Bị bắt vì tưởng... “công an nghỉ lễ”

Khi trường gà bị đánh sập, đối tượng canh cửa hết sức bất ngờ vì đinh ninh rằng ngày lễ lực lượng công an “không làm việc” nên y đã mất cảnh giác.

Ngày 2-5, Công an quận Thủ Đức - TPHCM đang tạm giữ hình sự Phạm Tường Văn (SN 1974), Đường Kim Mỹ (SN 1973, cùng ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và Lê Thanh Hoàng (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Đồng thời cơ quan này cũng đã ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng khác về hành vi đánh bạc trong đường dây đá gà do Văn tổ chức.

Bị bắt vì tưởng... “công an nghỉ lễ” - 1

Các đối tượng bị tạm giữ tại Công an quận Thủ Đức về hành vi “Tổ chức đánh bạc”

Khoảng 12 giờ ngày 1-5, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TPHCM (PC45) kết hợp với Công an quận Thủ Đức bắt quả tang Văn đang tổ chức đá gà ăn tiền cho hàng chục đối tượng tại nhà riêng ở địa chỉ 557/7 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước.

Ngay sau đó, tất cả các đối tượng cùng tang vật thu giữ gồm gần 40 triệu đồng tiền mặt; 16 ĐTDĐ; 9 xe máy các loại cùng nhiều dụng cụ dùng đá gà… được đưa về cơ quan công an.

Bước đầu Văn khai nhận tổ chức trường gà từ tháng 2-2012 để lấy xâu. Văn thuê Mỹ làm nhiệm vụ canh cửa và trả lương 5 triệu đồng/1 tháng và Hoàng làm nhiệm vụ băng cựa, cáp độ… với thù lao 300.000 đồng/1 ngày.

Ngày 1-5, khi đang tổ chức độ đá gà thứ 3 thì bị lực lượng công an ập vào.

Tại CQĐT, Mỹ cho biết vì “ăn lương” nên hàng ngày y canh cửa rất cẩn thận, tuy nhiên vì đinh ninh ngày 1-5 lực lượng công an nghỉ lễ nên mất cảnh giác và đã không “hoàn thành nhiệm vụ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN