Án tử cho tên trộm giết bảo vệ công ty

Đột nhập Công ty HPT để trộm cắp tài sản, bị bảo vệ phát hiện tri hô, hai tên trộm liền dùng dao đâm, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương tích...

Ngày 26/3, TAND TPHCM xử lưu động phiên tòa sơ thẩm tại quận Phú Nhuận đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Thế Đại (SN 1990, ngụ quận 8) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; 24 năm tù đối với Phạm Văn Năng (SN 1972, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Trần Bái Long (SN 1976) lãnh 24 tháng tù, Nguyễn Văn Tài (SN 1992) 1 năm 6 tháng tù treo cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Thế Đại và Phạm Văn Năng quen biết nhau trong thời gian thi hành án tại Trại giam Tống Lê Chân. Sau khi ra tù vào năm 2010, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

19h ngày 30/9/2011, Năng đến phòng trọ của Đại ở quận 8 chơi. Tại đây, Năng rủ Đại kiếm tiền tiêu xài.

Trước đây, Đại làm bảo vệ tại Công ty Cổ phần dịch vụ tin học HPT (quận Phú Nhuận) nên biết công ty có nhiều tài sản, liền bàn với Năng đến đó trộm cắp.

Khoảng 24 giờ cùng ngày, Đại và Năng mang theo ba lô, băng keo cùng 2 con dao đến Công ty HPT. Thấy hai nhân viên bảo vệ chưa ngủ, cả đi lòng vòng uống cà phê.

Đến 2h30 ngày 1/10/2011, cả hai thấy anh Dương Sĩ Phú và Vũ Văn Kiên đang lơ mơ ngủ nên trèo vào trong sân công ty.

Anh Phú tỉnh giấc, thấy có người đột nhập nên tri hô. Bị phát hiện, Đại và Năng dùng dao khống chế anh Phú. Anh Kiên cũng thức dậy, tri hô “cướp” rồi bỏ chạy. Năng đuổi theo, thấy anh Kiên vấp ngã liền cầm dao đâm nhiều nhát.

Anh Kiên nắm được tay Năng, đồng thời nhặt một cục gạch đánh vào đầu Năng làm vỡ nón bảo hiểm. Năng đạp anh Kiên và chạy ra ngoài.

Trong lúc đó, Đại cầm dao đâm anh Phú liên tục làm nạn nhân gục ngã, tử vong. Khi thấy Năng bỏ trốn, Đại cũng tẩu thoát.

Cả hai trở về phòng trọ, rửa sạch máu trên dao rồi đi ngủ. Đến ngày 7/10/2011, Đại và Năng bị bắt.

Trước đó, vào ngày 12/8, Đại từng đột nhập vào công ty HPT, lấy trộm 4 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, cùng với Nguyễn Văn Tài và Trần Bái Long mang bán, lấy tiền tiêu xài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN