Án tử cho kẻ giết cô giáo Trường Colette

Tú bỏ xác cô Hy A vào bao tải rồi mướn một người chạy ba gác chở xác nạn nhân ra ngoại thành Thủ Đức-TPHCM (đoạn qua Cá sấu Hoa Cà) để phi tang.

Ngày 16/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho cả 3 tội: Giết người, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo án sơ thẩm, năm 2009 Tú mở tiệm photocopy Thu Thành Đạt tại quận Gò Vấp-TPHCM. Chiều ngày 16/4/2010, cô giáo Trần Lê Hy A (giáo viên Trường THCS Colette, quận 3 - TPHCM) ghé tiệm của Tú đặt in name card. Tú nhận lời và hẹn cô Hy A sau 2 ngày sẽ có mẫu card.

Án tử cho kẻ giết cô giáo Trường Colette - 1

Sau khi giết cô Hy A, bị cáo Tú đã bỏ xác vào bao tải mang ra Thủ Đức-TPHCM phi tang. Ảnh: Phạm Dũng

Chiều ngày 21/4/2010, trong lúc cô Hy A đang ngồi xem mẫu danh thiếp thì bất ngờ Tú đóng cả hai lớp cửa rồi dùng hung khí khống chế cô Hy A lấy toàn bộ tiền mặt cùng một số trang sức. Sau đó Tú dùng vũ lực yêu cầu cô Hy A cung cấp mã số thẻ ATM.

Nạn nhân hoảng sợ nên cung cấp thẻ và mật mã nhưng Tú vẫn bị Tú đánh bất tỉnh rồi lôi vào nhà tắm.

Sau khi đã rút tiền từ thẻ ATM, Tú trở về nhà thấy nạn nhân tỉnh dậy liền dùng băng keo dáng miệng lại rồi chích điện đến chết. Tú bỏ xác cô Hy A vào bao tải rồi mướn một người chạy ba gác chở xác nạn nhân ra ngoại thành Thủ Đức-TPHCM (đoạn qua Cá sấu Hoa Cà) để phi tang.

Tại phiên phúc thẩm, Tú khai rằng do thua độ bóng đá nên khi thấy cô Hy A có nhiều tài sản đã nảy sinh ý định xấu. Tú còn biện bạch rằng dùng nước tạt vào người và dùng điện chích là để cứu cô Hy A, hy vọng khi bị điện giật cô sẽ tỉnh lại.

Tuy nhiên, đại diện VKSND và HĐXX đã bác toàn bộ lời khai của bị cáo và bào chữa của luật sư, giữ nguyên mức án cao nhất đối với kẻ giết người máu lạnh này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN