1 phụ nữ nước ngoài bị giết ở nhà riêng

Toàn bộ hệ thống camera bị vô hiệu hóa, hung thủ rất rành về căn biệt thự.

Ngày 8/9 nguồn tin từ công an TP.HCM cho biết đang truy tìm tài xế taxi, được nghi là chở hung thủ sát hại một phụ nữ Trung Quốc. Nạn nhân tên là Yuan Huarong, 30 tuổi, sống tại ngôi nhà 47/24/13B đường Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào đêm 7/9.

Người chồng của nạn nhân có tên tiếng Việt là A Chung (hai vợ chồng đều là người Trung Quốc) phát hiện ra vợ đã chết vào lúc 22 giờ 45 phút đêm 7/9, khi ông từ trung tâm thành phố về.

Theo lời khai của ông A Chung, khi ông mở cửa thì phát hiện nước chảy lênh láng khắp tầng trệt ngôi nhà, 1 chiếc dép của vợ văng dưới chân cầu thang. Ông chạy lên thì phát hiện vợ mình đang nằm bất động ở đầu cầu thang lầu lửng, khắp người bị trói chặt bằng dây điện.

1 phụ nữ nước ngoài bị giết ở nhà riêng - 1

Hiện trường ngôi nhà nạn nhân Yuan Huarong bị cướp sát hại.

Quá hoảng sợ, ông chạy sang nhà hàng xóm đập cửa, nhờ trợ giúp. Một số người hàng xóm và một thầy thuốc Đông Y ở bên cạnh đã chạy tới giúp ông cắt dây trói và sơ cứu cho người phụ nữ này. Tuy nhiên, mạch đã ngừng đập, trên cổ của nạn nhân có nhiều vết lằn dây điện, máu tụ tím tái quanh vòng cổ.

Sau đó, ông tìm thấy đứa con trai 21 tháng tuổi của mình bị nhốt trong nhà vệ sinh lầu 1, nhưng may mắn trên người cháu bé không có thương tích nào.

A Chung cho biết thêm, vợ chồng ông thuê ngôi nhà nói trên đã được gần 4 năm để mở công ty kinh doanh thiết bị camera Đỉnh Năng. Công ty này có hàng chục nhân viên là người Trung Quốc.

Sau giờ làm việc chỉ có vợ chồng ông và đứa con trai 21 tháng tuổi sinh sống tại ngôi nhà này. Mặc dù đã sống ở Việt Nam nhiều năm nhưng vợ chồng A Chung không nói được Tiếng Việt, tất cả thông tin trao đổi phải thông qua một phiên dịch viên.

Trước cái chết của vợ, ông đặt rất nhiều nghi vấn hung thủ giết vợ ông cướp tài sản có thể là nhân viên của công ty. Hung thủ phải rất rành về ngôi nhà nên biết được chỗ vợ ông cất giấu tiền. Đặc biệt người này rất giỏi kỹ thuật thì mới phá hỏng toàn bộ hệ thống camera được lắp đặt giấu kín trong khắp ngôi nhà. Đồng thời người này phải nói được tiếng Trung thì mới giao tiếp và được vợ ông mở cửa cho vào nhà.

Nhận được tin báo, công an P.24, Q. Bình Thạnh đã có mặt và phong tỏa ngôi nhà. Tuy nhiên dấu vết tại hiện trường đã bị đảo lộn và chưa thống kê được số tài sản trong nhà bị cướp.

Một nguồn tin từ một tài xế taxi Vinasun cho biết, vào khoảng 22 giờ anh nhận được thông báo đến đón khách tại ngôi nhà nói trên. Tuy nhiên, khi anh đến địa chỉ ngôi nhà trên để đón khách thì vừa lúc cũng có một taxi cùng hãng vừa chở khách đi. Đang quay xe chạy đi thì tài xế taxi này thấy ông A Chung về mở cửa và la toáng lên là vợ mình đã bị cướp giết.

Lập tức tài xế này báo về tổng đài của hãng để thông tin cho tài xế taxi vừa chở khách đi về vụ việc. Tuy nhiên, anh cũng sợ đồng nghiệp của mình sẽ bị hung thủ thủ tiêu bịt đầu mối khi nghe được thông báo từ tổng đài của hãng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định, hung thủ có khả năng là 1 người hoặc 1 nhóm người biết mọi ngõ ngách của ngôi nhà. Đặc biệt là có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, không loại trừ là người Trung Quốc.

Hiện công an TP.HCM đang phối hợp cùng với công an Q.Bình Thạnh truy tìm người tài xế đã đón khách (mà tình nghi đã chở hung thủ gây án), để phục vụ công tác điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN