Bị cô giáo và bạn thân “cắm sừng”, nam sinh cuồng ghen gây thảm kịch trong phòng trọ

Sự kiện: Tin pháp luật

Yêu cô chủ nhiệm hơn mình tới 27 tuổi, nam sinh đã nổi cơn cuồng ghen khi phát hiện người tình có quan hệ với bạn thân của mình.

Meng Chao và Wang Yongli.

Meng Chao và Wang Yongli.

Mối tình cô - trò

Năm Meng Chao 3 tuổi, cha mẹ cậu ly hôn. Meng sống một mình với cha. Vì sức khỏe của Meng từ nhỏ đã không tốt, lại bị hen suyễn, cha cậu lo rằng việc tái hôn sẽ ảnh hưởng tới việc chăm sóc con trai nên không đi thêm bước nữa. Meng Chao lớn lên mà không biết đến tình mẫu tử.

Thời gian trôi qua, năm 2005, Meng Chao bước vào cánh cổng trường cấp 3. Tương lai rộng mở trước mắt cậu. Nhưng tại đây, Meng Chao gặp nữ giáo viên 43 tuổi Wang Yongli, người sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu và khiến nó kết thúc trong bi kịch.

Wang Yongli sinh năm 1963. Cô tốt nghiệp Đại học sư phạm Quý Châu (Trung Quốc) và được nhiều người khen ngợi bởi sự nhiệt tình và tính cách vui vẻ trong suốt 15 năm giảng dạy.

Tuy nhiên, cuộc sống riêng của Wang không mấy suôn sẻ. Cô kết hôn lần đầu năm 27 tuổi và có một cậu con trai. 5 năm sau đó, Wang ly hôn vì chồng không quan tâm đến vợ con. Sau này, người chồng cũ muốn quay lại nhưng Wang không đồng ý.

Năm 2005, Wang được giao chủ nhiệm lớp mà Meng theo học. Vì sớm mất đi tình thương của mẹ nên ngay khi gặp được cô giáo Wang, được cô ân cần quan tâm và dạy dỗ, Meng Chao đã có tình cảm với cô. Mùa hè năm đó, Wang còn nhận dạy kèm cho Meng.

Cô trò thường xuyên liên lạc với nhau, tình cảm của Meng Chao dành cho cô giáo của mình cũng từ đó dần thay đổi. Cuối cùng, nam sinh quyết định bày tỏ tình cảm với cô giáo. Điều bất ngờ là Wang Yongli cũng thừa nhận có tình cảm với học trò của mình. Kể từ đó, Meng Chaoyue thường đến nhà của Wang Yongli với danh nghĩa là để học bù và đôi khi còn ở lại đó qua đêm.

Bi kịch đẫm máu

Wang Yongli còn đưa cả chìa khóa nhà mình cho nam sinh. Tuy nhiên, cô dặn Meng Chao rằng không được phép đến nhà mình ban ngày, chỉ được đến vào buổi tối vì cô không muốn người khác phát hiện ra mối quan hệ này.

Nhưng cảm giác ngọt ngào ấy không kéo dài được bao lâu. Meng Chao đã phát hiện ra một bí mật của Wang Yongli. Hóa ra ngoài cậu, Wang Yongli còn có mối quan hệ thân thiết với một nam sinh khác trong lớp là He Xiaoli.

Sau khi nhập học, Meng Chao làm quen với He Xiaoli. Cả 2 có nhiều điểm chung nên rất nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Vốn là bạn tốt nên phát hiện ra mối quan hệ của cô giáo với He Xiaoli càng khiến Meng cảm thấy đau lòng.

Điều kiện gia đình của He Xiaoli rất tốt, nhưng vì mối quan hệ không tốt với cha mẹ nên khi vào cấp 3, He Xiaoli đã ra ngoài thuê một căn nhà gần trường để ở.

Meng Chao đã hỏi nhưng He Xiaoli phủ nhận. Ban đầu, Meng Chao đã tin tưởng bạn. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến trái tim Meng Chao hoàn toàn tan vỡ.

Một ngày nọ, vào buổi trưa, Meng Chao không báo trước mà tự ý mở cửa bước vào nhà cô giáo. Tại đây, cậu sững sờ khi nhìn thấy Wang Li và He Xiaoli trong bộ đồ ngủ.

Quá tức giận và ghen tuông, Meng Chao lập tức bỏ đi, tình bạn giữa anh với He Xiaoli cũng tan vỡ. Cũng kể từ đây, Meng Chao không còn là cậu học trò sôi nổi mà lúc nào cũng lầm lì, khó chịu. Trong khi đó, Wang Yongli khóc lóc với câu học trò, nói rằng đã bị He Xiaoli gài bẫy.

Dần dần, một ý nghĩ tội lỗi xuất hiện trong đầu Meng Chao. Meng cho rằng He Xiaoli chính là lý do khiến mối quan hệ với cô Wang Li gặp trục trặc.

Đêm 27/9/2007, Meng Chao cầm theo một con dao, bất ngờ xông vào nhà trọ của He Xiaoli và đâm chết cậu. Meng Chao đã giết người vì tình và ngay sau đó bị bắt giữ.

Sau khi phạm phải sai lầm lớn, Meng Chao sợ hãi đến mức không dám quay về nhà mà đến nhà của Wang Yongli và trải qua một đêm khó khăn. Meng Chao không chỉ giết bạn thân mà còn hủy hoại chính cuộc đời mình.

Dù giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra và vẫn đi học bình thường vào ngày hôm sau nhưng tội ác của Meng Chao vẫn nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện. Nam sinh bị bắt giữ không lâu sau khi thi thể He Xiaoli được phát hiện.

Meng Chao đã bị cáo buộc tội cố ý giết người. Thời điểm phạm tội, Meng Chao đã đủ 18 tuổi. Tòa án nhận định nam sinh này có hành vi man rợ dẫn đến cái chết của người bạn và đã kết án tử hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ chuyện ngoại tình với thím, nam thanh niên bị sát hại dã man

Mối quan hệ bất chính đã khiến hai chú cháu trở thành kẻ thù của nhau để rồi phải kết thúc trong bi kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Daydaynews) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN