Bị đâm chết vì cố tình "câu" vợ người

Dù biết cô bạn mình quen đã có chồng nhưng anh thanh niên vẫn cố tình rủ rê đi chơi chung. Ghen tuông, người chồng đã dùng dao nhọn đâm chết tình địch trong quán cà phê.

Ngày 2/8, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 16 năm tù đối với Hoàng Quốc Hùng (26 tuổi, quê Quảng Bình) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Hùng và Nguyễn Thị Hồng Cẩm (21 tuổi) sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung. Khi đi làm tiếp viên tại một quán cà phê ở TP Biên Hòa, Cẩm quen Tiêu Công Đại. Mặc dù biết Cẩm đã có chồng nhưng Đại vẫn nhiều lần nhắn tin, gọi điện rủ rê đi chơi chung, nên Hùng rất ghen tức.

Chiều 18/9/2011, Đại lại nhắn tin rủ Cẩm ra quán cà phê nói chuyện. Còn Hùng trong khi chở vợ đi chợ đã lén bỏ một con dao vào trong cốp xe. Sau đó trên đường về, anh này chạy thẳng xe máy đến quán cà phê, nhằm gặp mặt tình địch để “hỏi cho ra lẽ”.

Vừa thấy Hùng xuất hiện đằng đằng sát khí, Đại liền vơ lấy một cái ly đập vỡ làm hung khí nhằm chống đỡ. Nhưng anh này đã bị người chồng trong cơn ghen tuông lao tới, đâm nhiều nhát vào tay chân và bụng…

Thấy Đại gục xuống, vợ chồng Hùng hoảng sợ vội đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN