8 cô gái chết oan với 120 nhát dao: Lời khai man rợ của kẻ sát nhân

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Lời khai của hung thủ khiến cái chết của 8 cô gái càng trở nên đau xót hơn.

Một vụ thảm sát vào năm 1999 đã để lại những ký ức kinh hoàng cho cả công chúng và đội ngũ điều tra khi ấy. 8 cô gái tuổi đời còn rất trẻ và xinh đẹp, người lớn nhất mới 24 tuổi, nhỏ nhất là 17 tuổi, bị đoạt mạng bởi 120 nhát dao tàn ác. Nhưng điều kỳ lạ là đồ đạc, tiền bạc trong căn nhà trọ nơi 8 cô gái sinh sống lại không hề bị mất đi, các nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sự thật dần lộ diện

Quay trở về với kết quả giám định hiện trường, tuy dấu chân đi tất gây khó khăn cho việc xác định danh tính của kẻ giết người, nhưng có thể dựa vào hình dáng và chiều dài ngón chân để tìm kiếm manh mối. Dấu chân của tên tội phạm này khá đặc biệt, ngón trỏ dài hơn bình thường, không phải ai cũng có ngón chân kỳ lạ như vậy.

Cảnh sát liền đề nghị Triệu Liên Vinh cung cấp dấu chân để điều tra. Hắn lập tức tỏ ra bất hợp tác, cố tình kiễng chân lên khi in dấu. Với những biểu hiện đáng ngờ, cảnh sát có đủ cơ sở để đưa Triệu Liên Vinh vào diện tình nghi. Hắn được đưa đến Cục Công an để xét nghiệm máu. Từ lúc này, gã họ Triệu trở nên trầm ngâm, ai hỏi cũng không nói bất kỳ điều gì. 

6 ngày sau vụ thảm án, kết quả xét nghiệm cho thấy những mẫu máu lạ ở hiện trường chính là của Triệu Liên Vinh. Hắn cúi đầu khai nhận đã giết hại toàn bộ 8 cô gái trong căn hộ 202. Quá trình gây án hoàn toàn trùng khớp từng chi tiết như nhận định ban đầu của điều tra viên. 

Hiện trường tàn khốc nơi 8 cô gái bỏ mạng

Hiện trường tàn khốc nơi 8 cô gái bỏ mạng

Lời khai man rợ

Trong khoảng thời gian từ 3 giờ sáng cho đến 4 giờ 20, Triệu Liên Vinh lần lượt hạ sát cả 8 cô gái trẻ. Lý Mỹ Kỳ (24 tuổi), Giang Tuyết Kim (22 tuổi), Ngô Thịnh Đan (20 tuổi) bị gã giết khi đang ngủ, tất cả đều nhận những vết đâm chí mạng trên ngực và cổ. Vương Mã Ngọc (17 tuổi) tỉnh giấc, phát hiện các chị em bị giết thì hét lớn, cô nhảy ra khỏi giường để thoát thân thì bị Triệu Liên Vinh túm tóc, lôi ra giữa phòng đâm liên tiếp.

Triệu Liên Vinh khai nhận, sau khi hạ sát 4 cô gái, hắn nghe thấy âm thanh bên ngoài phòng, là tiếng gọi của Tiết Châu Anh (24 tuổi). Họ Triệu liền nấp sau cánh cửa, đợi cô mở cửa phòng liền đâm một nhát vào ngực cô. Tiết Châu Anh bỏ mạng khi cố gắng quay trở lại phòng ngủ của mình để trốn thoát. 

Triệu Liên Vinh biết rằng tất cả những cô gái còn lại đều đã tỉnh, và họ đều biết mặt hắn. Tên sát nhân quyết không để một ai sống sót. Hắn điên cuồng truy sát những cô gái tội nghiệp.

Từ Tuệ Quyên (20 tuổi) là nạn nhân tiếp theo. Tiêu Mai Phương (22 tuổi) phản ứng khá nhanh nhạy, cô lập tức chạy ra cửa trốn thoát, Triệu Liên Vinh đuổi ngay sau lưng. Bị thương nặng nhưng bản năng sống mạnh mẽ, cô vùng dậy chạy xuống dưới tầng 1, nhưng vừa xuống đến nơi đã bị bắt lại. Cô chết bởi một vết cắt lớn ở cổ, gã sát nhân hung dữ còn đâm thêm mấy nhát ở ngực để chắc chắn cô gái không thể sống sót.

Triệu Liên Vinh quay trở lại phòng 202, lúc này cô gái cuối cùng, Trần Thụy Hoa (21 tuổi) đang gọi cảnh sát. Hắn lao tới đâm liên tiếp khiến cô tử vong ngay lập tức. Tổng cộng Triệu Liên Vinh khai nhận đã đâm 8 cô gái hơn 120 lần, vết thương ở tay là do hắn lúc điên cuồng sát hại đã tự làm mình bị thương, hắn không hề biết máu của hắn cũng lưu lại ở hiện trường. 

Với mục đích ban đầu là cướp của, Triệu Liên Vinh khai đã đi tìm tiền và những món đồ có giá trị trong nhà. Nhưng ý thức bản thân đã ở lại hiện trường quá lâu, những cô gái cũng đã gào thét kêu cứu, nhất định là đã kinh động đến những người trong khu nhà. Gã từ bỏ việc tìm kiếm, quay trở về nhà của mình, cắt bỏ đôi găng tay dính máu, xả xuống cống thoát nước, còn con dao gây án thì hắn đem vứt ở con sông gần nhà vào ngày hôm sau. 

Triệu Liên Vinh nào có ngờ rằng, chính vợ của hắn - Lý Lâm lại là người gọi điện báo án với cảnh sát ngay sáng hôm đó. Hắn ta lúng túng tới mức đi nhầm cả đôi tất dính máu vào ngày hôm sau khi tới chỗ làm, sau này kết quả xét nghiệm cho thấy máu trên chiếc tất toàn bộ đều là của 8 nạn nhân trong căn hộ 202. Triệu Liên Vinh chính thức bị bắt vào ngày 15 tháng 6, năm 1999. Gã bị xử tử vào ngày 21 tháng 7 cùng năm đó. 

Triệu Liên Vinh trong một lần phỏng vấn với báo chí

Triệu Liên Vinh trong một lần phỏng vấn với báo chí

Kẻ ác đã đền tội nhưng động cơ vẫn chưa sáng tỏ

Tuy Triệu Liên Vinh đã bị xử tử, nhưng động cơ gây án của hắn vẫn là một câu hỏi rất lớn cho đội ngũ điều tra. Nhiều nhận định cho rằng, hắn không hề ngu ngơ như cách hắn thể hiện, mục tiêu giết người cũng không phải chỉ đơn thuần là cướp tiền. 

Bởi nếu hắn cướp tiền từ hàng xóm, người đã biết rõ hắn là ai thì hắn phải dùng khẩu trang khi đột nhập chứ không phải găng tay và dao găm. Điều này chẳng đúng với lẽ thường, hắn còn chẳng nói gì với nạn nhân mà cứ xuống tay lạnh lùng giết lần lượt từng người. Việc chuẩn bị găng tay và dao găm cùng với hành vi truy sát tận cùng, hắn không cần tiền, cũng chẳng cần tình, hắn đột nhập vào nhà 8 cô gái với suy nghĩ không hề sợ người khác nhận ra mình, hành vi hoàn toàn chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là giết người. 

Trong quá trình sinh sống và làm việc trước đây, Triệu Liên Vinh luôn tỏ rõ thái độ “bài ngoại”, hắn tỏ ra giận dữ và căm ghét bất kỳ ai không phải là người Bắc Kinh, hắn cho rằng những người này đều tìm đến Bắc Kinh để cướp đi miếng cơm manh áo của hắn.

Suy nghĩ sai lầm về lâu dài khiến hắn nảy sinh suy nghĩ tìm kiếm đối tượng để trút giận. Và những cô gái Phúc Kiến xấu số đã trở thành nạn nhân trong tay gã giết người có biến dạng tâm lý nghiêm trọng. Song đây cũng chỉ là phỏng đoán, vụ án vĩnh viễn khép lại với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ, và niềm tiếc thương vô hạn với số phận đầy đau thương của 8 cô gái trẻ.

Một thời gian sau khi vụ án kết thúc, một tập phim mang tên “Án mạng 8 cô gái ở khu Liên Hoa” thuộc một phim truyền hình Trung Quốc được xây dựng dựa trên vụ án năm xưa.

(Hết)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

8 cô gái chết oan với 120 nhát dao: Hiện trường ám ảnh

Năm 1999, 8 cô gái đã bỏ mạng trong một vụ án kinh thiên động địa thời bấy giờ, họ bị sát hại với 120 nhát dao. Đáng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đạt/Xuehua ([Tên nguồn])
8 cô gái chết oan với 120 nhát dao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN