫn vàng và hơn 60 triệu đồng (tổng tài sản ước tính lên đến hơn 1 tỷ đồng – PV). Để mọi người không nghi ngờ về số tài sản bất chính vừa chôm chỉa được, bà Hằng đã dựng lên câu chuyện tấm vé số độc đắc.

Từ một người ăn chay niệm Phật trở thành… đạo chích

Câu chuyện thật về nguồn gốc tài sản “trúng vé số” của bà Hằng khiến người dân ấp 1 không khỏi ngỡ ngàng. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Năm (anh chồng bà Hằng) cho biết: “Nhiều năm nay, tuy hai bên gia đình sinh sống riêng biệt nhưng chúng tôi vẫn thương cô em dâu hiền lành, phải phép. Thỉnh thoảng, nó vẫn thường sang nhà hương khói cho các cụ, rồi dọn dẹp nhà cửa phụ giúp tôi. Mấy năm trước, vợ chồng Hằng ngụ bên Q.11, có nhà cửa đàng hoàng, nhưng do làm ăn sa sút phải bán đi rồi về ấp 1, xã Tân Kiên thuê trọ. Hôm trước sang đây, nó kêu trúng số rồi biếu tôi 2 chỉ vàng nói để chữa bệnh, nào ngờ….”.

Ông Kiệt, người bỗng dưng được hưởng lợi 2 chỉ vàng và một triệu đồng từ cô em ruột “lượm được lộc trời” cho tặng, khi biết tin em đang bị dẫn độ về nhà khám xét, ông Kiệt đã mang hai chỉ vàng đến giao nộp cho công an. Gương mặt buồn rầu, ông cho biết: “Em nói lượm được tiền, vàng nên thấy anh khổ thì chia cho chút đỉnh. Thấy nó thảo, mình cám ơn chưa hết, ai lại đi hỏi cặn kẽ làm gì”. Đến khi công an dẫn bà Hằng qua thu hồi tài sản, ông mới giật mình. Trước khi ra về, ông khuyên nhủ em gái: “Mọi chuyện đã lỡ rồi, bây giờ có sao khai vậy mà mong nhẹ tội”.

Tìm tới khu nhà trọ của người phụ nữ “trúng vé số”, điều đáng chú ý là mọi người đều hết lời khen ngợi tính cách của bà Hằng. Ngay cả ông chủ trọ cũng khẳng định, trước khi bị bắt giữ, bà Hằng đã sống ở khu trọ một thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian này, bà Hằng chưa gây ra bất kỳ điều tiếng gì. “Mỗi tháng bà ấy ăn chay vài lần, mỗi ngày lại niệm kinh một lần, rồi hàng tháng còn đi chùa cúng bái, đi ra miếu tế lễ... Hôm phao tin trúng số có tiền, bà Hằng còn sai con mua nhiều bánh trái, quà cáp mang cho cả khu này. Những ai thiếu tiền, bà Hằng cho vay mà không tính lời lãi. Bà ấy còn rủ vợ chồng tôi hôm nào tới tân gia nhà mới chung vui cùng họ. Thế mà chưa được mấy bữa, cảnh sát đã tới bắt đi, nói bà Hằng ăn trộm vàng thì vợ chồng tôi mới tá hỏa. Ai ngờ đâu, bà ấy lại đi ăn cắp. Sự việc đến nước này, tôi đoan chắc cũng do cảnh sống quá khó khăn, túng thiếu nên khi nhìn thấy tài sản mới nổi lòng tham lam”, ông Thành, chủ trọ chia sẻ.

Rất nhiều khách trọ sinh sống quanh khu vực ngôi nhà nhỏ ấy cũng đồng quan điểm với hai ông bà chủ nhà. “Chỉ vì một phút dại dột không kiềm được lòng tham mà bây giờ, bà Hằng hại bản thân, hại gia đình. Bọn tôi ở đây cũng thấy cô ấy lâu nay hoàn cảnh khốn khó. Họ hàng thân tộc thì cũng nhiều nhưng phần lớn đều thất học, người đi phụ xây, người xe ôm, người làm thuê, nên cũng không giúp nhau được gì. Tưởng hôm trước, cô ấy trúng số nên chúng tôi cũng mừng cho cả gia đình, dè đâu cô ấy ấy của người ta. Mong sao, chồng con nhà cô ấy gom đủ số tiền để cho trả lại cho nạn nhân, mong gia chủ bãi nại, giảm bớt tội trạng”, anh K., người cùng khu trọ cho hay.

Cả gia đình đôn đáo “khắc phục hậu quả”

Được biết hiện nay, chồng và người con trai của bà Hằng đang chạy vạy khắp nơi để lấy lại số vàng ngày trước bà ta đem cho, bán nhà, đất và vay mượn thêm để bồi thường cho khổ chủ với hy vọng họ sẽ rút đơn kiện. Chồng bà Hằng, gương mặt khắc khổ, ngồi bần thần như kẻ mất hồn, giọng ngập ngừng: “Vợ chồng với nhau bà ấy cũng có nói thật chuyện ăn cắp đâu. Thấy về nhà, bà ấy khoe “trúng vé số” nên tui cũng tin là thật. Cả đêm đó, hai vợ chồng nằm không tài nào chợp mắt, bàn tính bao nhiêu kế hoạch, dự định trong thời gian tới sẽ làm. Bà ấy còn bảo: “Mình ăn ở hiền lành, phúc đức nên trời thương đó”. Giờ đây, tôi còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm nữa. Thôi thì vợ trót dại, mình cũng không thể bỏ mặc lúc hoạn nạn. Cả gia đình đang tìm mọi cách để xoay sở, kiếm tiền đưa cho nạn nhân, mong được họ tha thứ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Thông – Hữu Huấn (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN