Ám ảnh hiện trường thảm án 5 người bị sát hại ở Thái Nguyên

Sau khi sát hại vợ tại nhà, Hoàng Văn Chín cầm dao ra đường truy sát, chém tử vong vợ chồng hàng xóm trước khi tới nhà chị gái sát hại anh rể và cháu họ.

Sáng 26/12, Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) dùng búa, dao sát chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín).

Sáng 26/12, Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) dùng búa, dao sát chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín).

Chín khai lý do ra tay vì vợ đòi bỏ đi. (Trong ảnh: Người thân thu dọn nơi chị Hưởng bị Chín sát hại sau khi cơ quan điều tra hoàn tất khám nghiệm).

Chín khai lý do ra tay vì vợ đòi bỏ đi. (Trong ảnh: Người thân thu dọn nơi chị Hưởng bị Chín sát hại sau khi cơ quan điều tra hoàn tất khám nghiệm).

Sát hại vợ tại nhà xong, Chín cầm dao đi ra đường gặp một nhóm người gồm chị Trần Thị Hường (SN 1984) cùng một số hàng xóm đứng cùng bà Tý - mẹ Chín. (Trong ảnh: Tuyến đường dẫn lên nhà Chín)

Sát hại vợ tại nhà xong, Chín cầm dao đi ra đường gặp một nhóm người gồm chị Trần Thị Hường (SN 1984) cùng một số hàng xóm đứng cùng bà Tý - mẹ Chín. (Trong ảnh: Tuyến đường dẫn lên nhà Chín)

Thấy Chín cầm dao, mọi người bỏ chạy. Chị Hường bỏ chạy tới sân nhà ông Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2) thì bị Chín đuổi kịp, chém tử vong.

Thấy Chín cầm dao, mọi người bỏ chạy. Chị Hường bỏ chạy tới sân nhà ông Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2) thì bị Chín đuổi kịp, chém tử vong.

Sau đó, Chín đi ra đường chém anh Hoàng Văn Luận (SN 1975, chồng chị Hường) khiến nạn nhân tử vong trước cổng nhà. (Ảnh: Khu vực anh Luận bị sát hại)

Sau đó, Chín đi ra đường chém anh Hoàng Văn Luận (SN 1975, chồng chị Hường) khiến nạn nhân tử vong trước cổng nhà. (Ảnh: Khu vực anh Luận bị sát hại)

Tiếp đến, gặp ông Lường Văn Hoà (SN 1966) đang đi ngoài đường, Chín vung dao chém ông Hoàng bị thương.

Tiếp đến, gặp ông Lường Văn Hoà (SN 1966) đang đi ngoài đường, Chín vung dao chém ông Hoàng bị thương.

Chín tiếp tục chạy sang nhà ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín). Tại đây, Chín gõ chém tử vong ông Bánh mặc cho bà Tám (vợ ông Bánh, cũng là chị gái Chín) can ngăn.

Chín tiếp tục chạy sang nhà ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín). Tại đây, Chín gõ chém tử vong ông Bánh mặc cho bà Tám (vợ ông Bánh, cũng là chị gái Chín) can ngăn.

Anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu họ Chín) thấy vợ ông Bánh kêu cứu thì chạy sang can ngăn nhưng cũng bị Chín chém tử vong.

Anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu họ Chín) thấy vợ ông Bánh kêu cứu thì chạy sang can ngăn nhưng cũng bị Chín chém tử vong.

Bà Tám và người thân đau đớn tột độ khi Chín sát hại cháu ruột và anh rể.

Bà Tám và người thân đau đớn tột độ khi Chín sát hại cháu ruột và anh rể.

Xót xa hơn là gia đình anh Luận và chị Hường. Hai vợ chồng tử vong để lại hai con trai (học lớp 8 và lớp 4). "Cậu con trai nhỏ không biết bố mẹ mất còn đi tìm. Cháu hỏi mọi người bố mẹ đi đâu khiến ai cũng đau xót" - một cán bộ xã Sơn Phú kể.

Xót xa hơn là gia đình anh Luận và chị Hường. Hai vợ chồng tử vong để lại hai con trai (học lớp 8 và lớp 4). "Cậu con trai nhỏ không biết bố mẹ mất còn đi tìm. Cháu hỏi mọi người bố mẹ đi đâu khiến ai cũng đau xót" - một cán bộ xã Sơn Phú kể.

Éo le không kém là hoàn cảnh của anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín). Anh Nam mồ côi bố mẹ từ bé, hiện đang ở nhà chăm cháu cho chị gái. Khi lên cứu chú rể thì bị chú ruột sát hại.

Éo le không kém là hoàn cảnh của anh Hoàng Văn Nam (cháu họ Chín). Anh Nam mồ côi bố mẹ từ bé, hiện đang ở nhà chăm cháu cho chị gái. Khi lên cứu chú rể thì bị chú ruột sát hại.

Theo các nhân chứng, khi ra tay với các nạn nhân, Chín rất lạnh lùng, không nói gì. Tại cơ quan điều tra, nam nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo các nhân chứng, khi ra tay với các nạn nhân, Chín rất lạnh lùng, không nói gì. Tại cơ quan điều tra, nam nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm án Thái Nguyên: Người thoát nạn bàng hoàng kể phút gọi vợ chốt cửa tránh đại họa

Thấy Hoàng Văn Chín cầm dao vung lên, ông Tích liền hô mọi người bỏ chạy rồi vội lao xuống ruộng ven đường và gọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN