Án mạng đau lòng vì chuyện may quần áo

Đến may quần áo nhưng không được, bực tức, đối tượng đã chửi bới thợ may, đồng thời là em họ của mình. Lời qua tiếng lại, giữa hai bên đã xảy ra xô xát dẫn đến chết người.

Tối 7/6, chị Nguyễn Thị Nghê, (tên thường gọi là Hảo) đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền, cùng trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội may quần áo. Do chị Huyền không nhận may cho nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Dù có quan hệ họ hàng nhưng nhưng Nghê đã chửi chị Huyền và mẹ của chị. Sau đó, Nguyễn Hữu Chuẩn, là chồng chị Huyền về hay chuyện đã sang nhà chị Nghê hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, Chuẩn gặp bố mẹ chị Nghê cùng với chị Nghê và chị Ngà (em chị Nghê). Giữa họ tiếp tục xảy ra to tiếng. Không địch nổi với 4 người, Chuẩn ra về.

Một lúc sau, 4 người trên lại kéo sang nhà Chuẩn để chửi bới. Chị Huyền và chị Nguyễn Thị Ba (là cô ruột của Chuẩn) đi ra dùng tay tát vào mặt của chị Ngà. Mọi người trong xóm đã can ngăn nên gia đình chị Nghê đã về nhà.

Trên đường về, Ngà gặp anh Nguyễn Huy Tôn (tên thường gọi là Hiệp, SN 1973) và Nguyễn Huy Hùng, SN 1977, đều trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã kể lại chuyện bị chửi bới và đánh.

Tôn, Hùng "nóng máu" đã cùng chị Ngà lập tức quay lại "trả thù". Tôn cầm một điếu cày bọc vỏ màu trắng, chị Ngà có cầm theo một cây gậy, hùng hổ kéo sang. Trong trận xô xát, Chuẩn bị Tôn dùng điếu cày phang tới tấp vào người.

Chuẩn cầm được chiếc kéo ở bàn máy khâu (loại kéo dùng để cắt may, dài 15cm) liền tấn công lại, đâm hai nhát liên tiếp vào phần sườn và bụng bên trái của anh Tôn. Sau đó, Hùng đưa Tôn đến Bệnh viên Thanh Trì cấp cứu nhưng Tôn đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án đến 20h30 phút cùng ngày, được sự động viên của các điều tra viên và gia đình, Nguyễn Hữu Chuẩn đã đến công an huyện Thanh Trì đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN